Ảnh: Xe nước miễn phí của bà lão làm mát lòng người nhà bệnh nhân ung thư

Thời sựThứ Năm, 04/06/2015 11:05:00 +07:00

Trong cái nắng khủng khiếp của Hà Nội, bà lão gần 70 tuổi tự tay đun nấu nước vối rồi đẩy xe đến cổng bệnh viện K phát miễn phí cho mọi người

Vài ngày trở lại đây, bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện K (Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bà lão đẩy chiếc xe cùng tờ giấy dán ở trước với dòng chữ: ‘NƯỚC MIỄN PHÍ’.

Vài ngày trở lại đây, bệnh nhân và người nhà ở bệnh viện K (Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vô cùng ngạc nhiên khi thấy một bà lão đẩy chiếc xe cùng tờ giấy dán ở trước với dòng chữ: ‘NƯỚC MIỄN PHÍ’.

Chầm chậm dựng chân chống xe ở một góc gọn gàng trên vỉa hè, bà lão bắt đầu cất tiếng rao: ‘Nước vối, nước mát miễn phí đây các cô, các chú ơi!’

Chầm chậm dựng chân chống xe ở một góc gọn gàng trên vỉa hè, bà lão bắt đầu cất tiếng rao: ‘Nước vối, nước mát miễn phí đây các cô, các chú ơi!’

Bà lão ấy tên là N.T.Thũng, 66 tuổi (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đã từ vài ngày nay, bà thường dậy sớm, để nhóm bếp, đun nước vối, nước lọc, sau đó để nguội để tới sáng có thể sẵn sàng mang ra bệnh viện K phát miễn phí cho mọi người.

Bà lão ấy tên là N.T.Thũng, 66 tuổi (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đã từ vài ngày nay, bà thường dậy sớm, để nhóm bếp, đun nước vối, nước lọc, sau đó để nguội để tới sáng có thể sẵn sàng mang ra bệnh viện K phát miễn phí cho mọi người.

Một ngày của bà Thũng bắt đầu từ 4 giờ sáng, bà dậy sớm để nhóm bếp, đun nước vối, nước lọc, sau đó để nguội rồi mới làm những công việc nhà khác.

Một ngày của bà Thũng bắt đầu từ 4 giờ sáng, bà dậy sớm để nhóm bếp, đun nước vối, nước lọc, sau đó để nguội rồi mới làm những công việc nhà khác.

Hạt vối được bà Thũng gói trong một chiếc túi vải nhỏ, sau đó thả cùng vào trong thùng nước để khi đun và rót đến đáy nồi, nước vối cũng không hề có cặn.

Hạt vối được bà Thũng gói trong một chiếc túi vải nhỏ, sau đó thả cùng vào trong thùng nước để khi đun và rót đến đáy nồi, nước vối cũng không hề có cặn.

Tới 9 giờ sáng, bà lại cùng chiếc xe máy và gần 30 lít nước của mình đi tới bệnh viện K để phát nước miễn phí cho bệnh nhân và người nhà ở đây.

Tới 9 giờ sáng, bà lại cùng chiếc xe máy và gần 30 lít nước của mình đi tới bệnh viện K để phát nước miễn phí cho bệnh nhân và người nhà ở đây.

‘Mỗi ngày tôi đun khoảng 60 lít nước, cả nước vối lẫn nước sôi để nguội, hoàn toàn là nước máy chứ không hề dùng nước giếng khoan nhé.’ Bà Thũng chia sẻ.

‘Mỗi ngày tôi đun khoảng 60 lít nước, cả nước vối lẫn nước sôi để nguội, hoàn toàn là nước máy chứ không hề dùng nước giếng khoan nhé.’ Bà Thũng chia sẻ.

Với người nhà, người khỏe mạnh, bà rót nước và mời họ vào một cốc riêng, còn với bệnh nhân trong viện, bà đóng vào những chai nhựa có sẵn hoặc của bệnh nhân mang tới để tránh làm lây lan bệnh tật cho những người khác.

Với người nhà, người khỏe mạnh, bà rót nước và mời họ vào một cốc riêng, còn với bệnh nhân trong viện, bà đóng vào những chai nhựa có sẵn hoặc của bệnh nhân mang tới để tránh làm lây lan bệnh tật cho những người khác.

Gần 30 lít nước của bà, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là hết sạch, có người còn mang cả 3,4 chai tới xin nước vối của bà để uống dần trong ngày.

Gần 30 lít nước của bà, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là hết sạch, có người còn mang cả 3,4 chai tới xin nước vối của bà để uống dần trong ngày.

Không chỉ có bệnh nhân, người nhà mà còn rất nhiều người lao động nghèo cũng đi ngang qua phố Quán Sứ cũng dừng chân, uống một ngụm nước mát của bà rồi lại tiếp tục lên đường.

Không chỉ có bệnh nhân, người nhà mà còn rất nhiều người lao động nghèo cũng đi ngang qua phố Quán Sứ cũng dừng chân, uống một ngụm nước mát của bà rồi lại tiếp tục lên đường.

Bác Hải (bệnh nhân trong viện K) cho biết: ‘Từ ngày bà cụ tới đây phát nước, tôi ngày nào cũng phải làm đủ 2 lượt sáng chiều, có lúc còn bảo người nhà mang chai tới xin nước của bà để uống dần, nước vối ngon và sạch lắm.’

Bác Hải (bệnh nhân trong viện K) cho biết: ‘Từ ngày bà cụ tới đây phát nước, tôi ngày nào cũng phải làm đủ 2 lượt sáng chiều, có lúc còn bảo người nhà mang chai tới xin nước của bà để uống dần, nước vối ngon và sạch lắm.’

Khi được hỏi về lý do của hành động này, bà Thũng cười và nói: ‘Mấy ngày trở lại đây, trời nắng nóng quá, tôi ngồi trong nhà bật điều hòa mà nghĩ bệnh nhân, người nhà ở ngoài đường chắc khổ lắm, nên tôi quyết định đun chút nước vối, nước sôi để đem mời người ta, chẳng đáng bao tiền mà san sẻ được bớt nỗi khổ với người ta.’ (Ảnh: Việt Linh)

Khi được hỏi về lý do của hành động này, bà Thũng cười và nói: ‘Mấy ngày trở lại đây, trời nắng nóng quá, tôi ngồi trong nhà bật điều hòa mà nghĩ bệnh nhân, người nhà ở ngoài đường chắc khổ lắm, nên tôi quyết định đun chút nước vối, nước sôi để đem mời người ta, chẳng đáng bao tiền mà san sẻ được bớt nỗi khổ với người ta.’ (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn