"Vén màn" những chiêu lừa bán thiên thạch rởm

Kinh tếThứ Ba, 14/09/2010 10:53:00 +07:00

"Kỹ nghệ chế đá" này đã giúp chúng hốt hàng trăm triệu đồng của không ít người nhẹ dạ, cả tin.

Bằng xảo thuật, một số đối tượng ở Thanh Hóa đã "biến" những hòn đá bình thường thành thiên thạch có công dụng vạn năng. "Kỹ nghệ chế đá" này đã giúp chúng hốt hàng trăm triệu đồng của không ít người nhẹ dạ, cả tin.



Đá thường "lột xác" thành thiên thạch

Một cục đồng đen giả bị thu giữ sau một vụ án  
Qua nghiên cứu địa tầng và phân tích đồng vị phóng xạ thì thiên thạch có tuổi khoảng 10 triệu năm và thành phần chủ yếu là silic dioxit (68 - 82%); kích thước trung bình hiếm khi vượt quá 5cm, nặng chừng 500g. Loại thiên thạch phân lớp có thể có trọng lượng lớn hơn.

Về bề ngoài thiên thạch thường có màu đen gần giống với thủy tinh núi lửa nhưng khi đập vỡ thì thiên thạch có tính chất trong của đá quý và có thêm sắc màu nâu sáng ở viền. Trên bề mặt thiên thạch có những nốt lỗ chỗ li ti do vết tích của bọt khí vỡ và có những đường lằn xoắn ốc chứng tỏ bị làm nguội, đông đặc khi rơi trong khí quyển.


Đa phần những người bị lừa chỉ mang máng về hình dáng và tính năng của thiên thạch chứ chưa được xem tận mắt, sờ tận tay bao giờ. Chính vì thế mà Trần Văn Tam, SN 1959, trú ở xóm 8, xã Nga Trường (Nga Sơn, Thanh Hóa) mới có cơ hội để lừa đảo.

Cuối năm 2009, Tam biết một người quen ở huyện Nho Quan, Ninh Bình nhặt được một hòn đá có hình dáng rất lạ, bắt mắt ở dưới suối. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm tiền, Tam liền bàn với Mai Như Xuân (SN 1971, trú ở xóm 5, xã Nga Yên) và Mai Văn Nông (SN 1953, trú ở xóm 5, Nga Mỹ) tìm khách để lừa bán hòn đá trên. Để vẻ ngoài hòn đá trở nên thật hơn chúng mang về để lên gác bếp cho đen nhánh. Đồng thời các đối tượng đã chế tác ra các thanh sắt, đồ dùng kim loại bằng thạch cao và xi măng, bên ngoài mạ kim loại trông giống thật để dùng để đánh tráo. Thế là đá thường đã biến thành thiên thạch vô giá!

Những cú lừa ngoạn mục

Vốn có tiếng trong giới lừa đảo, ba đối tượng trên, nhất là Xuân đã nhanh chóng bắt mối được với những tay "cò" đồ cổ và đá quý. Sau một thời gian chào hàng, chị Trương Thị Huyền (trú ở phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) rất tâm đắc với loại thiên thạch này.

Thông qua Huyền, những tính năng siêu nhiên của thiên thạch lại được đánh bóng thêm tới nhiều người khác khắp cả nước, trong đó có anh Lê Quang Nhật (tỉnh Gia Lai), bà Bùi Thị Thân (Mộc Châu, Sơn La) và Phạm Thị Mai, (trú ở Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang). Mọi người đều được rỉ tai nhau trên thị trường xuất hiện viên thiên thạch nặng 5,9kg, có thể làm thay đổi tính năng của kim loại, làm cho kim loại bị mủn ra, dễ dàng bẻ gẫy... Nếu có nó trong tay coi như có một vật báu vô giá.


Tam và Xuân (từ trái qua phải) hai siêu lừa thiên thạch rởm 

Khi những người cần mua đến gặp, các đối tượng trên đều đưa cho họ xem một số loại đồ dùng bằng kim loại nhưng có thể dễ dàng bẻ ra được. Họ khẳng định những vật dụng trên đã bị viên thiên thạch làm thay đổi tính năng. Nếu ai muốn xem trực tiếp phải đặt tiền trước sau đó mới cho xem. Cứ mỗi lần nhận được tiền là chúng khất lần, khất lượt với vô số lý do. Mỗi lần đặt tiền những người muốn diện kiến tận mắt phải mất từ 5- 10 triệu đồng. Khi không thể moi tiền bằng cách này, các đối tượng trên đã sử dụng những ngón nghề độc của mình.

Sau khi đã thống nhất địa điểm, thời gian với bên mua (thông thường là tại các nhà nghỉ, khách sạn), các đối tượng bọc thiên thạch một cách cẩn thận để tăng tính bí hiểm. Nếu thấy khách chưa thực sự tin tưởng, chúng dùng những thanh sắt gõ vào nhau rồi đưa cho người mua xem, xác nhận những thanh sắt trên là kim loại, sau đó chúng đặt những thanh sắt trên cạnh hộp đựng thiên thạch. Lúc này các đối tượng mới khuyến cáo, phóng xạ của thiên thạch có thể làm hỏng điện thoại, các đồ bằng sắt, những máy móc khác. Viện cớ đó, chúng đưa thiên thạch và các thanh sắt vào trong nhà vệ sinh. Trong thời gian này, chúng đã đánh tráo sắt thật bằng những thanh thạch cao trộn xi măng mạ kim loại đã được làm trước đó. Lúc sau, khi các thanh sắt được đưa ra, người mua cầm lên có thể bẻ bằng tay và biến đổi màu sắc nên không còn nghi ngờ gì nữa.

Không dừng lại ở đó, các siêu bịp thiên thạch còn quảng cáo mình còn có cục thiên thạch nặng 10 kg. Sau khi đặt cọc 150 triệu đồng tiền mua thiên thạch, Nhật, Thân, Mai đã liên lạc với các công ty vàng bạc đá quý ở TP.Hồ Chí Minh để môi giới bán hai viên thiên thạch 5,9 kg và 10 kg với giá 3,5 triệu USD/kg. Công ty vàng bạc đá quý đã yêu cầu những người trên đặt cọc từ 10 đến 20 triệu đồng trước. Nếu giao dịch thành công, số tiền trên sẽ trừ vào tiền bán thiên thạch và họ sẽ được hưởng hoa hồng khá cao, trường hợp không bán được, tiền đặt cọc sẽ không được trả lại.

Tuy nhiên nhận tiền đặt cọc xong, các đối tượng trên đã lặn mất tăm. Lần theo con đường của ba đối tượng bán thiên thạch, Nhật, Thân, Mai mới biết mình bị lừa. Bằng thủ thuật đánh tráo Tam, Xuân, Nông đã lừa hàng tỷ đồng của nhiều đối tượng khác nhau lấy tiền tiêu xài.

Khi nhận được đơn thư tố cáo của công dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng vào cuộc. Vừa qua, Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng kể trên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.    
 


Theo Đời sống&Pháp luật                      


Bình luận
vtcnews.vn