Bố phê ma túy ôm con gái vào trụ sở công an dọa giết

Pháp luậtThứ Hai, 09/02/2015 01:48:00 +07:00

Minh giằng con gái 3 tuổi từ tay chị gái mình rồi ôm con vào trụ sở công an phường la hét, yêu cầu gọi vợ về nếu không sẽ đập con gái vào tường.

Minh giằng con gái 3 tuổi từ tay chị gái mình rồi ôm con vào trụ sở công an phường la hét, yêu cầu gọi vợ về nếu không sẽ đập con gái vào tường.

Lúc 21 giờ tối 8/2, Trần Quang Minh (30 tuổi, trú phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã bế con gái mình là cháu T.P.N.N. (3 tuổi) vào thẳng trụ sở công an phường Trại Cau (quận Lê Chân).

Tại đây Minh vừa giơ cao cô con gái lên vừa gào thét, yêu cầu công an phải đưa vợ là chị P.T.T. (quê Bắc Giang) về, nếu không sẽ đập con gái vào tường.

Sau khoảng 15 phút la hét đe dọa gây náo loạn trụ sở công an, Minh đã bị Công an phường Trại Cau khống chế, giải cứu cháu T.P.N.N. an toàn.
Minh tại cơ quan công an. 

Chị Trần Thị Nguyệt (33 tuổi, chị gái Minh) cho biết, do vợ chồng Minh có mâu thuẫn nên vợ Minh đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang. Cháu T.P.N.N được chị Nguyệt đón về nhà nuôi. Tối 8/2, chị Nguyệt đưa cháu T.P.N.N. đi chơi thì Minh điện thoại rồi đến đón 2 bác cháu đến đến khu vực đường Tô Hiệu (gần trụ sở Công an phường Trại Cau) để mua giày dép.

Tại đây, Minh cho rằng chị gái mình nhìn trộm vào cốp xe máy nên đã nổi sung quát tháo ầm ĩ. Cháu T.P.N.N. thấy vậy sợ hãi ôm chặt lấy chị Nguyệt. Thấy vậy Minh lao vào giằng lấy cháu T.P.N.N. rồi lao thẳng vào trụ sở Công an phường Trại Cau đe dọa sẽ giết chết con gái nếu công an không gọi vợ về.

Công an xác định Minh là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền án tiền sự về các tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Theo nhận định ban đầu của công an, Minh có biểu hiện bị “ngáo đá”, không kiểm soát được hành vi nên đã đe dọa ném con gái mình.

Công an đã kiểm tra, xét nghiệm để xác định Minh có sử dụng ma túy hay không để xử lý. 

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn