Bị đánh vì nghi làm hỏng máy chơi game, thiếu niên uống thuốc sâu tự tử

Pháp luậtThứ Tư, 30/08/2017 19:59:00 +07:00

Bị quản lý tiệm game đánh vì nghi làm hỏng máy chơi game, Bảo đi vào rẫy cà phê của gia đình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Ngày 30/8, đại diện Công an phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ khám nghiệm thi thể Nguyễn Ngọc Bảo (SN 2001, trú cùng phường) để làm rõ nguyên nhân tử vong.

"Trong lúc Bảo nhập viện, gia đình có gửi đơn trình báo về việc bị một người đàn ông làm quản lý tiệm game trên địa bàn đánh. Chúng tôi đã bàn giao hồ sơ lên cơ quan cấp trên để xử lý theo đúng quy định", đại diện Công an phường Bình Tân nói.

21268144_446789959051750_2130596420_o

Cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ làm việc tại gia đình nạn nhân.

Trước đó, ngày 13/8, bạn của Bảo là em Nguyễn Duy Vương (SN 2001, trú cùng địa phương) đến tiệm game Nguyễn Nhất Vương để chơi game. Trong lúc đang chơi, Vương bị người đàn ông tên Vũ (quản lý 1 tiệm game khác tại phường Bình Tân) lôi ra ngoài đánh, rồi chở em về tiệm game để hỏi việc làm hư hỏng máy chơi game.

"Anh Vũ về hỏi em có làm hư máy game không? Em nói không. Anh Vũ chở em về nhà thì gặp Bảo trên đường đi. Thấy Bảo, anh Vũ nhảy xuống xe lao vào đánh vì cho rằng Bảo làm hư máy game, sau đó anh Vũ chở Bảo ra tiệm game của anh ấy để hỏi chuyện.

Khi em ra đến nơi thì thấy anh Vũ đóng cửa nhốt Bảo trong phòng game. Một lúc sau, Bảo cầm máy chơi game từ tiệm game ra bỏ trước cửa rồi về nhà", Vương nói.

Video: Bị thầy hiệu trưởng chê quần áo đồng phục xấu, học sinh uống thuốc sâu tự tử

Gia đình nạn nhân cho biết, đêm 13/8, Bảo vào rẫy cà phê đến sáng mới về nhà. Sau đó, gia đình thấy Bảo mệt nên đưa Bảo đi Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ để khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Bảo bị viêm phổi hô hấp.

"Gia đình thấy lo nên chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để điều trị. Trong lúc nằm bệnh viện, Bảo kể lại sự việc bị anh Vũ đánh và đã vào rẫy cà phê lấy chai thuốc trừ sâu để uống tự tử nhưng chỉ ngậm rồi nhả ra.

Nghe Bảo kể uống thuốc trừ sâu nên gia đình đã đưa Bảo lên huyện Krông Nô nhờ người chữa trị được 1 ngày thì chuyển Bảo vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Nằm điều trị ở bệnh viện được khoảng 7 ngày thì Bảo mất", gia đình nạn nhân kể lại.

Gia đình nạn nhân cho biết thêm, sau khi nghe Bảo kể lại sự việc bị đánh đã làm đơn trình báo đến Công an phường Bình Tân để làm rõ.

Sau khi gia đình đưa thi thể Bảo từ Bệnh viện Chợ Rẫy về thì cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ đến khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Lưu Huỳnh
Bình luận
vtcnews.vn