Bí ẩn đằng sau tin nhắn tố Siêu Cup có 'mùi'

Thể thaoThứ Tư, 27/02/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Chuyện tin nhắn “tố cáo” XMXT.Sài Gòn tiêu cực trong trận Siêu Cúp vừa rồi cũng có thể liệt vào tin nhắn… rác.

(VTC News) - Chuyện tin nhắn “tố cáo” XMXT.Sài Gòn tiêu cực trong trận Siêu Cúp vừa rồi cũng có thể liệt vào tin nhắn… rác.


Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng thì nói: “Trong máy điện thoại của tôi một ngày có không biết bao nhiêu tin nhắn rác. Những tin nhắn như vậy thì đày rẫy, khi tôi hỏi lại “Ai đấy” thì không thấy hồi âm.

Về tin nhắn trong trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng và XMXT.Sài Gòn vừa rồi, tôi nghĩ không nên phán xét vội vàng mà cần phải dựa vào những căn cứ thực tế. Ở trận đấu vừa qua, XMXT.Sài Gòn tỏ ra lép vế hơn và chịu thua cũng hợp lý. Nếu cứ có tin nhắn rác dạng như thế xuất hiện, tôi tin không ai đủ thời gian để vào cuộc điều tra từng sự việc. VPF không làm việc với những chứng cứ mơ hồ như thế”.

 Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng (Ảnh: Quang Minh)

Đúng thật, đã là rác thì bới lên làm gì cho nó bốc mùi khi mùa giải 2013 đang cận kề.

Song, thời đại thông tin và chiếc điện thoại di động là vật bất ly thân thì còn có bao nhiêu người khốn khổ vì tin nhắn rác và cuộc gọi rác.

Hồi Tết thì có kiểu tin nhắn “Chúc mừng năm mới” với nội dung: “Thuê bao xxx nhân được lời Chúc mừng năm mới từ người thân, để nghe và biết tên người ấy hãy gọi 19006915”. Cứ “lỡ dại” mà gọi lại để xem “người ấy” là ai thì yên tâm… chỉ có mất tiền.

Mới đây lại có chiêu “gọi nhỡ” hẹn hò gái xinh. Đại để là trong những khoảng thời gian đặc biệt như nửa đêm, các số di động thực hiện các cuộc gọi nhỡ. Vì lo lắng, khách hàng gọi lại và bị mất tiền oan. Số tiền “bốc hơi” nhiều hơn khá nhiều so với các cước phí thông thường.

Còn chiêu “gái xinh” là các số di động cũng chào mời khách hàng gọi đến tổng đài được giới thiệu là cung cấp dịch vụ hẹn hò với trai xinh, gái đẹp. Cho dù chỉ mới 5 giây, chưa kịp có thao tác yêu cầu, tài khoản di động của người gọi bị trừ khoảng 5.000 đồng…

Ấy không chỉ là tin rác mà còn là tin… lừa.

Vậy câu chuyện “tin rác” liên quan đến trận đấu Siêu Cúp là gì?

Cứ tạm thời bỏ qua sự liên quan đến CLB XMXT.Sài Gòn và cứ cho họ là nạn nhân đi thì ai sẽ được lợi nhất trong vụ bung tin rác này?

Một mũi tên bắn về phía Ban Tư vấn Đạo Đức mới thành lập cách đây vài hôm nhưng hiệu quả quá lớn bởi trúng quá nhiều đích: phản ứng dây chuyền là các nhà cái – các trang tin điện tử chuyên về cá cược được quảng bá một cách công khai.

Thứ hai, cũng lại là một cách quảng bá về chuyện chính những nhà cái, những trang cá độ này đã quan tâm “sâu” bóng đá Việt, từ trận đấu như Siêu Cúp cho đến mảnh đất màu mỡ là V.League, giải hạng Nhất sắp diễn ra.

Thách thức lớn cho Ban tư vấn đạo đức VPF ngay sau khi vừa thành lập (Ảnh: Thanh Niên)

Và cuối cùng, chuyện “dự đúng” tỷ số lại như một khẳng định về độ… chính xác mà các nhà cái đưa ra, chẳng khác nào kèo thơm dụ các tay mê cờ bạc nhào vô.

Hóa ra phía sau một cái tin rác không phải là chuyện đơn giản và có thể chúng ta bị đánh lạc hướng: đơn giản cái tin ấy chỉ là quảng bá cho một hoạt động bị cấm là đánh bạc và cá độ.

Đừng đùa với rác bởi nó cũng có thể là những cảnh báo cho những nhà tổ chức giải: V.League đã và đang trong tầm ngắm và có nguy cơ trở thành miếng mồi ngon.


Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn