Bị đâm chết sau khi đưa con đi học

Pháp luậtThứ Sáu, 08/01/2016 10:55:00 +07:00

Anh Thắng đang trên đường về nhà sau khi đưa con tới trường thì bị kẻ lạ mặt áp sát, đâm từ phía sau khiến anh ngã gục, tử vong.

Anh Thắng đang trên đường về nhà sau khi đưa con tới trường thì bị kẻ lạ mặt áp sát, đâm từ phía sau khiến anh ngã gục, tử vong.

Vụ việc xảy ra vào chiều 8/1 tại thị trấn Cẩm Giàng (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) khiến nhiều người dân bàng hoàng.
Hiện trường vụ việc anh Cao Văn Thắng (34 tuổi) bị hai người lạ mặt đâm chết trong chiều 8/1 - Ảnh: Tiến Thắng
Hiện trường vụ việc anh Cao Văn Thắng (34 tuổi) bị hai người lạ mặt đâm chết trong chiều 8/1 - Ảnh: Tiến Thắng 
Cơ quan công an tỉnh Hải Dương cho biết hiện đang khẩn trương tiến hành tìm hiểu và truy bắt hung thủ đâm chết anh Cao Văn Thắng (34 tuổi, trú tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng).

Ông Vũ Văn Thanh, trưởng công an thị trấn Cẩm Giàng, cho biết thông tin bước đầu công an thu thập được từ người dân cho thấy khoảng 13h chiều 8/1, anh Thắng chở con nhỏ đến trường tiểu học Cẩm Giàng.

Sau khi đưa con vào trường, anh Thắng quay trở về đến đường Chiến Thắng thì bị hai thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau dùng vật nhọn đâm thẳng vào ngực phải khiến anh Thắng ngã gục tại chỗ.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thắng không qua khỏi.

 Video: Nữ quái đâm chết nam thanh niên
Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn