Bị chém tới tấp khi đang chờ mẹ trước phòng cấp cứu

Pháp luậtThứ Sáu, 25/03/2011 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Khi anh Lộc đang đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ kết quả cấp cứu của mẹ (bị TNGT) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông đến chém liên tục.

(VTC News) - Khi anh Lộc đang đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ kết quả cấp cứu của mẹ (bị TNGT) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông đến chém liên tục.
Theo một số tài xế xe ôm chứng kiến sự việc cho biết, nạn nhân là Nguyễn Bảo Lộc (SN 1991, trú tại số 2 đường Lê Thị Xuyến, phường Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Theo các nhân chứng, 21h ngày 24/3, trong khi anh Lộc đang đứng trước cửa phòng cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng cùng với gia đình và một số người bạn chờ kết quả cấp cứu của mẹ (bị TNGT) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên hai xe máy, nhảy xuống chém liên tục từ phía sau rồi bỏ chạy ngay sau đó.
Nạn nhân Nguyễn Bảo Lộc đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng 

Theo các bác sỹ ca trực cho biết, nạn nhân được chuyển xuống phòng Hồi sức cấp cứu trong tình trạng chảy máu mũi, khó thở do bị đâm thấu ngực với vết đâm dài 3cm xuyên sau lưng, thủng màng phổi, tràn khí màng phổi, suy hô hấp... 
Theo ông Nguyễn Miên, bố nạn nhân cho biết, Lộc đang học nghề sửa chữa điện thoại và không có mâu thuẫn với ai. Khi tai nạn giao thông xảy ra với vợ ông, Lộc không có mặt nên việc xảy ra mâu thuẫn để bị đâm chém là khó xảy ra. 
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn