Cảnh sát 141 giúp bé gái 2 tuổi bị lạc ở Hồ Gươm về với gia đình

Thời sựChủ Nhật, 24/09/2017 10:33:00 +07:00

Ngay sau khi nhận được tin báo về việc một bé gái 2 tuổi bị lạc trên phố đi bộ hồ Hồ Gươm, tổ công tác Y9/141 đã nhanh chóng tìm thấy cháu bé và đưa cháu về với gia đình.

Vào khoảng 21h ngày 23/9, một gia đình đã để lạc mất bé gái 2 tuổi ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, gia đình chị Nguyễn Thị Tam Nhị (SN 1975, ở Khâm Thiên, Hà Nội) dẫn theo 2 con nhỏ là Nguyễn Minh Ngọc và Nguyễn Bảo Anh (SN 2015) lên phố đi bộ hồ Hồ Gươm để xem múa lân.

141

Các chiến sĩ cảnh sát giúp bé gái 2 tuổi đi lạc đoàn tụ với gia đình. 

Sau đó, đến đoạn đường Hàng Khay, vợ chồng chị Nhị đưa 2 cháu vào một quán nước ven đường để nghỉ chân, uống nước. Tuy nhiên, lúc này bé Bảo Anh không vào cùng gia đình mà tự chạy ra ngoài chơi. Ngay khi phát hiện, gia đình đã ngay lập tức đi tìm kiếm nhưng không thấy cháu đâu.

Đến khoảng 21h20 ngày 23/9, gia đình chị Nhị đã đến khu vực phố Lê Thái Tổ - Tràng Thi trình báo với tổ công tác Y9/141 để được các cán bộ chiến sĩ hỗ trợ. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cán bộ thuộc tổ công tác đã nhanh chóng chia nhau ra để tìm cháu bé. Khoảng 1 giờ sau, tổ công tác đã tìm thấy cháu bé và đưa cháu về với bố mẹ an toàn.

Video: CSGT và người dân nhặt từng lon bia giúp tài xế gặp nạn

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn