Cả nhà chết bí ẩn giữa đầm phá Tam Giang trong đêm

Pháp luậtThứ Hai, 15/06/2015 05:09:00 +07:00

Khi nghe tiếng kêu cứu ngoài đầm phá Tam Giang, mọi người chèo thuyền ra ứng cứu nhưng không kịp, hai vợ chồng anh Hạ cùng con nhỏ tử vong bất thường

Khi nghe tiếng kêu cứu ngoài đầm phá Tam Giang, mọi người chèo thuyền ra ứng cứu nhưng không kịp, hai vợ chồng anh Hạ cùng con nhỏ tử vong bất thường giữa vùng sông nước mênh mông.

Rạng sáng 15/6, người dân phát hiện vợ chồng anh Trần Hạ cùng con nhỏ chết đuối giữa đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế, giữa điều kiện thời tiết bình thường, gió yên sóng lặng.

Danh tính nạn nhân tử vong là Trần Hạ (26 tuổi), Nguyễn Thị Huệ (24 tuổi) và con gái Trần Thị Mỹ (5 tuổi), tất cả cùng trú thôn Lê Bình, xã Phú Xuân).

Người dân Phú Xuân đến chia buồn trước cái chết đột ngột của vợ chồng anh Hạ cùng con nhỏ. Ảnh: Ngọc Văn 

Theo người nhà nạn nhân, tối 14/6, gia đình anh Hạ đi bủa lưới bắt cá tại thôn Lê Bình (thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai). Thường lệ, vợ chồng anh Hạ gửi con nhỏ nhà người quen rồi đi giăng lưới, sau đó mới đón con về nghỉ ngơi. Tuy nhiên lần này vợ chồng anh lại đưa cả con nhỏ đi.

Rạng sáng 15/6, tai nạn bí ẩn xảy ra trên vùng đầm nước đã cướp đi mạng sống vợ chồng anh Hạ và con nhỏ. Thời điểm trên, khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ ngoài đầm vọng vào, hàng chục ngư dân xã Phú Xuân vội chèo thuyền tìm cách ứng cứu nhưng không kịp.

Được biết, anh Hạ lập gia đình vài năm lại đây và thuyền gỗ đánh cá là nhà ở di động hàng ngày của gia đình.

Theo các ngư dân lớn tuổi tại địa phương, trừ thiên tai bão lụt tàn khốc thì lâu nay tại vùng chài Phú Xuân chưa xảy ra vụ đuối nước làm nhiều người thiệt mạng cùng lúc như vậy khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Nguồn: Tiền Phong

Bình luận
vtcnews.vn