Bị cáo lao đầu vào tường tự sát, phiên toà náo loạn

Pháp luậtThứ Năm, 11/09/2014 03:18:00 +07:00

Trước giờ tuyên án, bị cáo Hưng - kẻ điều hành đường dây mua bán ma túy bất ngờ lao đầu vào tường đòi tự sát khiến nhiều cảnh sát vất vả can thiệp.

Trước giờ tuyên án, bị cáo Hưng - kẻ điều hành đường dây mua bán ma túy bất ngờ lao đầu vào tường đòi tự sát khiến nhiều cảnh sát vất vả can thiệp.

Ngày 11/9, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Hữu Bằng (35 tuổi) và Nguyễn Ngọc Hưng (45 tuổi) cùng mức án tử hình; Lê Thị Ất (39 tuổi, vợ Bằng) do đang nuôi con nhỏ nên nhận mức án chung thân tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Giống ngày xử đầu tiên, bị cáo Ất tiếp tục ngất xỉu giữa tòa khi đang nghe hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Duy Cảnh.

Cùng tội danh, hai bị cáo còn lại là Phan Thị Vy (vợ Hưng) và Văn Thị Nga (39 tuổi), mỗi người 20 năm tù.  

Theo cáo trạng, thời gian buôn bán ở Lào, vợ chồng bị cáo Ất được một người đàn ông tên Kong Thong (quốc tịch Lào) ngỏ ý nhờ vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Để hình thành đường dây phạm tội, Ất rủ chồng về nước tìm gặp vợ chồng bị cáo Hưng nhờ tìm mối tiêu thụ ma túy với số lượng lớn.

Giống ngày xử đầu tiên, bị cáo Ất tiếp tục ngất xỉu giữa tòa khi đang nghe hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: Duy Cảnh.  

Chiều ngày cuối năm 2013, Bằng cùng Kong Thong di chuyển bằng ôtô riêng, chở theo một túi đựng ma túy tổng hợp từ Lào đưa vào Việt Nam. Khi xe chạy đến cây xăng gần cầu Quán Nam (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa), Bằng đón Ất và Nga lên xe rồi giao lại hàng cho Hưng.

Tối hôm sau, Hưng chở Nga đến một khách sạn ở TP Thanh Hóa gặp hai người khách (không rõ danh tính) để thương lượng. Khi họ đang làm thủ tục bán ma túy thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Tại chỗ, nhà chức trách thu giữ 5.000 gam ma túy tổng hợp, nhiều tiền mặt, điện thoại...

Hưng và Ất bị bắt giữ tại chỗ. Vy, Bằng và Nga bị bắt khẩn cấp ngay sau đó. Riêng Kong Thong cùng khách mua ma túy đã trốn thoát.
Trong thời gian bị tạm giam, 5 người trên thừa nhận hành vi phạm tội thể hiện trong các biên bản hỏi cung của mình.

Trong hai ngày xử, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt các bị cáo. Sáng 11/9, trước giờ HĐXX tuyên án, bị cáo Hưng bất ngờ lao đầu vào tường đòi tự sát. Hàng chục cảnh sát đã kịp thời can thiệp nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Theo  Zing
Bình luận
vtcnews.vn