Bệnh nhân bị em trai vào viện cắt chân: PGĐ viện Xanh Pôn nói gì?

Sức khỏeThứ Sáu, 03/01/2014 03:25:00 +07:00

(VTC News) – PGS.TS Nguyễn Công Tô, Phó Giám đốc BV Xanh Pôn nói về tình hình sức khỏe bà D. người bị cắt chân bởi người thân.

(VTC News) – PGS -TS Nguyễn Công Tô, Phó Giám đốc BV Xanh Pôn nói về tình hình sức khỏe bà D. người bị cắt chân bởi người thân.

Trao đổi với VTC News, PGS -TS Nguyễn Công Tô, Phó Giám đốc BV Xanh Pôn (Hà Nội), xác nhận có vụ việc bà D. bị người thân cắt chân. Bệnh viện đã tiến hành các bước cần thiết để bảo vệ sinh mạng cho bà D. Hiện, sức khỏe bà D. đã ổn định và tỉnh táo.

Bảo vệ BV Xanh Pôn đứng chốt ở lối lên phòng điều trị bà D. nằm . (Ảnh: Nguyễn Tâm)
Bệnh nhân D. được chuyển tới viện để cấp cứu về não. Trước đó, bà D. từng được mổ ở viện khác. Về việc có nối lại chân cho bà D. PGS Tô cho biết sẽ cung cấp thông tin sau.

Khi được hỏi về tin đồn 2 người đã dùng ma túy trước khi cắt chân bà D, ông Tô không nói rõ mà chỉ nói đã chuyển cho công an để làm rõ việc này.

Còn PGS-TS-BS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, BV Xanh Pôn cho biết: Ông chưa nhận được chỉ đạo cũng như bất cứ thông tin gì về việc nối chân cho bà D.

Tại BV Xanh Pôn, việc tiếp cận bệnh nhân D. rất khó khăn, bảo vệ chặn từ tầng 1, nhà A1. Một bảo vệ tại đây cho biết: Thông tin về vụ việc hiện không được nói rộng rãi. Những nhân viên bệnh viện chứng kiến vụ việc đã hết ca và về nhà nghỉ.

Trong khi đó, theo tài liệu từ cơ quan điều tra, chị T.T.T.D (SN 1963, ở Tạ Quang Bửu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến điều trị bệnh u não tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) từ ngày 23/12/2013.
Vào đêm 1/1/2014, chị D được con gái là T.T.V và em trai là Trần Tuấn Khương chăm sóc tại khoa phẫu thuật Thần kinh – Bệnh viện Xanh Pôn. Vào khoảng 3h ngày 2/1/2014, chị D. đau và nói mê sảng, nên V đã ôm đầu và bóp cho mẹ, còn Trần Tuấn Khương bóp chân cho chị gái. 
Sau đó, Khương nói V đưa cho mình con dao gọt hoa quả. V lấy dao đưa cho Khương và không để ý Khương dùng dao để làm gì. Khương đã dùng dao cứa vào chân chị D, máu chảy lênh láng. Thấy vậy, các y bác sĩ đã can ngăn và báo sự việc cho cơ quan công an. Ngay sau đó, Khương và V được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Tuấn Khương khai nhận, do chị gái đau, mê sảng và liên tục kêu có ma nên Khương đã dùng dao cứa vào chân chị gái để đuổi con ma đó ra khỏi người chị gái. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Trần Tuấn Khương dương tính với ma túy. 
cắt chân
Bà D sau khi bị cắt chân. (Ảnh: Người đưa tin)
Một luồng thông tin khác đã được đăng tải trên mạng xã hội. Con gái bà D. sinh năm 1990, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương. Vốn là người con hiếu thảo.


Người có nick là Long Dương chia sẻ:

“Đang ở xa nhưng nghe tin vẫn phải post những dòng này.

Là một người vô tình quen biết gia đình cô D, lúc nghe tin mình rất shock nhưng thấy đau lòng nhiều hơn là sợ hãi như cái phản ứng dây chuyền "như thường lệ" mỗi lần báo chí viết tin giật gân.

V. (cô gái được cho là giữ mẹ cho cậu cắt chân - PV) vốn rất thương mẹ, từ bé đã tự cố gắng học tập dù không còn cha, rồi 1,2 năm trước cô bé nhận được học bổng toàn phần đi Nhật nhưng vì mẹ mắc phải bệnh ung thư mà nhà chỉ có 2 mẹ con nên V đã lựa chọn ở nhà chăm sóc mẹ và bà, bỏ lại con đường học tập ở phía sau.

Từ lúc cô D. bị phát hiện ung thư tử cung đến nay đã di căn lên não, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. V đã tuyệt vọng đến nỗi nghe "thầy" bảo phải cưa chân mẹ thì mẹ mới khỏi bệnh và sống được nên mới ra cơ sự như thế. Suốt thời gian chăm sóc và biết mẹ sắp mất, V đã nhiều lần muốn tự tử theo mẹ vì cuộc sống đã quá khổ.

Hành động trong lúc quẫn chí quả thật làm người khác không thể hiểu nổi, nhưng tôi thì thấy quá buồn và quá thương gia đình này. Từ lúc nghe tin tối qua, tôi cứ nhớ mãi ngày xưa đã từng cùng cô D và V đi theo đoàn cơ quan leo Yên Tử. V hồi ấy còn là 1 cô bé rất đáng yêu và vô tư.

Tôi viết những dòng này mong những người đã đọc báo hãy hiểu cả câu chuyện. Một cô gái trẻ 23 tuổi tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng mẹ còn sống mà phát điên phát dại cứu mẹ.

Cô bé ấy thậm chí còn bảo cắt xong phải cất chân mẹ vào tủ lạnh, khi nào mẹ được sống và khỏi thì nối lại. Điên là thế mà nghĩ rớt nước mắt các bạn ạ.

Buồn và thương lắm".

VTC News sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính thức về vụ việc.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn