Bắt 2 kẻ chém người dã man ngoài đồng

Pháp luậtThứ Năm, 08/11/2012 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì nghi ngờ anh Hùng đổ trộm trúm lươn của mình, Phương đã rủ người rình chém chết nạn nhân.

(VTC News) - Chỉ vì nghi ngờ anh Hùng đổ trộm trúm lươn của mình, Phương đã rủ người rình chém chết nạn nhân.

Như VTC News đã đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 4/11, một người dân trên đường đi làm đã phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi - Trú tại xóm 12, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) nằm bên bờ ruộng với nhiều vết chém. Hiện trường là cánh đồng lúa xóm 8, xã Hậu Thành (huyện Yên Thành - Nghệ An).

Từ hiện trường thể hiện rõ vụ án mạng, cơ quan điều tra khoanh vùng đối tượng triệu tập lên lấy lời khai. Tuy nhiên, đối tượng nghi vấn Lưu Xuân Phương (SN 1985 - Trú tại xóm Tây Lai, xã Phú Thành, huyện Yên Thành) bất ngờ "mất tích" khỏi địa phương chỉ sau một ngày nạn nhân chết.

Đối tượng Phương tại cơ quan điều tra 

Tiếp tục lần tìm mối quan hệ của Phương, cơ quan chức năng xác định được Lưu Xuân An (SN 1966) trú cùng xóm với Phương, lời khai của Phương cũng có nhiều điểm không trùng khớp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 5/11, Phương đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết người của mình.

Theo đó, An nghi vấn anh Nguyễn Văn Hùng nhiều lần đổ trộm ống trúm để lấy lươn của mình, tối 3/11, hai đối tượng mang theo dao ra đồng rình bắt quả tang.

Khi thấy anh Hùng dùng kích điện soi lươn ở khu vực mình thả ống trúm nên đã xông ra đánh và chém. Gây án xong cả hai bỏ về nhà, sau đó Phương bỏ đi sang Lào làm ăn nhằm che mắt cơ quan điều tra.

Đối tượng Phương cũng đã bị bắt ở Lào và di lý về Việt Nam lúc 2 giờ sáng ngày 7/11.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hồng Thắng - Giang Nam
Bình luận
vtcnews.vn