Bắt vụ vận chuyển xác 'ông ba mươi' giữa Thủ đô

Thời sựThứ Bảy, 13/10/2012 01:14:00 +07:00

Một vụ vận chuyển xác “ông ba mươi” đã bị Tổ công tác Y3/141, Công an thành phố Hà Nội phát hiện vào ngày 12/10.

Một vụ vận chuyển xác “ông ba mươi” đã bị Tổ công tác Y3/141, Công an thành phố Hà Nội phát hiện vào ngày 12/10.

Vào khoảng 17 giờ cùng ngày, Tổ công tác Y3/141 do Trung tá Nguyễn Trường Giang chỉ huy làm nhiệm vụ ở khu vực cầu Trắng, Hà Đông, phát hiện chiếc xe ôtô Zace biển kiểm soát 29X-4259 đi từ Thanh Xuân hướng về Hà Đông có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Xác con hổ bị phát hiện. 

Hai người đàn ông trên xe ô tô bước xuống xuất trình giấy tờ, trình bày rằng mới từ Thanh Hóa ra. Người lái xe lợi dụng lúc lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, đã lẻn ra ngoài bỏ trốn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại ghế sau xe ô tô có 1 bao tải dứa, bên trong có xác một con hổ còn đầy đủ xương và bộ da, đầu con hổ vẫn còn nguyên vẹn. Miệng hổ được nhét xốp, lộ ra hàm răng. Trọng lượng xác con hổ ước lượng khoảng gần 100kg và mới bị các đối tượng giết hại do xác vẫn còn tươi.

Người đàn ông còn lại là Lê Đình Thơi, sinh năm 1958, ở Thanh Hóa cùng toàn bộ chiếc xe tang vật đã được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, ông Thơi khai nhận không biết gì về con hổ.

Sáng 12/10, ông được lái xe là Đặng Xuân Loan, sinh năm 1971, ở thị trấn Nhối, Đông Sơn, Thanh Hóa, rủ ra Hà Nội chơi.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo TTXVN

Bình luận
vtcnews.vn