Đoàn côn đồ mang súng, dao kiếm truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương: Lời kể kinh hãi của nạn nhân

Pháp luậtThứ Bảy, 22/07/2017 17:59:00 +07:00

Người bị nhóm côn đồ nổ súng bắn 2 phát nhưng may mắn thoát chết đã kể lại toàn bộ diễn biến vụ truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương xảy ra vào tối 21/7.

Video: Nhân chứng kể lại phút đối diện nhóm côn đồ mang súng, dao kiếm truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương

 

Liên quan đến vụ việc băng nhóm côn đồ mang súng, dao kiếm truy sát kinh hoàng làng quê Hải Dương, chiều 22/7, trở về từ bệnh viện sau khi đưa người anh đi cấp cứu, anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1995, thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Tâm kể, khoảng 20h ngày 21/7, anh cùng với anh Nguyễn Phúc Sơn (SN 1995), anh Bùi Ngọc Anh (SN 1998, trú cùng thôn) vừa đi công việc từ Hà Nội về đến đầu ngõ thì thấy một nhóm thanh niên đi trên 6 xe máy kẹp 3 vào ngõ, trên tay chúng cầm kiếm phóng lợn, 1 súng tự chế, 2 súng ngắn quân dụng và nhiều chai bia, gạch đá.

Những người này gồm: Sinh (biệt danh Sinh "Luận", Long (biệt danh Long “Xô”), Quyền (tức Quyền “Kính”), Thu (Thu “Nguyên” và Thao (tức Thao “Thơm”).

Nhom con do

  Băng nhóm côn đồ ra tay truy sát gia đình nạn nhân ở xã Thượng Quận (Kinh Môn, Hải Dương).

Khi đi vào gần chỗ đỗ xe của gia đình, chúng lao đến đuổi chém anh Tâm và 2 anh Sơn, Ngọc Anh. Cả 3 anh em bỏ chạy vào trong nhà, rất may chưa ai bị thương.

Lập tức, Hoàng Anh Thao (SN 1991, thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) cầm súng bắn 2 phát vào trong nhà anh Tâm nhưng không trúng ai.

Nghe thấy tiếng súng nổ và xô xát, ông Bùi Văn Duân – Phó Công an xã Thượng Quận cùng với dân làng nháo nhào chạy sang thì bọn côn đồ bỏ chạy.

Riêng tên Thao không chạy kịp nên đã bị mọi người đuổi bắt lại, thu giữ 1 khẩu súng tự chế, rồi bị dẫn giải vào trong nhà anh Tâm tạm giữ để chờ cơ quan chức năng đến xử lý.

Sinh Luan 3

Đối tượng Sinh (biệt danh Sinh "Luận") được cho là cầm đầu nhóm côn đồ truy sát các nạn nhân.

Khoảng 20 phút sau, một nhóm côn đồ khoảng 30 đối tượng đi trên 15 xe máy, gồm tên Sinh (biệt danh Sinh "Luận", Long (biệt danh Long “Xô”), Quyền (biệt danh Quyền “Kính”), Thu (tức Thu “Nguyên”), Tuấn Anh (tức Bé “Ngẫm”) và nhiều đối tượng khác (không rõ tên tuổi) mang theo dao, kiếm phóng lợn, chai lọ, súng tự chế quay lại nhà anh Tâm.

Chúng lao vào đập phá 3 xe ô tô (gồm 2 xe của gia đình anh Tâm và 1 xe của hàng xóm).

Chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục cầm chai lọ, gạch đá ném vào nhà. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1993, anh trai ruột của anh Tâm) và anh Bùi Ngọc Anh đi xe máy về thì bị bọn chúng chặn ở ngoài ngõ. Chúng dùng kiếm phóng lợn, tuýp sắt lao vào đâm chém liên tiếp 2 anh này.

Long Xo 5

 Tên Long "Xô" (đứng giữa) - kẻ cầm súng bắn 4 phát về phía nhà anh Tâm.

Cụ thể, chúng chém anh Ngọc Anh 3 phát vào đầu, vỡ hộp sọ; bị gãy rời xương chân phải và nhiều nhát đâm chém vào lưng, bụng, chân tay.

Riêng anh Nguyễn Đức Toàn cũng bị chúng dùng tuýp sắt đập gãy tay trái, bị đâm nhiều nhát vào lưng, vào mặt và đầu. Ngoài ra, anh Toàn còn bị mất 1 chiếc điện thoại iPhone7 và 1 chiếc vòng vàng 5,8 chỉ.

Anh Tú (người dân xã bên cạnh) đi chơi ngang qua cũng bị chúng lao vào tấn công. Chúng chém 1 nhát vào mí mắt bên phải và cầm tuýp sắt đập trúng sống mũi anh Tú. Cả 3 nạn nhân lê lết được vài bước thì ngã gục xuống ngõ.

Phát hiện những người thân bị chúng đánh đập, đâm chém dã man, 2 bố con anh Tâm và một số người dân chạy ra truy bắt, nhưng chúng chĩa súng bắn 4 phát về phía nhà anh Tâm và bỏ chạy ra ngoài đường thôn. 

Ngay lập tức, người dân đã dìu những người bị thương vào trong nhà sơ cứu.

Tưởng bọn chúng sợ bỏ chạy, tuy nhiên chúng vẫn tiếp tục quay lại đập phá chiếc xe máy của anh Nguyễn Đức Toàn vứt ở ngõ rồi mới bỏ đi.

IMG_0241 6

Anh Nguyễn Đức Toàn bị nhóm côn đồ truy sát với nhiều vết đâm chém hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. 

Sau sơ cứu ban đầu, gia đình đã kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn. Do các nạn nhân nguy kịch nên đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu và tiếp tục điều trị, theo dõi.

Theo gia đình, đến chiều 22/7, anh Bùi Ngọc Anh, Nguyễn Đức Toàn vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Riêng anh Tú đã được cấp cứu, khâu vết thương, tình trạng sức khỏe đã ổn định. Cả 3 nạn nhân hiện vẫn đang được tiếp tục cứu chữa, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

IMG_0236 7

Anh Bùi Ngọc Anh bị chúng đâm chém đa chấn thương, trong đó có một vết chém vỡ hộp sọ. 

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Tâm nhận định, rất có thể do gia đình làm nghề thu mua sắt vụn nên có nhiều đối tượng giở thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, tranh chấp mối hàng, địa bàn làm ăn và ra tay đánh dằn mặt.

Anh Tâm thông tin: "Những đối tượng trên gia đình có biết nhưng hoàn toàn không mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn gì với chúng. Rất có thể, đây là một nhóm côn đồ thuộc địa bàn huyện Kim Thành (Hải Dương) chuyên đi đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn, dằn mặt những ai không "cùng cạ" với  chúng".

Ngoài ra, một người dân địa phương cũng cho biết, nhóm đối tượng nêu trên đã từng gây ra vụ chấn lột tiền của tài xế taxi. Nhiều tài xế taxi khi thấy bọn chúng vẫy xe đi, họ đều không dám chở.

Cũng trong ngày 22/7, trả lời PV VTC News, Trung tá Phạm Chí Hiếu - Trưởng Công an huyện Kinh Môn xác nhận sự việc và cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương xuống hiện trường, thu thập chứng cứ, tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, có một đối tượng dùng súng bắn cồn chứ không phải súng quân dụng. 

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn