Bắt nghi can đột nhập quán cà phê đâm em, giở trò đồi bại với chị ở Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Hai, 28/11/2016 19:28:00 +07:00

Sau 6 ngày lẩn trốn tại TP. HCM, Mạc Văn Nhân - nghi can số 1 trong vụ đột nhập quán cafe, đâm em trai, hiếp dâm chị gái ở Đà Nẵng đã sa lưới pháp luật và đang được di lý về Đà Nẵng để điều tra.

Chiều 28/11, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, đơn vị vừa bắt giữ nghi can Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi y đang lẩn trốn ở TP.HCM. Nghi can đang được di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

Theo đó, nghi can Nhân bị bắt vào khoảng 15h30 ngày 28/11, khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê Võng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 22/11, tại quán cà phê trên đường đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Nhân đã đột nhập vào bên trong, dùng dao sát hại anh anh Phạm Đức Q., em trai của chủ quán là chị Phạm Mỹ L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Sau khi cứa cổ anh Q. khiến nạn nhân ngất xỉu, hung thủ tiếp tục vào phòng ngủ và giở trò đồi bại với chị L.

Nam thanh niên này sau đó trộm thêm 3,2 triệu đồng, một dây chuyền vàng và một điện thoại rồi phóng xe máy bỏ trốn.

Sau khi điều tra, lấy lời khai của các nhân chứng và nạn nhân, xác định nghi can số 1 của vụ án là Mạc Văn Nhân, công an TP.Đà Nẵng đã ngay lập tức huy động lực lượng, phối hợp các tỉnh thành, truy tìm và bắt giữ đối tượng.

Video: Hiếp dâm nữ sinh, yêu râu xanh trúng "mỹ nhân kế".

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn