Siêu lừa bán Shi, LX và lá thư vừa đe dọa vừa thú tội

Kinh tếThứ Năm, 05/08/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Trong quá trình “thương thảo”, đối tượng lừa đảo đã chuyển từ những lời lẽ hăm dọa sang “ôn nghèo kể khổ”...

(VTC News) – Ngày 21/7, anh Trương Quang K, nạn nhân của vụ siêu lừa rao bán những xe tay ga cao cấp như Shi, LX, Liberty… giá rẻ đã nhận lại đủ số tiền  đặt cọc mua xe. Điều khiến anh K và phóng viên VTC News bất ngờ là trong quá trình “thương thảo”, đối tượng lừa đảo đã chuyển từ những lời lẽ hăm dọa sang “ôn nghèo kể khổ” để khơi gợi lòng thương từ nạn nhân…

Như VTC News đã đưa tin, nghi vấn Công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu hàng hải Cát Bà II rao bán những chiếc xe tay ga cao cấp với giá chỉ bằng 1/3 giá thị trường là lừa đảo đã được xác thực khi khách hàng Trương Quang K (Thanh Xuân, Hà Nội) gửi đơn tố cáo Công ty này.

Trước đó, anh Trương Quang K đã gửi vào tài khoản số 425 xxxxxx 49 434 mang tên Nguyễn Chí Lâm, chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Vĩnh Phúc (tài khoản giao dịch của Công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu hàng hải Cát Bà II) số tiền 16.600.000 đồng, tương ứng với 40% giá trị chiếc xe Liberty rao bán, để đặt mua chiếc xe này.

Tuy nhiên, sau khi VTC News đăng tải diễn biến vụ việc trong bài Chi hơn 16 triệu đồng mua xe ở cửa hàng “ma”, anh Trương Quang K đã nhận được nhiều cuộc gọi từ nhóm đối tượng lừa đảo trên đề nghị “được” trả lại anh số tiền 16.600.000 đồng đã đặt cọc.

Từ lá thư “vừa đấm vừa xoa”…

Anh Trương Quang K cho biết, ngày 9/7/2010 (chỉ 1 ngày sau khi VTC News đăng tải thông tin về vụ việc), anh K đã nhận được nhiều cuộc gọi từ số 0915.xxx.214 (số điện thoại của ông phó giám đốc công ty “ma”) đồng thời nhận được e-mail từ địa chỉ [email protected] (địa chỉ anh K đã giao dịch với Công ty CP tập đoàn XNK hàng hải Cát Bà II).

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!
Trong e-mail, đối tượng đề xuất anh Trương Quang K nhận lại số tiền đã đặt cọc mua xe và rút đơn kiện. Nguyên văn, email viết: “Chào bạn Trương Quang K! Sau khi chúng tôi nghiên cứu rất kỹ 2 phóng sự điều tra của VTC News do bạn và chị H cung cấp thông tin, các quan hệ với một số người là nhân viên tại Tòa soạn báo điện tử này. Bây giờ chúng ta không còn cần phân tích cái gì đúng, cái gì sai, cái gì có thật và không có thật, ai làm ai thất vọng nữa. Công bằng và sòng phẳng về đồng tiền sẽ làm tất cả vui vẻ và thanh thản. Đồng tiền nào cũng có giá của nó, sự việc nào cũng có kết quả của nó.

Chúng tôi có đề xuất như thế này: Chúng tôi sẽ trả lại bạn tiền với điều kiện bạn rút đơn với bên Công an, chúng tôi đương nhiên không bao giờ muốn dính líu với pháp luật và bạn cũng không khỏi mất công, mất thời gian chờ đợi và vẫn nhận lại số tiền của mình”.

 

Email ngày 9/7 gửi anh K với lời lẽ hăm dọa
Cũng trong e-mail ngày 9/7 gửi anh K, nhóm đối tượng không quên đe dọa: “Nếu biết chắc bạn vẫn muốn nhờ phía công an điều tra thì chúng tôi cũng có sự chuẩn bị, thời gian bạn nhận lại số tiền trên cũng rất lâu và chắc chắn bạn sẽ phải đứng trước 1 áp lực không hề nhỏ, như bạn biết chúng tôi nắm rất rõ bạn là ai, nhà bạn ở đâu, bạn đang làm gì, bạn đi lại như thế nào, chúng tôi có cả quan hệ với bạn của bạn nữa, bạn cũng hiểu nên làm thế nào tốt cho cả đôi bên.

Chúng tôi chờ bạn rút đơn và cung cấp số tài khoản cá nhân của bạn theo email này, chắc chắn chúng tôi im lặng trả lại tiền cho bạn trước khi phải bàn bạc với các anh em trong thế giới của chúng tôi. Thân chào!”.

… đến siêu lừa kể khổ

Theo anh Trương Quang K, việc anh “sập bẫy” siêu lừa này cũng một phần do bản thân chủ quan nên khi nhận thấy “thiện ý” của nhóm đối tượng lừa đảo, anh K đã đồng ý với đề xuất của các đối tượng. Trong e-mail trả lời ngày 10/7, anh K viết: “Hãy giữ lại 1.6 triệu. Tôi cho ông để làm phúc cho hậu vận của ông. Gửi lại tôi 15 triệu vào tài khoản Trương Quang K... Ngay khi cầm tiền, mọi việc sẽ chấm dứt”.

Sau đó, không còn là những lời lẽ hăm dọa, ngày 11/7, siêu lừa đã trình bày hoàn cảnh “éo le” của mình trong địa chỉ e-mail [email protected]: “Chào bạn K! Tôi là một thằng lừa đảo, tôi vô cùng day dứt, tôi đã rất xấu hổ trước bạn khi đã làm như vậy, tôi biết chắc mình sẽ thua nặng trong cuộc chơi với bạn nếu một lần nữa làm mất lòng tin của bạn.

...và email kể khổ ngày 11/7 của đối tượng lừa đảo 
Cảm ơn bạn đã bớt 1.6 triệu đồng và chỉ cần nhận lại 15 triệu đồng là xóa bỏ mọi việc mà đáng ra bạn sẽ làm cho ra nhẽ. Chỉ mong bạn nghĩ cho phần gia đình tôi một chút: Cả cha và mẹ nằm viện gần 4 tháng nay và cả hai cùng mổ phẫu thuật gan, gia đình vô cùng khó khăn, tiền của bạn phần lớn đã chi tiêu viện phí. Gia đình tôi đã biết chuyện, gia đình tôi chắc chắn sẽ phải trả hết 15 triệu đồng cho bạn…”

Trao đổi với VTC News ngày 3/8, luật sư Nguyễn Văn Tú - Phó Chủ nhiệm đoàn Luật sư Bắc Giang, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - cho biết: "Hành vi rao bán xe tay ga cao cấp giá rẻ của nhóm đối tượng ở Công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu hàng hải Cát Bà II mà anh Trương Quang K là người bị hại bị xem là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo Bộ luật hình sự, hành vi này đã cấu thành tội và phải được mang ra khởi tố, truy tố.

Hành vi trả lại tiền cho người bị hại của các đối tượng lừa đảo sẽ được coi là hành vi khắc phục hậu quả kịp thời. Hành vi này sẽ được xem xét để giảm nhẹ tội khi cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án".  
Đồng thời, đối tượng tiếp tục đề nghị anh K cho trả lại số tiền làm 3 đợt: “Xin bạn cho tôi trả làm 3 đợt liền nhau mỗi đợt 5 triệu đồng. Tôi phải đi vay và rất khó khăn, nếu bạn rộng lòng, ngay ngày mai thứ 2 ngày 12/7/2010, tôi sẽ chuyển trước cho bạn 5 triệu đồng. Tôi hứa sẽ chuyển nốt sớm cho bạn vì chúng tôi biết rằng bạn sẽ không tha nếu làm mất lòng tin của bạn lần nữa...”.

Trao đổi với VTC News, anh Trương Quang K cho biết, hiện anh đã nhận lại đủ số tiền đặt cọc. Trong 2 ngày 14/7 và 21/7, đối tượng lừa đảo đã 2 lần gửi vào tài khoản của anh số tiền 7.5 triệu đồng/lần.

“Mỗi lần gửi tiền, đối tượng này đều gọi điện thoại thông báo cho tôi đồng thời nhắn tôi viết e-mail để gia đình, bố mẹ anh ta yên lòng. Anh ta cũng yêu cầu tôi nhanh chóng rút đơn kiện”, anh K chia sẻ.



Thu Hiền

Bạn đã bao giờ gặp phải trường hợp tương tự như anh Trương Quang K? Hay cũng từng “dính” những cú lừa trên mạng. Hãy chia sẻ và gửi thông tin vào ô thảo luận cuối bài. Xin trân trọng cảm ơn!

 
Bình luận
vtcnews.vn