Bắn hạ kẻ dìm bé 13 ngày tuổi: 'Trưởng công an thị trấn nổ súng là đúng'

Thời sựThứ Hai, 07/09/2015 12:46:00 +07:00

Cong an no sung ban doi tuong dim nuoc be 13 ngay tuoi: Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang lên tiếng trước hành động bắn hạ kẻ dìm bé 2 tuần tuổi vào bồn nước.

(VTC News) - Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang đã lên tiếng trước hành động bắn hạ kẻ dìm bé 13 ngày tuổi vào bồn nước.

Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho rằng, hành động của thiếu tá Lê Minh Chánh trong vụ việc công an nổ súng bắn hạ đối tượng dìm bé 13 ngày tuổi vào bồn nước là đúng. 
Công an khám nghiệm hiện trường trong nhà chị Ly - Ảnh Hoàng Tùng
Công an khám nghiệm hiện trường trong nhà chị Ly - Ảnh Hoàng Tùng 

"Lúc đó lực lượng làm nhiệm vụ đối mặt với tình huống khẩn cấp. Hữu khống chế 2 mẹ con nạn nhân và cầm mảnh kính vỡ định giết bé gái nên trưởng công an thị trấn nổ súng là đúng vì trước đó người làm nhiệm vụ đã nổ súng bắn chỉ thiên", thiếu tướng Minh nói. 

Trả lời về việc bất đắc dĩ nổ súng khiến đối tượng tử vong, thiếu tá Lê Minh Chánh - Trưởng công an thị trấn Dương Đông chia sẻ: “Đến lúc này tôi vẫn cho rằng hành động của mình là đúng. Đó là mệnh lệnh của trái tim”. 

Trước đó, khoảng 2h45 ngày 6/9, sau khi nhậu say, Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi, ở huyện Phú Quốc, Kiên Giang) tìm đến nhà chị Trương Thị Cam Ly. 
Sau khi xông vào nhà, khống chế những người trong gia đình, dùng gạch đập liên tục vào đầu khiến chị Ly bất tỉnh, Hữu điên cuồng chụp lấy chân bé Bùi Trương Bảo Ngọc (con chị Ly) và quơ mạnh, định đập cháu vào tường. 

Nửa tiếng sau khi nhận tin báo, Công an thị trấn Dương Đông và công an huyện Phú Quốc đã đến nơi xảy ra sự việc.  
Trong suốt 2h đồng hồ, mặc cho lực lượng công an kiên trì thuyết phục Hữu vẫn không buông tha. Thậm chí khi lực lượng công an bắn chỉ thiên cảnh cáo Hữu vẫn ngoan cố nhúng bé Ngọc vào bồn nước. 
Trước tình thế cấp bách nguy hiểm đến tính mạng bé Bảo Ngọc, thiếu tá Lê Minh Chánh đã nổ súng bắn đối tượng dìm nước cháu bé 13 ngày tuổi trúng bụng rồi lao vào cứu cháu bé. 
Lực lượng công an cũng nhanh chóng đưa mẹ con chị Ly và Hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên 8h30 sáng cùng ngày, Hữu đã chết. 
Đến chiều 6/9, chị Ly đã tỉnh lại dù còn hoảng loạn. Bé Ngọc cũng đã uống được sữa. 
Video: Công an nổ súng tại vũ trường V18 Cần Thơ

B.Hương(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn