Sự việc xảy ra vào ngày 24/12 tại thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Bé trai và mẹ cùng chở ông của bé ra ga tàu. Cậu bé cũng xuống xe để tiễn ông nhưng người mẹ không biết điều đó.
Nguồn: Liveleak
Nghĩ rằng con trai vẫn đang ngồi bên trong, mẹ cậu bèn lái xe đi khiến cậu bé hoảng sợ chạy theo giữa đường tấp nập xe. Cậu bé đã chạy quãng đường khoảng 2km suốt 1 giờ đồng hồ nhưng không đuổi kịp.
Sau khi phát hiện con trai không ở trong xe, người mẹ mới lo lắng gọi cảnh sát. Cô nhớ lại trước đó rất nhiều chiếc xe bấm còi inh ỏi phía sau nhưng cô tưởng rằng họ đang thúc giục nên lại càng lái xe nhanh hơn. Sau cùng, cảnh sát cũng tìm thấy cậu bé và trao trả lại cho người mẹ.
Bình luận