Bàn nhau giết cô giáo cũ cướp tài sản

Pháp luậtThứ Sáu, 22/04/2011 12:35:00 +07:00

(VTC News) - Khi chị Nga quay vào, Tân lao ra ôm cổ chị Nga vật xuống đất, Dũng nhào tới ôm giữ hai chân rồi lấy dao đâm chị Nga đến lúc chị bất tỉnh.

(VTC News) - Sáng ngày 21/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ giết người cướp tài sản cực kỳ nghiêm trọng xảy ra tại xã Diên Phú, huyện Diên Khánh ra xét xử lưu động.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Dũng (SN 1991) tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tử hình. Trần Văn Tân (SN 1992) tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là tù chung thân. Đồng thời, tòa còn buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia định bị hại số tiền là 89,8 triệu đồng. 

 Tân và Dũng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, do thua cá độ bóng đá cần có tiền để chung độ và tiêu xài cá nhân nên Tân, Dũng bàn nhau đi cướp tài sản của cô giáo chủ nhiệm cũ là Nguyễn Thị Tố Nga trú ở thôn 4, Diên Phú, Giáo viên trường THCS Trịnh Phong.

Để chuẩn bị công cụ dùng vào việc phạm tội, trưa ngày 22/6/2010 Tân, Dũng đến chợ Diên Khánh mua hai con dao Thái Lan, chờ đến 18h cùng ngày cả hai leo qua hàng rào lưới B40 sau nhà chị Nga, đi vào nấp dưới gốc cây trong vườn chờ thực hiện ý định, nhưng trong nhà chị Nga có đông người. Thấy không thể thực hiện được việc cướp tài sản nên cả hai lại leo ra ngoài rồi đi giấu hai con dao tại nhà bỏ hoang, cạnh nhà chị Nga rồi bỏ đi.

Tối hôm sau cả hai lại đến nhà chị Nga, lúc này chỉ có một mình chị Nga ở nhà, bọn Tân, Dũng đợi gần một tiếng đồng hồ thì thấy chị Nga mở cửa nhà dưới đi ra trên tay xách một bịch ni lông đem để ở nhà kho phía sau. Khi chị Nga quay vào nhà đi qua gần chỗ Tân, Dũng nấp, Tân lao ra ôm cổ chị Nga vật xuống đất, Dũng nhào tới ôm giữ hai chân rồi lấy dao đâm chị Nga đến lúc chị bất tỉnh.

Sau đó, Tân, Dũng lục lấy được một sợi dây chuyền vàng, một chiếc lắc vàng, ba nhẫn vàng. Xong Dũng đi vào nhà lục tìm lấy được một điện thoại di động, một chiếc xe đạp hiệu Martin rồi đi ra leo rào ra ngoài trốn thoát.

Gia đình bị hại tại phiên tòa mang theo di ảnh nạn nhân

Đến 21h30 cùng ngày con ruột chị Nga là Mai Phú Khánh đi học về, không thấy mẹ ở nhà nên đi qua tìm và phát hiện chị Nga nằm chết ở ngoài vườn gần cửa ra nhà dưới.

Còn Tân, Dũng sau khi giết chết chị Nga cướp tài sản cả hai đã tìm cách đi bán hết lấy tiền tiêu xài. Đến ngày 5/7/2010 Tân, Dũng bị Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa bắt giữ.

Ở lứa tuổi đôi mươi, cái tuổi mà bao lớp thanh niên đang ngày đêm lao động, học tập để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn thì các bị cáo lại lao vào những thứ ăn chơi, đua đòi, những cám dỗ của xã hội và đã đánh mất mình gây ra hậu quả “đặc biệt nghiêm trọng” để kết cục phải nhận những bản án đau xót.

Xuân Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn