Bị ngã trên cầu, ân nhân thành kẻ cướp

Pháp luậtThứ Bảy, 06/03/2010 09:33:00 +07:00

(VTC News) - Ngã ra đường vì xe cán phải khúc gỗ, chị Hằng còn chưa kịp cảm ơn hai thanh niên lạ mặt chạy lại đỡ vào lề đường thì chiếc xe đã không cánh mà bay.

(VTC News) - Ngã ra đường vì xe máy cán phải khúc gỗ trên cầu, chị Hằng và Nhi còn chưa kịp cảm ơn hai thanh niên lạ mặt chạy lại đỡ vào lề đường thì chiếc xe đã không cánh mà bay.

Lúc 0h10 ngày 3/3, tại cầu vượt Sóng Thần, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM, chị Nguyễn Thị Ngọc Hằng (SN 1979, ngụ quận Bình Tân) đi xe gắn máy chở em là Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1995) đến điểm trên thì cán phải khúc gỗ trên cầu làm cả 2 ngã xuống đường.

Lúc này có 3 thanh niên ở gần đó thấy hai chị em bị ngã đã nhanh nhẹn chạy ra giúp đỡ.  2 tên đưa chị Hằng và Nhi vào lề đường, 1 tên lấy xe gắn máy của chị Hằng bỏ chạy, sau đó 2 tên còn lại cũng bỏ đi.

Đến lúc định tâm lại, nạn nhân trình báo tại công an quận Thủ Đức: khúc gỗ trên đường được gài bẫy sẵn và khi nạn nhân vừa ngã xe thì ngay lập tức 3 thanh niên trên ở gần đó cũng xuất hiện.

Công an Thủ Đức nhận định là vụ cướp tài sản và đang điều tra, làm rõ.

L.T

Bình luận
vtcnews.vn