Bị đòi nợ, mang dao đi 'tính sổ' chủ nợ

Pháp luậtThứ Bảy, 14/04/2012 01:31:00 +07:00

(VTC News) - Khi bị đòi nợ, Huỳnh mang đã mang dao đi “tính sổ” chủ nợ.

(VTC News) – Đang nợ 270 ngàn đồng hẹn đến ngày lãnh lương sẽ hoàn trả cho bạn nhưng đến ngày hẹn thì Huỳnh lại không mang theo và khi bị đòi, Huỳnh mang dao đi “tính sổ” chủ nợ.

Ngày 12/4 Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên xử lưu động vụ giết người đối với bị cáo Bùi Vũ Huỳnh (24 tuổi, ở Bến Tre).

Bị cáo đang cúi mặt trước tòa khi nghe chủ tọa hỏi về những tình tiết của vụ án 
Đứng trước vành móng ngựa, Huỳnh cho biết, Huỳnh và anh Nguyễn Thành Tín làm cùng công ty. Đầu tháng 6/2011 Huỳnh và Tín đi đánh bài, Huỳnh bị thua 270 ngàn đồng nhưng không có tiền trả nên phải hẹn đến ngày lãnh lương.


Ngày 9/7/2011 anh Tín gặp Huỳnh tại công ty thì anh Tín nói “đã đến ngày lãnh lương, phải trả nợ cho Tín”. Huỳnh nói không mang theo nên khất. Anh Tín không đồng ý và đe dọa nếu không trả sẽ gọi người đến đánh.

Huỳnh không nói gì và bỏ vào phòng đóng cửa lại. Được một lúc Huỳnh cầm dao đi tìm anh Huỳnh để “nói chuyện”.

Đến nơi, Huỳnh gọi anh Tín ra nói chuyện. Trong lúc hai bên dằng co, Huỳnh cầm dao đâm anh Tín chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Huỳnh đưa nạn nhân đi cấp cứu và ra đầu thú.

Với những tính tiết nêu trên cũng những người gia đình bị cáo có nhiều người có công vơi cách mạng, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên Huỳnh 18 năm tù về tội giết người.

Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn