(VTC News) - 13 con bạc đang bị cơ quan điều tra tạm giữ đều là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn quận 9 và Thủ Đức. Khi bị giải về phường, các con bạc này “van xin” tha thứ vì mới phạm tội lần đầu và xin đừng báo cho gia đình biết.
Ngày 20/6, đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận 9 cho biết, vừa triệt phá ổ cá độ toàn sinh viên do Đỗ Thị Ánh Tuyết (SN 1983, ngụ đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP.HCM) và bà Lê Thị Kim Lan (SN 1962 ngụ phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM, là mẹ của Tuyết) cầm đầu.
Sau nhiều ngày theo dõi, vào lúc 20h40 ngày 18/6, các trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang các con bạc đang ghi độ cá cược bóng đá tại quán cà phê 72 đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 (TP.HCM) do bà Lê Thị Kim Lan đứng ra tổ chức.
Đỗ Thị Ánh Tuyết tại cơ quan điều tra |
Được biết, bà Lan vừa mới mãn hạn tù vì tội “đánh bạc”. Sau khi bị bắt vì có hành vi tổ chức cá cược đá bóng trái phép tại quán cà phê trên. Tuy nhiên, khi bị bắt, bà Lan một mực khẳng định chỉ đứng bán cà phê còn việc ghi cá độ thì bà không hề hay biết. Trong khi đó, Tuyết thừa nhận lời khai của mình là để trốn tội cho mẹ. Tuyết khai, bắt đầu tổ chức ghi cá cược bóng đá từ ngày 17/6. Hằng ngày, Tuyết đứng ra ghi độ, ăn thua trực tiếp với người chơi.
...các con bạc sinh viên tại cơ quan điều tra |
Hiện vụ việc đang được Công an quận 9 mở rộng điều tra.
Bình luận