Bích Phương thiếu tự tin vì vòng một lép kẹp

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 01/04/2015 05:48:00 +07:00

Giọng ca 'Mình yêu nhau đi' thừa nhận cơ thể không có đường cong nên khó lòng xây dựng hình ảnh sexy.

Giọng ca 'Mình yêu nhau đi' thừa nhận cơ thể không có đường cong nên khó lòng xây dựng hình ảnh sexy.

Người tôi thẳng tuột từ trên xuống dưới


- Gần đây, chị quyết định vứt bỏ vẻ ngoài chân quê vốn là 'thương hiệu' để chạy theo hình ảnh sexy, vì sao chị có sự thay đổi này?

Mục đích chính của tôi năm nay là thay đổi hình ảnh. Tôi muốn hướng đến ca sĩ gợi cảm. Tuy nhiên, muốn sexy cũng khó vì tôi biết rõ nhược điểm cơ thể mình.

Từ khi bước chân khỏi cuộc thi Vietnam Idol, mọi người đều liên tưởng Bích Phương là cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, mặc chiếc váy hoa xòe rộng, chuyên hát nhạc thất tình, bị người yêu bỏ hoặc suốt ngày buồn rầu, khóc lóc…

Tôi nghĩ dù sến nhưng mình có 'thương hiệu' để người ta nhớ đến cũng tốt, đỡ bị lẫn lộn với người khác. Sau thời gian dài, tôi nhận thấy nếu bản thân quá cũ kỹ, khán giả sẽ nhàm chán.

Đầu tiên, tôi quyết định cắt mái tóc dài theo mình suốt 10 năm qua và giảm 6 kg/tháng. Lúc cắt tóc, tôi nhắm mắt vì quá tiếc. Thế nhưng, chuyện nhỏ mình không quyết định được thì con đường âm nhạc sau này, mình sẽ làm được gì đây?
Bích Phương muốn hình ảnh năng động, hiện đại.
Bích Phương muốn hình ảnh năng động, hiện đại. 
- Điểm yếu nào trên cơ thể khiến chị tự nhận mình kém sexy?

Chưa bao giờ tôi thấy mình gợi cảm. Các người đẹp có nhiều đường cong, trong khi đó, người tôi thẳng tuột từ trên xuống dưới. Vậy nên, tôi đang ráo riết tập luyện để cơ thể nảy nở hơn trong thời gian tới.

Tất nhiên, tôi cũng quan niệm, không nhất thiết ngực to mới được đánh giá gợi cảm. Tôi tự ti vì vòng một lép kẹp nhưng nhiều cô gái ngực nhỏ lại có nét quyến rũ riêng. Ngoài vòng một phẳng lì, vòng eo cũng là nhược điểm khiến tôi đau đầu.

MV Mình yêu nhau đi - Bích Phương:



- Ngoài thay đổi hình ảnh, chị cảm thấy bản thân khác biệt gì sau 3 năm ca hát?


Thay đổi lớn nhất không phải chuyện tiền bạc mà tính cách. Trước đó, tôi học sư phạm nhạc. Nếu không có gì thay đổi, học xong, tôi trở thành cô giáo dạy nhạc. Tôi sợ và bỡ ngỡ với sân khấu.

Khi ở Quảng Ninh, tôi chỉ góp vui ở chương trình văn nghệ các mỏ than. Do đó, khi bước chân lên sân khấu lớn như Vietnam Idol, tôi sợ.


Con người tôi thụ động, hướng nội và nhút nhát. Tôi chưa bao giờ chủ động trong mối quan hệ nào. Mọi người khuyên tôi, có đà từ cuộc thi Vietnam Idol nên chủ động liên hệ với bầu show, phòng trà để hát nhưng tôi không làm được.

Sau 3 năm ca hát, đến giờ tôi cởi mở hơn rất nhiều. Tôi không sợ sệt và bị động như xưa khi đối diện với một vấn đề nào. Chẳng hạn, khi bị chê hát dở trong một chương trình nào đó, tôi sẽ đổ lỗi cho âm thanh không tốt, do ốm, sức khỏe kém…

Còn bây giờ, tôi tự tin nói rằng hát dở là do mình, không cần biết điều kiện khách quan ra sao. Vậy nên, tôi nghĩ, cuộc sống sướng, khổ… do cách nhìn của mình với nó. Ví dụ, với 100 nghìn đồng trong tay, nhiều người chê ít, không sống được, nhưng có người lại rất hạnh phúc với số tiền đó và tôi ở trong số này.
Nữ ca sĩ lạc quan và trưởng thành sau 3 năm ca hát.
Nữ ca sĩ lạc quan và trưởng thành sau 3 năm ca hát. 
Mối quan hệ của tôi và Tiên Cookie khó gọi tên

- Chị gặp Tiên Cookie trong hoàn cảnh nào?

Sau một thời gian bối rối, tôi quyết định làm tại ban đối ngoại của một ngân hàng. Công việc chính của tôi là dàn dựng tiết mục, hát chính mỗi khi có chương trình văn nghệ. Làm được 1 năm, tôi bắt đầu chán nản và muốn sống cho ước mơ ca hát.

Tôi không thể 7 rưỡi đến cơ quan, 4 rưỡi mang giấy tờ đưa sếp ký trước khi về nhà. Đó không phải con người tôi.


Khi tôi hoang mang, không biết làm gì thì vô tình gặp Tiên Cookie tại phòng thu. May mắn, chúng tôi có vài ca khúc được khán giả quan tâm. Từ đó, tôi quyết định bỏ công việc ngân hàng, vào TP HCM lập nghiệp. Trong tay tôi có khoảng 50 triệu đồng, sau khi trả tiền nhà, chỉ còn vài triệu.

Ban đầu, cuộc sống ở vùng đất mới rất khó khăn, gò bó vì không có show. Tuy nhiên, lúc nào tôi bị đẩy vào ngõ cụt, Tiên Cookie đều xuất hiện. Cô ấy có cách nhìn sáng suốt để giải quyết công việc cho tôi.

- Chị đặt tên mối quan hệ giữa mình và Tiên Cookie thế nào?

Mối quan hệ giữa tôi và Tiên Cookie rất khó gọi tên. Nếu gọi là bạn thân cũng không đúng vì bạn thân sẽ không cãi nhau nhiều như vậy. Chúng tôi đi ăn, đi chơi thì không bao giờ tranh cãi nhưng hễ đụng công việc là mâu thuẫn.

Tôi và Tiên Cookie là mối quan hệ mà có ghét cũng không thể bỏ nhau được. Chúng tôi, cho dù giận nhau, không nhìn mặt nhau … thì đến khi cần sẽ ở bên nhau.

Nhiều người cũng nói, nếu không có Tiên, tôi không nổi tiếng. Thời gian đầu đi hát, với tính cách bị động, nhút nhát, tôi cũng mặc định suy nghĩ không có Tiên, mình không làm được.

Tuy nhiên, sắp tới, tôi không hát nhạc Tiên Cookie. Nếu chỉ cắt tóc, ăn mặc gợi cảm mà vẫn hát nhạc Tiên Cookie thì chưa thật sự thay đổi. Do đó, tôi tự liên hệ nhạc sĩ khác viết bài cho mình. Tôi sẽ ra single nhạc pop. Ngoài ra, nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi muốn thực hiện live show miễn phí dành cho các bạn sinh viên.
bích phương
Cô chia sẻ thường xuyên mâu thuẫn với Tiên Cookie trong công việc. 
- Theo chị, đâu là điểm yếu của Tiên Cookie?

Tiên là người suy nghĩ rất trưởng thành, quyết đoán và lạnh lùng trong công việc. Đó cũng là điểm yếu của Tiên vì lạnh lùng trong công việc quá cũng không hay. Tôi luôn muốn bạn mình dung hòa được 2 yếu tố trên.

 Tôi vẫn ở nhà thuê, đi taxi

Nhiều ca sĩ chỉ cần một ca khúc hit là đổi đời như mua nhà, mua xe, cuộc sống chị thay đổi thế nào khi may mắn có nhiều hit như Nếu mai rời xa, Mình yêu nhau đi…?

- Hiện, tôi vẫn ở nhà thuê cùng Tiên và 3 người bạn tại TP HCM. Chúng tôi sống như sinh viên, mỗi ngày đều nấu cơm cho nhau ăn. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng tôi thấy hạnh phúc, bình yên.

Tôi không biết các anh chị đi trước kiếm tiền ra sao nhưng trong suy nghĩ của tôi, nghề ca sĩ chỉ kiếm tiền nhiều hơn các nghề khác chút thôi. Bạn không thể cứ trở thành ca sĩ là có thể mua nhà, mua xe. Mặt bằng chung, ca sĩ kiếm nhiều tiền hơn nhưng chi phí đầu tư cho nghề cũng rất nhiều.

Nhiều người mua nhà, mua xe dễ dàng, có thể do họ làm việc gấp nhiều lần bình thường hoặc một lý do nhạy cảm không tiện nói ở đây.

Thời gian qua, tôi cũng làm ra tiền nhờ chạy show nhưng chuyện mua nhà, tôi vẫn phải tiết kiệm thêm, chưa sẵn sàng để sở hữu căn hộ nào tai Sài Gòn. Trước mắt, tôi chỉ lo làm việc, kiếm tiền gửi bố mẹ lo việc xây nhà. Ngoài ra, nếu có tiền trong tay, việc đầu tiên tôi muốn đầu tư là công việc. Nếu công việc thuận lợi, kinh tế sẽ tốt hơn.

- Điều quan tâm nhất của chị là gì?

Tôi phải lao động miệt mài để lo cho gia đình dù bố mẹ không gây áp lực. Sau đó, tôi muốn gây dựng sự nghiệp vững chắc cho bản thân. Tôi cảm thấy mình bận rộn và không dám nghĩ đến chuyện hẹn hò, yêu đương ở thời điểm này.

Tôi từng yêu nhiều và sau những đổ vỡ, tôi rút ra một điều: không nên phụ thuộc quá nhiều vào người đàn ông. Tôi nghĩ, nếu mình độc lập công việc, kinh tế, bố mẹ sẽ 'nở mày nở mặt', bản thân ngẩng cao đầu tự hào với đời. Sau này, nếu có người đàn ông đến, họ sẽ trân trọng tôi khi thấy tôi là người tự chủ.

- Quan điểm này có đồng nghĩa việc chị coi thường những người đẹp được đại gia chống lưng?

Con đường do mỗi người tự chọn. Tôi không nói lựa chọn của họ là sai và không áp đặt lựa chọn bản thân cho họ. Riêng tôi, tôi chỉ thích cuộc sống độc lập, tự bản thân lao động.

Nếu may mắn, tôi ước tìm được người đàn ông lý tưởng như bố tôi. Bố là người sống tình cảm, tâm lý, không bao giờ to tiếng. Bố mẹ tôi chưa bao giờ cãi nhau, vào những ngày lễ, mẹ luôn nhận được quà từ bố.

Nguồn:
Zing
Bình luận
vtcnews.vn