Ảnh: Trắng đêm giải cứu bé gái 7 tuổi rơi xuống hố sâu

Thời sựThứ Tư, 05/08/2015 02:00:00 +07:00

Sau 9 tiếng rơi xuống lòng giếng tử thần, 1h37 sáng 5/8 bé Tú Anh (7 tuổi) đã được giải cứu thành công.

Bé Tú Anh được đưa lên khỏi giếng khoan sau 9 giờ đồng hồ bị lọt xuống giếng. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Bé Tú Anh được đưa lên khỏi giếng khoan sau 9 giờ đồng hồ bị lọt xuống giếng. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hình ảnh xúc động khi em bé được đưa lên khỏi giếng. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hình ảnh xúc động khi em bé được đưa lên khỏi giếng. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tú Anh ơi, con đã về trong vòng tay yêu thương. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tú Anh ơi, con đã về trong vòng tay yêu thương. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hàng trăm bà con theo dõi vụ giải cứu vỗ tay vỡ òa niềm vui chúc mừng anh em cứu hộ giải cứu bé Tú Anh thành công. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Hàng trăm bà con theo dõi vụ giải cứu vỗ tay vỡ òa niềm vui chúc mừng anh em cứu hộ giải cứu bé Tú Anh thành công. (Ảnh: Tuổi trẻ)

0h30 sáng 5/8, lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới từng mét đất để giải cứu bé gái. (Ảnh: Tuổi trẻ)

0h30 sáng 5/8, lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới từng mét đất để giải cứu bé gái. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Những bình oxy để thông khí xuống cho bé gái thở. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Những bình oxy để thông khí xuống cho bé gái thở. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đường ống oxy được đưa xuống lòng giếng để thông khi cho bé. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đường ống oxy được đưa xuống lòng giếng để thông khi cho bé. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Chiến sĩ cứu hộ cầm dây nối xuống vị trí bé bị kẹt và trò chuyện trấn an bé. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Chiến sĩ cứu hộ cầm dây nối xuống vị trí bé bị kẹt và trò chuyện trấn an bé. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Gần 0g sáng 4/8, đêm giải cứu vẫn đang tiếp tục. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Gần 0g sáng 4/8, đêm giải cứu vẫn đang tiếp tục. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lực lượng cứu hộ và máy móc khẩn cấp mở đường xuống bên dưới. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lực lượng cứu hộ và máy móc khẩn cấp mở đường xuống bên dưới. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt trong đêm cứu hộ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lo lắng, căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt trong đêm cứu hộ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Các chiến sĩ tập trung giải cứu em bé. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Các chiến sĩ tập trung giải cứu em bé. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ba máy xúc đã đào hàng trăm m2 đất để làm mặt bằng cứu hộ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ba máy xúc đã đào hàng trăm m2 đất để làm mặt bằng cứu hộ. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Thợ đào giếng Trần Lê Phương kiệt sức sau nhiều giờ đào giếng tìm đến vị trí bé bị mắc kẹt. Anh là người trực tiếp đưa bé Tú Anh lên. (Ảnh: Người lao động)

Thợ đào giếng Trần Lê Phương kiệt sức sau nhiều giờ đào giếng tìm đến vị trí bé bị mắc kẹt. Anh là người trực tiếp đưa bé Tú Anh lên. (Ảnh: Người lao động)

Để có thể tiếp cận vị trí bé bị mắc kẹt, nhiều máy xúc đã đào ở vùng kế cận. Sau đó thợ đào giếng đào tiếp một đường giếng song song với đường giếng khoan. Từ đó đào tiếp một đường vuông góc thông qua vị trí bé đang bị mắc kẹt. (Ảnh: Người lao động)

Để có thể tiếp cận vị trí bé bị mắc kẹt, nhiều máy xúc đã đào ở vùng kế cận. Sau đó thợ đào giếng đào tiếp một đường giếng song song với đường giếng khoan. Từ đó đào tiếp một đường vuông góc thông qua vị trí bé đang bị mắc kẹt. (Ảnh: Người lao động)

Bé trai đứng hàng đầu là người tham gia cuộc đùa vui cùng bé Tú Anh dẫn đến vụ tai nạn. Bé kể: 'Tú Anh rớt xuống kêu cứu. Tụi con chạy đi la làng'. (Ảnh: Người lao động)

Bé trai đứng hàng đầu là người tham gia cuộc đùa vui cùng bé Tú Anh dẫn đến vụ tai nạn. Bé kể: 'Tú Anh rớt xuống kêu cứu. Tụi con chạy đi la làng'. (Ảnh: Người lao động)

May mắn khi lực lượng cứu nạn tới bé Tú Anh vẫn còn sống. Một sợi dây thừng được thả xuống chỗ bé. Tuy nhiên không thể kéo bé lên vì đường lên rất hẹp. (Ảnh: Người lao động)

May mắn khi lực lượng cứu nạn tới bé Tú Anh vẫn còn sống. Một sợi dây thừng được thả xuống chỗ bé. Tuy nhiên không thể kéo bé lên vì đường lên rất hẹp. (Ảnh: Người lao động)

Đường giếng mới được thợ giếng đào song song với cái giếng khoan nơi bé Tú Anh bị mắc kẹt. (Ảnh: Người lao động)

Đường giếng mới được thợ giếng đào song song với cái giếng khoan nơi bé Tú Anh bị mắc kẹt. (Ảnh: Người lao động)

Thợ giếng đào đất còn chiến sĩ vận chuyển đất lên. (Ảnh: Người lao động)

Thợ giếng đào đất còn chiến sĩ vận chuyển đất lên. (Ảnh: Người lao động)

Một chiến sĩ cầm dây thừng. Nhiệm vụ của anh là liên tục nói chuyện với bé để bé  khỏi bị hôn mê trong lòng đất. Ngồi phía trên, người chiến sỹ này suốt 8 tiếng liên tục dòm xuống lòng giếng và khích lệ, hỏi han bé. Anh hay nói: 'Con mà ngủ là chú nghỉ chơi với con đó nhe. Con giỏi lắm, đúng không'. Bé Tú Anh phần lớn thời gian trả lời rành rọt. Có lúc bé không nói khiến mọi người trên mặt đất lo lắng, sợ hãi. (Ảnh: Người lao động)

Một chiến sĩ cầm dây thừng. Nhiệm vụ của anh là liên tục nói chuyện với bé để bé khỏi bị hôn mê trong lòng đất. Ngồi phía trên, người chiến sỹ này suốt 8 tiếng liên tục dòm xuống lòng giếng và khích lệ, hỏi han bé. Anh hay nói: 'Con mà ngủ là chú nghỉ chơi với con đó nhe. Con giỏi lắm, đúng không'. Bé Tú Anh phần lớn thời gian trả lời rành rọt. Có lúc bé không nói khiến mọi người trên mặt đất lo lắng, sợ hãi. (Ảnh: Người lao động)

Nước uống và o xy được rót, bơm xuống để bé đủ sức chờ đợi đến khi thợ đào giếng đến được chỗ mình. (Ảnh: Người lao động)

Nước uống và o xy được rót, bơm xuống để bé đủ sức chờ đợi đến khi thợ đào giếng đến được chỗ mình. (Ảnh: Người lao động)

Mẹ bé Tú Anh ngất xỉu tại hiện trường. Bố của bé mất vài năm trước vì tai nạn giao thông. Anh Trị (mặc áo xanh, chú ruột của bé) là người thân nhất của bé lo sốt vó tại hiện trường. (Ảnh: Người lao động)

Mẹ bé Tú Anh ngất xỉu tại hiện trường. Bố của bé mất vài năm trước vì tai nạn giao thông. Anh Trị (mặc áo xanh, chú ruột của bé) là người thân nhất của bé lo sốt vó tại hiện trường. (Ảnh: Người lao động)

Nhiều người dân và chiến sĩ không ăn uống gì suốt 8 tiếng. (Ảnh: Người lao động)

Nhiều người dân và chiến sĩ không ăn uống gì suốt 8 tiếng. (Ảnh: Người lao động)

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên đến hiện trường từ 17 giờ. Lúc 1 giờ rạng sáng, quá nóng lòng ông chạy thẳng xuống miệng giếng dòm thử. Ông chỉ đạo việc giải cứu phải làm hết sức tỉ mỉ. (Ảnh: Người lao động)

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên đến hiện trường từ 17 giờ. Lúc 1 giờ rạng sáng, quá nóng lòng ông chạy thẳng xuống miệng giếng dòm thử. Ông chỉ đạo việc giải cứu phải làm hết sức tỉ mỉ. (Ảnh: Người lao động)

Bình luận
vtcnews.vn