Mặc dù được đá trên sân nhà với sự cổ vũ của 73.451 khán giả và kiểm soát thế trận tới 65% trong 90 phút, nhưng sức mạnh của Tam sư hóa ra cũng chỉ ở mức dọa chứ không thể làm thịt Montenegro.
Trong một buổi tối quá thiếu may mắn, người Anh sẽ đổ lỗi cho… thủ thành Mladen Bozovic của đội khách khi anh này chơi quá hay trước những pha bắn phá của Rooney, Barry… và 2 tình huống trọng tài xử “oan” cho họ: Ashley Young ngã ngay trên chấm 11m bị trọng tài rút thẻ, còn Stefan Savic chơi “bóng chuyền” trong vòng cấm địa thì thoát tội.Ashley Young ngã cực đẹp trong vòng cấm, và "phần thưởng" dành cho anh là một chiếc thẻ vàng.
Lối đá của Tam sư quả thực gây rất nhiều thất vọng khi Rooney và Crouch nhận được rất nhiều bóng từ tuyến tiền vệ nhưng đều dứt điểm hỏng ăn dù chỉ cách khung thành vài bước chân, trong khi đó Montenegro suýt nữa đã có 3 điểm ra về khi cú vuốt bóng từ xa của Milan Jovanovic đánh bại được Joe Hart nhưng lại gặp phải xà ngang ở phút 84.Don Fabio đã tức giận.
Trận hòa không bàn thắng này là lần đầu tiên tuyển Anh không thể ghi bàn ở sân Wembley mới, đồng thời mạch 11 trận thắng liên tiếp của họ đã bị ngắt quãng tại đây. Phần thưởng dành cho Montenegro, đó là vị trí dẫn đầu bảng G.Xem Rooney và đồng đội phung phí hàng tá cơ hội.
Bình luận