NTD "sốc" vì chuột chết trong nước sốt, ếch trong Pepsi

Kinh tếThứ Tư, 15/09/2010 01:05:00 +07:00

(VTC News) – Chuột chết trong sốt cà ri, ngón tay trong bánh, ếch chết trong lon Pepsi, gián được tẩm hương vị trong gói snack.

(VTC News) – Chuột chết trong sốt cà ri, ngón tay trong bánh, ếch chết trong lon Pepsi, gián được tẩm hương vị trong gói snack là những vụ xì căng đan về thực phẩm gây sốc cho NTD.




1. Chuột chết trong sốt cà ri


Người phụ nữ Anh tên Cate Barrett đã mua một bình sốt tikka masala từ cửa hàng Asda (Austell,  Cornwall) với giá 1,49 bảng Anh (tương đương khoảng 45.000 đồng) để nấu bữa tối. Khi đổ sốt vào chảo, cô nhận thấy sốt bị vón cục. Khuấy đều số nước sốt này, Cate Barrett không khỏi rùng mình phát hiện một "thứ gì đấy" như ria mèo và có đuôi. Ngay lập tức, cô nhận ra đó là một con chuột đã chết.



 
Sau đó, cô Barrett mang trả lại xác con vật và loại sốt đặc biệt cho cửa hàng. Tại đây, người quản lí cửa hàng hết lời xin lỗi và hứa rằng vụ việc sẽ được tìm hiểu chi tiết cũng nhưsớm có câu trả lời tới vị khách hàng thiếu may mắn này.  

2. Găng tay trong ổ bánh nướng Hovis



 

Một người phụ nữ ở Bắc Ailenđã tìm ra một phần của chiếc găng tay nướng bánh trong ổ  bánh mì Hovis. Cô thậm chí đã không chú ý cho tới khi bắt đầu ăn nó. Ổ bánh đã được mua từ cửa hàng bánh địa phương ngay trước Giáng Sinh. Khi nạn nhân phát hiện ra hiện tượng lạ, cô báo cáo ngay sự cố tới Hội bảo vệ sức khỏe Người tiêu dùng địa phương. 

Hãng bánh mì này sau đó đã bị phạt 750 bảng Anh (22,5 triệu đồng).

3. Đầu gà trong suất ăn "vui vẻ" của Mc'Donald 
 

 

Một bà mẹ người Mỹ cùng 2 đứa con 6 và 8 tuổi tới ăn tại cửa hàng Mc'Donald. Cô yêu cầu 2 suất ăn "vui vẻ" với gà cho lũ trẻ, bánh kẹp và khoai tây chiên cho mình. Trong khi ăn, cậu bé 6 tuổi dường như chỉ quan tâm đến những chiếc ván trượt đang lướt trên đường phố chứ chẳng thèm nhìn đến suất ăn của cậu. Vì vậy, người mẹ quyết định ăn nó mà không hề để ý rằng đã cầm miếng gà to nhất lên và cho vào miệng.

Chỉ cho đến khi đứa con trai 8 tuổi hét toáng lên rằng: "Mẹ đừng ăn!", cô hốt hoảng nhìn xuống và phát hiện thấy đang cầm cái đầu gà được bao bột. Dù vậy, sự cố này cũng khiến cô khiếp sợ. Người quản lí cửa hàng  Mc'Donald đã đề nghị được phép mời họ bữa ăn đó và "khuyến mãi" thêm 2 tuần liên tiếp nhận những bữa ăn miễn phí tại cửa hàng nhưng người mẹ nhất quyết đòi mức bồi thường 100.000$ (khoảng 1,95 tỷ đồng).


4. Dao 18cm trong bánh bao nhân nho

 
 

Một người đàn ông sống tại New York (Mỹ) đã khởi kiện nhà hàng Tàu Điện Ngầm sau khi anh ta phát hiện ra điều kinh khủng: một dao trong bánh.
 
Anh John Agnesini (27 tuổi, sống tại New York - Mỹ) đã thực sự bị "sốc" khi tìm thấy vật thể to khác thường  trong miếng bánh kẹp xăng-uých. Không mấy khó khăn anh nhận ra ngay đó là một con dao được nướng cùng với bánh bao nhân nho.

Anh John Agnesini vốn là giám đốc thiết kế của tạp chí HX. Anh kể, trước đó, vì mải mê làm việc trên máy tính nên không hề nhìn vào những thứ mà anh ta cho vào miệng. Agnesini nói rằng, may mắn là không đã không cắn phải lưỡi dao và không bị thương, nhưng một giờ sau anh cảm thấy đau bụng, phải tới bác sĩ.

Người đàn ông này đã khởi kiện nhà hàng Tàu Điện Ngầm ngay sau đó.
 

5. Ếch chết trong lon Pepsi dành cho người ăn kiêng
 
Trong buổi tiệc thịt nước tổ chức ở sân sau nhà mình, ông Fred DeNegri (ngụ tại thành phố Ormond Beach, bang Florida) mở lon Pepsi dành cho người ăn kiêng uống một ngụm lớn. Nhưng ngay lập tức, ông nôn ọe tất cả những gì vừa uống.

 

 

Để kiểm tra, DeNegri trút lon Pepsi ra đĩa lớn nhưng có thứ gì đó mắc lại bên trong không ra được. Ông bèn lắc thật mạnh cho đến lúc "thứ gì đó" mủn dần.
 
"Đổ ra đĩa, những mảnh vụn màu hồng, xen lẫn với một cục nhỏ màu sẫm xuất hiện. Tuy nhiên, riêng thứ gì đó khá lớn ở bên trong thì vẫn còn kẹt lại",  vợ của Amy DeNegris (54 tuổi) cho biết.

 
Ông DeNegri liền chụp ảnh hiện trường, gọi điện cho trung tâm chống độc, Cơ quan Thực phẩm và Thuốc của Mỹ (FDA). Ngay ngày hôm sau, FDA mang lon Pepsi đi xét nghiệm. Kết quả gửi cho vợ chồng DeNegri khiến họ không khỏi cảm thấy sốc, khi những thứ trong lon Pepsi là một con ếch hoặc cóc. "Con ếch này thiếu một số cơ quan ở bụng, như là đã được giải phẫu", thông báo cho biết.


FDA cũng lấy một số mẫu chưa mở từ nơi đã bán lon Pepsi trên nhưng không phát hiện thêm con ếch nào. Trước đó, FDA kiểm tra dây chuyền đóng chai tại nhà máy Pepsi ở Orlando. Tuy nhiên, không thấy bất cứ điều gì liên quan đến sự cố trên, người phát ngôn của FDA, Siobhan DeLancey nói: "Chúng tôi vẫn chưa kết luận được vật thể này rơi vào trong lon từ bao giờ và bằng cách nào".
 

Phía Pepsi khẳng định, kết luận của FDA càng khiến họ tự tin hơn về chất lượng sản phẩm và tình trạng của dây chuyền sản xuất. Người phát ngôn của Pepsi, Jeff Dahncke nói: "Tốc độ dây chuyền sản xuất và hệ thống kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi giúp đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. Thực tế chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy vụ việc nào như vậy". 
 
Trong khi đó, "nạn nhân" của vụ việc là nhà DeNegri cho biết họ đang nhờ tư vấn pháp lý để đưa vụ việc ra tòa. "Chúng tôi muốn Pepsi giải quyết rõ ràng và bồi thường cho những thiệt hại mà họ đã gây ra", Amy, vợ của DeNegirs cho biết.

6. Ngón tay trong món sữa trứng

Một người đàn ông ở Wilmington, Bắc Carolina (Mỹ) đã húp một thìa đầy sữa trứng sôcôla lạnh vừa mua ở nhà hàng và phát hiện một ngón tay đứt rời của ai đó trong miệng.

 

 

Vị thực khách không may trên có tên Clarence Stowers. Ông đã mua về nhà một hộp sữa trứng sôcôla ở tiệm Kohl's Frozen Custard. Khi mở ra, ông nhìn thấy một vật hình ngón tay nhưng vẫn đưa vào miệng vì tưởng đó là một thanh kẹo nhỏ.
 
Phát biểu trên Đài truyền hình Wilmington WWAY, Stowers cho biết, ông nhổ vật lạ ra khỏi miệng nhưng vẫn không hình dung được đó là cái gì cho đến khi ông mang xuống nhà bếp rửa và rồi chỉ còn biết hét ầm lên. "Giờ tôi hãy còn buồn nôn. Tôi vẫn chưa thể nào xóa được cảm giác ấy trong miệng", ông Clarence Stowers vẫn còn kinh hoàng cho biết.
 
Craig Thomas, chủ tiệm Kohl's Frozen Custard, cũng xác nhận một nhân viên của mình mất một phần ngón tay trong chiếc máy chế biến thực phẩm.
 
Các nhà chức trách Bắc Carolina hiện đang điều tra làm thế nào mà ngón tay bị đứt kia "chui tọt" vào chiếc hộp đựng sữa trứng đông lạnh. Theo một phát ngôn viên, cuộc điều tra có thể kéo dài 2 tuần.
 
Báo Wilmington Star-News đưa tin, một người làm công khác tên là William Franklin cũng bị cùng chiếc máy ở tiệm Kohl's Frozen Custard chém đứt ngón tay trỏ hồi mùa hè năm ngoái.


7. Món trai hầm... bao cao su


 

 

Khi đang ăn món trai hầm tại nhà hàng hải sản McCormick & Schmick ở Irvine (Mỹ), một người phụ nữ đột nhiên cảm thấy như vừa cắn phải thứ gì đó như cao su. Cho rằng đó là một miếng mực, nhưng khi nhổ nó vào cái khăn ăn bà lập tức phát hiện ra đó là một chiếc... bao cao su.

Sau đó, bà lên tiếng phàn nàn và người quản lí đã thu hồi ngay chiếc bao cao su kèm với lời xin lỗi rối rít.
 

8. Nhện độc Nam Mỹ trong túi nho
 

 

 

Người đàn ông tên là Jorge Fuertes ở Boston (Mỹ) đã phát hiện một con nhện sống trong túi nho mua ở chợ thực phẩm Brigton khi ông này lấy nho từ trong túi ra.

Fuertes đã nghĩ rằng đó chỉ là một con kiến, nên khi phát hiện ra đó là một con nhện đen có xuất xứ từ Nam Mỹ thì người đàn ông này đã sốc thực sự. Ngay sau đó ông Fuertes đã tới phản ánh trực tiếp với quản lý cửa hàng và được giải thích rằng: Những con nhện là một phần của vùng quê California và "mặc dù chúng tôi rất cẩn trọng khi đóng gói sản phẩm nhưng thỉnh thoảng vẫn không phát hiện được côn trùng". 

 
Được biết, loài nhện có xuất xứ từ Nam Mỹ này có hiếm khi gây tử vong nhưng nọc độc của chúng gây đau đớn cho hệ thần kinh. Nó có thể gây chuột rút, nôn mửa, và choáng váng đặc biệt là ở người già và trẻ nhỏ.


9. Kem... phân


 

 

Ông Steve Whyte và vợ là Jessica đến nghỉ tại khách sạn Coogee Bay, Sydney (Úc). Khi gọi kem để ăn, họ phát hiện trong kem có…phân. Vì vậy, giữa họ và nhân viên khách sạn nổ ra cuộc cãi vã ầm ĩ.

Sự việc trở nên căng thẳng khiến Bộ lương thực - thực phẩm của Úc phải vào cuộc. Và kết quả lấy mẫu phân tích cho thấy đúng là có... phân trong kem chocolate bán cho vợ chồng nhà Steve Whyte.


Ông Whyte cho biết, Tổng giám đốc của khách sạn này là Tony Williams đã đề nghị trả 5.000USD (gần 100 triệu đồng) để gia đình ông bỏ qua việc này. Nhưng gia đình Whyte không đồng ý và đề nghị bồi thường số tiền lên tới 1 triệu USD (19,5 tỷ đồng).



Nguyễn Tâm(theo oddee, CNN, mailonlin)
Bình luận
vtcnews.vn