‘Búp bê sứ’ tìm được hạnh phúc

Sức khỏeThứ Ba, 05/05/2015 02:34:00 +07:00

(VTC News) – Dù mắc căn bệnh xương thủy tinh, nhưng Rebecca Dinsdale, 31 tuổi, đã nỗi lực vươn lên để tìm được hạnh phúc của đời mình.

Rebecca Dinsdale sống tại Weston-super-Mare, Somerset (Vương Quốc Anh), dù đã 31 tuổi nhưng chỉ cao 1 mét do mắc căn bệnh hiếm gặp.

Rebecca Dinsdale sống tại Weston-super-Mare, Somerset (Vương Quốc Anh), dù đã 31 tuổi nhưng chỉ cao 1 mét do mắc căn bệnh hiếm gặp.

Khi mới được sinh ra, Rebecca được chẩn đoán mắc bệnh 'giòn xương’ hay  còn gọi là bệnh ‘xương thủy tinh’. Nghĩa là chỉ vài tác động nhỏ dù chỉ là cái hắt hơi cũng có thể khiến xương Rebecca bị gẫy.

Khi mới được sinh ra, Rebecca được chẩn đoán mắc bệnh 'giòn xương’ hay còn gọi là bệnh ‘xương thủy tinh’. Nghĩa là chỉ vài tác động nhỏ dù chỉ là cái hắt hơi cũng có thể khiến xương Rebecca bị gẫy.

Các bác sỹ cho rằng Rebecca không thể sống quá 2 tuổi. Nhưng vượt lên số phận, cô bé vẫn sống đến nay.

Các bác sỹ cho rằng Rebecca không thể sống quá 2 tuổi. Nhưng vượt lên số phận, cô bé vẫn sống đến nay.

Bố mẹ Rebecca đặt nickname cho con gái mình là 'búp bê sứ'. Trong ảnh là bố mẹ và hai người anh của cô.

Bố mẹ Rebecca đặt nickname cho con gái mình là 'búp bê sứ'. Trong ảnh là bố mẹ và hai người anh của cô.

Dù phải di chuyển bằng xe lăn và thường xuyên bị các cơn đau hành hạ khi gãy xương nhưng Rebecca chưa bao giờ gục ngã. Cô vẫn đi học như bạn bè cùng trang lứa, thậm chí đi mua sắm, đi chơi.

Dù phải di chuyển bằng xe lăn và thường xuyên bị các cơn đau hành hạ khi gãy xương nhưng Rebecca chưa bao giờ gục ngã. Cô vẫn đi học như bạn bè cùng trang lứa, thậm chí đi mua sắm, đi chơi.

Năm 2005, Rebecca gặp Norman (35 tuổi), một kỹ thuật viên IT. Sau 5 năm tìm hiểu, Norman đã cầu hôn Rebecca. Đám cưới cổ tích diễn ra trong sự chúc mừng của nhiều người.

Năm 2005, Rebecca gặp Norman (35 tuổi), một kỹ thuật viên IT. Sau 5 năm tìm hiểu, Norman đã cầu hôn Rebecca. Đám cưới cổ tích diễn ra trong sự chúc mừng của nhiều người.

Trong đám cưới, Rebecca bước vào nhà thờ mà không cần thiết bị hỗ trợ, cô đã nhảy cùng chồng điệu nhảy đầu tiên trong đời.

Trong đám cưới, Rebecca bước vào nhà thờ mà không cần thiết bị hỗ trợ, cô đã nhảy cùng chồng điệu nhảy đầu tiên trong đời.

‘Bước vào thánh đường, tôi muốn gây bất ngờ cho chồng. Tôi không dùng xe lăn, cha tôi đã dìu tôi từng bước. Thật may là tôi không bị gãy cái xương nào’, Rebecca hạnh phúc chia sẻ.

‘Bước vào thánh đường, tôi muốn gây bất ngờ cho chồng. Tôi không dùng xe lăn, cha tôi đã dìu tôi từng bước. Thật may là tôi không bị gãy cái xương nào’, Rebecca hạnh phúc chia sẻ.

Bình luận
vtcnews.vn