Những chuyện cười ra nước mắt từ nghề tỏ tình thuê

Kinh tếThứ Ba, 23/03/2010 06:28:00 +07:00

(VTC News) - Đi một vòng trái đất, lá thư tình viết thuê lại quay trở về với chính chủ; sau 18 lá thư viết thuê, người viết quay ra yêu trộm khách hàng...

(VTC News) - Người viết thư thuê sau một thời gian tác chiến, “nếm mật nằm gai” với khách hàng để “đánh địch” cuối cùng lại quay ra có tình cảm với họ. Hay bất ngờ một ngày, chủ nhân của hàng trăm lá thư tình lại nhận được một lời tỏ tình bằng chính bức thư do mình “sản xuất”, đã “xuất bản” cho người khác… Đó là những chuyện “dở khóc dở cười” xung quanh nghề viết thư tình thuê.

Từ chuyện thư giả - tình thật

Gặng hỏi mãi, Bùi Quốc Tùng (nhân viên kinh doanh của Công ty Truyền thông Quốc tế IMJ) mới ngượng ngùng kể cho chúng tôi nghe về “sự cố” oái oăm mà anh gặp phải trong quá trình viết thuê thư tình.

“Đó là khi cô bé tên Lan, 19 tuổi, có mái tóc dài và nụ cười duyên tới nhờ tôi viết thư tình gửi cậu bạn du học bên Pháp. Cứ sau mỗi lần lắng nghe em tâm sự, tôi hiểu hơn về con người thánh thiện và vẻ đẹp trong sáng nơi tâm hồn cô bé. Những lúc em khóc thút thít, kể cho tôi nghe về nỗi nhớ người yêu nơi phương trời cách biệt, tôi thấy trái tim mình quặn thắt.

Tôi viết thư giúp em nhưng như viết thư cho chính mình với những khắc khoải, hờn ghen, yêu thương, đắm đuối. Tình cảm trong tôi cứ lớn dần lên mà không dễ gì xóa bỏ. Sau khi viết xong 18 lá thư giúp em, tôi lấy lí do sẽ “giải nghệ” chia tay nghề viết thư thuê, để em không còn tìm tới tôi nữa”, Tùng kể lại.

 Bùi Quốc Tùng (người viết thư thuê): "Trong khi đang viết thư giúp họ kết nối sợi dây tình cảm, tôi lại là kẻ thứ ba xen ngang vào chuyện của hai người"

Khi nghe câu chuyện, nhiều người chỉ cười tủm mà rằng: Tâm hồn của những người viết thuê thư vốn đa sầu, đa cảm nên vướng phải những chuyện tình cảm ngoài mong muốn âu cũng là điều dễ hiểu! 

Nhiều khách hàng đơn thuần chỉ nghĩ rằng: Thay vì ngồi “vắt óc” để đặt bút viết một lá thư, chỉ với 50.000 đồng, họ có ngay một lá thư với lời lẽ nồng nàn có thể “thay lời muốn nói”. Nhưng đằng sau đó, có biết bao chuyện “dở khóc dở cười”, bi hài đến rơi nước mắt khi nhân vật thứ ba (người được nhận bức thư thuê -pv) phát hiện ra “vở kịch” bấy lâu nay đã được biên soạn sẵn và chuyện người yêu như một diễn viên “diễn” rất “nghề”.


Chị Ngô Phương Thảo (Thanh Xuân, Hà Nội) đã từng vui sướng, hạnh phúc bao nhiêu khi nhận được lời lá thư xin lỗi chân thành đặt trộm ở dưới gối từ người chồng bao năm bộn bề công việc, bỗng chốc nhận ra rằng đã lâu nay, mình thờ ơ, lạnh nhạt với gia đình. Trong thư có những đoạn rất mùi mẫn khiến chị Thảo rưng rưng xúc động: “Mắt em chỉ khép hờ, dường như chỉ tạm khép lại để chống đỡ cơn mỏi mệt. Ngắm nhìn em, lòng anh nghẹn lại…. Anh tưởng anh đã rất thương em?”.

“Cái gì cũng có thể mua hoặc bán được dù nó là công khai hay bí mật. Và tôi vẫn đang bán sức lao động chân chính của mình để được "cho" và được "làm" những việc mà bản thân yêu thích” – Lê Thị Bích – sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương, người viết thư thuê nói.

Mọi chuyện dường như cứ thế êm đềm trôi, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu không có một lần, chị Thảo dùng điện thoại di động của chồng và đọc được tin nhắn trao đổi của anh này với “thợ” viết thư thuê.

 

Cảm thấy hụt hẫng, thất vọng vì thiếu được tôn trọng … xen lẫn tức giận, mất niềm tin và trên hết là cảm giác bị lừa dối, chị Thảo khóc nức nở: “Tôi đâu cần những lời đường mật, tôi chỉ cần anh nói với tôi: anh thương tôi – Thế đã là quá đủ!".


Nhưng cũng có những câu chuyện chỉ thực sự có hậu khi người con trai nói ra sự thật, giãi bày những khúc mắc và “thành tâm” nhận lỗi.

 

Để tỏ tình với cô hoa khôi của lớp, hoa hậu của trường, anh chàng họa sĩ tên H (35 tuổi) qua nhiều khâu trung gian, khó khăn lắm mới liên hệ được tới chỗ Hoàng Thị Thúy – người viết thư thuê trong kí túc xá trường ĐH Luật Hà Nội. Ba lá thư “romantic” nồng nàn mùi nước hoa với giá 150 nghìn đồng/lá được H gửi riêng tới nhà ở của cô bạn gái vào 3 cuối tuần liên tiếp. Nhưng cô hoa khôi chẳng mảy may để ý, nó bị chìm khuất trong vô vàn những lá thư của các fan hâm mộ cuồng nhiệt khác.

Sau năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách để chinh phục nhưng đều bất lực, H buông xuôi, bỏ cuộc. Chỉ đến khi, cô chủ chuyên viết thư tình Hoàng Thị Thúy khuyên anh tự tay viết thư nói ra sự thật, H mới ngồi vào bàn nắn nót viết. Đoạn kết H nói rằng: “Cũng giống như câu chuyện có tên “Cà phê muối”, chàng trai chỉ vì quá lo lắng, định hỏi xin ít đường nhưng lại nói nhầm thành muối và nói dối cô gái lần đầu tiên gặp về vị mặn mòi của biển. Anh cũng mong em đừng trách anh, vì yêu em mà chẳng thể nói cùng em”.

Ai dè, sau lá thư đó, cô gái “đổ rầm” trước chàng trai họa sĩ nọ. Thế mới biết, cái gì đi ra từ trái tim thì sẽ tới trái tim...
 

Tới chuyện thư ảo - tình ảo?

Trong suốt quá trình làm “nghề” viết thuê, Lê Thị Bích đã gặp không ít những chuyện hài hước. Bích kể: Có anh chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đến gặp Bích và nhờ viết 3 lá thư. Ban đầu Bích tưởng là 3 lá thư viết chỉ tặng riêng một người, không ngờ…, anh chàng này yêu cầu: “Chị viết sao cho chung chung nhất, lời lẽ vừa phải sướt mướt, ngọt ngào, lãng mạn lại chân thành, sâu sắc. Để em chỉ cần thay tên, đổi họ, cách xưng hô, cùng một lá thư gửi cho 3 người con gái khác nhau”. 
 

 Thư thì ảo nhưng tình người thì... có thật? (Ảnh minh họa)

Khi được hỏi tại sao trái tim lại có thể cùng lúc yêu 3 người, anh chàng nói tỉnh queo: “Thật khó để tìm ra một đáp án đúng nhất cho một bài toán khó. Một người em rất thần tượng vì học giỏi, một người luôn là bờ vai cho em tựa mỗi lúc mệt mỏi, người thứ 3 làm em tan chảy bởi vẻ đẹp nguy nga như tiên giáng trần”. Bích đã phì cười trước “ngã ba đường” của anh chàng sinh viên hào hoa, phong độ. Và càng phì cười hơn khi hôm sau, chàng kiến trúc sư tương lai “tá hỏa” điện thoại cho Bích than thở về sự cố kĩ thuật - việc anh gửi nhầm thư cho bạn tên Hoa, lại viết “Dear Tuyết”.

Không chỉ coi những lá thư tình như một bản photo copy với mục đích phân phát cho nhiều người, không ít khách hàng khác đều đặt số phận lá thư “mặc kệ” vào tay của nhà tư vấn viết thuê thư tình. Khi người đàn ông 30 tuổi Nguyễn Xuân Ch. (quê ở Bắc Ninh) tới gặp Vũ Tuyết Loan (người viết thuê thư tình, hiện là sinh viên Cao học của trường ĐH KHXH & NV) nhờ viết một lá thư ngỏ lời một cô gái 23 tuổi.

Anh Ch. nói: “Anh muốn tạo ra một tình huống làm quen, tùy em viết thế nào cũng được: Viết theo kiểu “yêu là tới” của Mỹ,  tình yêu “sét đánh” của Hàn Quốc, anh hùng cứu mỹ nhân Trung Quốc?” hay đơn giản chỉ là kiểu Việt Nam “chàng và nàng làm cùng một công ty và tình cờ gặp nhau…”.

Chưa kịp để Loan dứt trận cười giòn tan bởi sự vui tính, hài hước vừa khờ khạo, pha chút ngây ngô của vị khách hàng “có một không hai” này, anh Chiến lại tiếp tục tuôn ra một tràng dài liên tiếp: “Kết thúc của câu chuyện nội dung như thế nào cũng “nhờ cậy” ở em hết: tình yêu nồng cháy, lãng mạn hay chân thành, thực tế? Kết thúc có thể là: Theo kiểu Mỹ thì sau khi yêu mỗi người đi một ngả, kiểu Hàn thì chàng sẽ bị bệnh nằm bất động trên giường bệnh, để người yêu gào thét trong bệnh viện với nỗi đau xót xa.

Hoặc theo kiểu Trung thì hai người sẽ cùng nhau hành tẩu giang hồ, hạnh phúc trọn đời hay theo kiểu Việt Nam, kết thúc bay bổng với những câu thơ: “Mưa có rơi dầm dề. Ngày có dài lê thê.  Thì em ơi cứ đợi. Đợi anh hoài em nghe” cùng với dấu (…) như chuyện tình sẽ kéo dài mãi mãi”. Chuyện tình cảm thiêng liêng mà Ch. cứ đem ra đùa như là chuyện phim ảnh, kiếm hiệp vậy!

 Lê Thị Bích (người viết thư thuê): "Tôi gặp không ít những chuyện dở khóc dở cười xung quanh những lá thư"

Việc viết thư tình cảm giống như một hoạt động nhìn vào bản thân mình, nhìn vào tình cảm của mình, đó là những phút lắng đọng của tâm hồn, những phút thăng hoa hoặc những phút để hiểu mình hơn trong mối quan hệ với người nhận thư, chứ nó không chỉ đơn thuần là viết lách theo kiểu tính câu, đếm chữ, so từ, quá trau chuốt về mặt từ ngữ.

“Có những bạn yêu cầu viết thuê một lá thư hài hước, lại cứ bắt tôi thêm vào những câu đang “thịnh” trong giới xì tin, đại loại như: “Em ơi, ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè”.

Có bạn đến đọc nguyên văn cho tôi chép những câu tỏ tình “bất hủ”: “Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó” – Một người viết thư thuê chia sẻ câu chuyện từng chứng kiến.

 

Lại có chuyện dở khóc dở cười khi sau 2 năm viết thư thuê chuyên nghiệp, bỗng một ngày, chủ nhân của những bức thư thuê Nguyễn Thùy Linh (Cựu sinh viên trường Bách Khoa Hà Nội) lại nhận được từ bưu điện gửi tới tên cô. Hồi hộp, cô mở ra xem thì bên trong phong bì là một bức thư copy nguyên xi lá thư mà cô viết giúp một khách hàng cách đây vài tháng.

 

Thùy Linh nhớ lại cảm xúc lúc đó: “Lúc đầu thì tôi hơi hụt hẫng vì người yêu tôi trong lúc “bí” không biết tỏ tình thế nào, lại đi copy nguyên xi 100% thư của người khác nhưng cái tôi quan tâm hơn hết là cái “tâm”, tình cảm thật trong anh, còn hình thức thể hiện, tôi không quá coi trọng”. Sau đó, Linh vẫn giả vờ như không biết gì về bức thư copy, khen anh thư viết cảm động, anh bạn trai Linh tâm đắc, hả hê lắm. Với Linh thì đó mãi là một bí mật mà anh bạn trai không thể biết được.

Nhưng điều cô luôn băn khoăn, lo lắng là: Liệu có khi nào, sự việc này sẽ còn tiếp tục mãi về sau: Trong khi mình đi viết thuê cho bao nhiêu người khác nhưng chính người yêu của mình lại đi nhờ người khác viết thuê?

Có nên phát triển dịch vụ viết thư thuê? 

 

Khi nhiều người đã quen với việc đặt tay lên bàn phím và kết nối với Hotmail, Yahoo, Google, AOL, Sympatico... hơn là gửi thư qua bưu điện thì việc viết một lá thư tay nghe có vẻ kỳ quặc, khác người, có khi còn được cho là gàn dở. Ở thời buổi mà các phương thức liên lạc hiện đại đang lấn lướt các kiểu liên lạc cổ điển thì dịch vụ viết thư tình đặc biệt này tỏ ra rất đắt hàng.

 

Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý học, những chuyên gia tâm lý lại khuyến cáo rằng: Không nên phát triển dịch vụ viết thư thuê  thành 1 nghề.

 

Chị Đoàn Thị Hương (Công ty CP Tham vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học Cuộc sống SHARE, Số 16, ngõ  371/9, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: Tel : 04. 3 514 9499) cho biết: Trong quá trình làm tham vấn tâm lý chị cũng gặp một số trường hợp có người quá nhút nhát, thiếu kỹ năng thể hiện cảm xúc, tình cảm hay suy nghĩ của mình; hay đang ở trong một trạng thái cảm xúc khó kiểm soát ... và khiến họ khó viết được lá thư như họ mong muốn.

Theo quan điểm của chị, dưới góc độ người làm công tác trợ giúp tâm lý: Những người đó rất cần được hỗ trợ, nhưng hỗ trợ không hoàn toàn là làm thay mà hỗ trợ để họ có thể biểu hiện được tình cảm, suy nghĩ, mong đợi của mình với người thân theo cách của họ. Hỗ trợ để sau một vài lần họ sẽ học được cách bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của mình qua trang giấy, chứ không phải hỗ trợ như một người làm thuê, nhận tiền và viết; không phải hỗ trợ để người ta phụ thuộc vào mình, mỗi lần cần viết thư lại phải kiếm dịch vụ thuê viết. 

Vì vậy, chị Đoàn Thị Hương cho rằng: Một số người lấy lý do như thiếu thời gian, chưa biết diễn tả như thế nào; hay thuê cho nhanh gọn nhẹ .... nhưng bản chất là do thói quen lười suy nghĩ, thiếu tự tin về bản thân và có một số người còn thiếu tấm lòng trân trọng người nhận thư. Họ nghĩ rằng với những lời lẽ bay bổng, ngọt ngào để làm xiêu lòng đối tượng mà không hoàn toàn dựa trên suy nghĩ và tình cảm thực của bản thân. 

Thường xuyên nhờ viết thư thuê, lệ thuộc vào dịch vụ viết thư thuê, nhiều cá nhân không những không chăm sóc, phát triển cảm xúc của bản thân mà còn đang từng bước làm cùn mòn nó. “Tôi cho rằng không nên phát triển những dịch vụ làm hạn chế khả năng khám phá, diễn đạt, bày tỏ và chăm sóc đời sống cảm xúc của bản thân mà nên tăng cường thực hiện những hoạt động phát huy khả năng bày tỏ cảm xúc hợp lý hay quản lý cảm xúc và chăm sóc đời sống tinh thần” – Chị Hương nói.

Theo chị, với một lá thư cho người thân yêu chúng ta chỉ cần bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm đang có trong bạn, những điều bạn thực sự mong muốn chia sẻ, hoặc nhắn nhủ với người thân; bằng những câu từ, cách nói gần gũi, mộc mạc và tự nhiên nhất của mình, thế là đủ. 

Bài, ảnh:Tiểu Phương

Bạn đã từng là khách hàng của dịch vụ viết thư thuê? Đã bao giờ bạn gặp tình huống bi hài trên con đường chinh phục trái tim của người ấy? Hãy gửi ý kiến của bạn vào ô thảo luận cuối bài. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn