Anh Thư sợ mất quan hệ đẹp với Phương Thanh

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 13/06/2012 10:08:00 +07:00

Nữ người mẫu xinh đẹp lo tin đồn mua giải để vượt qua “chị Chanh” đêm bán kết Bước nhảy Hoàn vũ sẽ ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai người.

Nữ người mẫu xinh đẹp lo tin đồn mua giải để vượt qua “chị Chanh” đêm bán kết Bước nhảy Hoàn vũ sẽ ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai người.

- Dường như trong bất cứ thành công nào, yếu tố may mắn cũng góp phần không nhỏ. Khi tham gia cuộc thi này, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ vào Top 3, chỉ mong có nhiều cơ hội cọ xát và ghi lại dấu ấn đẹp trong chương trình.

- Tôi ngoại đạo với dance sport nhưng khi nhận lời thi, tôi rất tập trung, cố gắng bằng 100% sức lực của mình. Tôi đổ rất nhiều thời gian trong ngày cho nhảy và may mắn nhận được sự cổ vũ từ khán giả. Tôi rất nhớ cảm giác lần đầu tiên nhận giải Khán giả yêu thích. Trước đó tôi luôn mặc cảm mình là một người mẫu đi thi - sẽ bị đánh giá thấp cộng với lượng fan không nhiều như ca sĩ.

Giải Khán giả yêu thích khiến tôi hạnh phúc, bất ngờ vì giải tỏa được tâm lý của mình. Cũng trong đêm thi thứ 9, khán giả một lần nữa giải cứu cho tôi. Đó là một món quà tinh thần rất lớn mà tôi nhận được. Tôi chỉ cảm thấy buồn khi bị nghi ngờ mua tin nhắn bầu chọn.
 

 

- Ngoài chuyện tin nhắn, chị còn bị đồn là có ưu thế hơn các thí sinh đã bị loại khác bởi mối quan hệ thân thiết với giám khảo. Chị giải thích ra sao?

- Tất cả đều được phơi bày trên sàn nhảy. Nhận xét và điểm số của Ban giám khảo, tất cả khán giả đều chứng kiến. Nhiều người nói tôi được Khánh Thi ưu ái vì từng đóng phim Em hiền như ma sơ với nhau nhưng thực ra, tôi biết cả bốn vị giám khảo chứ không phải mình cô ấy. Ngoài tôi, các thí sinh còn lại cũng chẳng ai xa lạ với người ngồi trên ghế nóng vì làng nghệ thuật Việt Nam rất nhỏ. Tôi cho rằng, Ban giám khảo sẽ có sự chọn lọc khi đưa ra lời nhận xét, có khen có chê để động viên người chơi.

Mọi người nghi ngờ tôi vì có định kiến với người mẫu nhưng không thể phủ nhận, tuần sau tôi tốt hơn tuần trước. Tôi có những thay đổi và bước tiến vững chắc - theo tôi đó cũng chính là mục đích của chương trình khi mời những người không biết nhảy tham gia. Người ta không muốn một phong độ thất thường.

Tôi không bùng nổ nhưng tôi luôn giữ phong độ ổn định và có sự đổi mới tích cực. Có thể so với người khác tôi không hoàn hảo nhưng với chính tôi, đó là một sự xuất sắc.

>> Toàn cảnh cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2012

- Tin đồn ảnh hưởng thế nào đến chị?

- Tôi sốc và buồn khi một số ý kiến quy chụp Anh Thư mua giải, thậm chí bán nhà để mua giải. Nghệ sĩ “sống chung với lũ” nên quen với tin đồn, tôi chỉ lo chúng làm tổn thương những khán giả đã và đang yêu mến mình, tổn thương những người đang hỗ trợ cho mình và sợ lời đồn ác ý làm mất đi quan hệ tốt đẹp của tôi và Phương Thanh.

Đến với Bước nhảy Hoàn vũ, chúng tôi ganh đua lành mạnh, không những thế còn hỗ trợ nhau rất tình cảm. Chị Chanh, Nam Thành hay Minh Hằng đôi lúc còn hướng dẫn tôi nên làm thế này, thế kia, cùng nhau ôn bài, cùng nhau đi ăn. Lúc buồn cũng có cả tập thể chia sẻ cùng nhau.

Hiện tâm trạng của tôi đã khá hơn. Tôi xúc động và rơi nước mắt khi đọc được những lời động viên của độc giả. Tôi không biết họ và tôi chắc rằng họ cùng chưa một lần gặp tôi ngoài đời, nhưng họ đã cho tôi một niềm tin và sức mạnh để chứng tỏ, người mẫu cũng có thể khiêu vũ. Đó là giải thưởng mà tôi mong muốn chứ không phải là danh hiệu vàng, bạc, đồng.

 

- Tự ti về việc người mẫu không hợp với khiêu vũ nhưng trên sân khấu Bước nhảy Hoàn vũ, chị đã tận dụng thế mạnh hình thể rất triệt để với các bộ trang phục kiệm vải. Mục đích của chị khi tạo cho mình một hình ảnh gợi cảm?

- Khi bắt đầu cuộc chơi, tôi tạo cho mình sự chỉn chu, kỹ lưỡng ở từng chi tiết. Khi tôi tập luyện, êkíp đã chuẩn bị ý tưởng trang phục cho tôi để phục vụ bài nhảy tốt nhất.

Mọi người nói “Anh Thư cố tình khoe thân trên sàn nhảy” - tôi nghĩ đó là một đánh giá chủ quan vì tôi không bao giờ mặc một bộ trang phục mà không tính toán trước. Ví như bộ trang phục đêm thi Samba, tôi thể hiện hình ảnh một con cá dưới đại dương thì không thể mặc đồ dạ hội hay quần jean ra nhảy. Người ta đi bơi còn mặc bikini mà. Hình ảnh của tôi trên sân khấu không phải do riêng tôi quyết định mà cả một êkíp đã làm nên Anh Thư tại Bước nhảy Hoàn vũ.

Tất cả khen chê, tôi đều đọc nhưng tôi bình tĩnh xem đó là những lời khuyên có tính chuyên môn, có am hiểu thời trang hay là lời từ những người cổ hủ. Dư luận nhiều chiều, mình nên chọn lọc để tiến bộ chứ không thể đẽo cày giữa đường.

- Bị bủa vây bởi dư luận, chị nhìn nhận thế nào về quyết định thi Bước nhảy Hoàn vũ?

- Tôi vẫn cho rằng, quyết định đúng đắn nhất của mình là thi Bước nhảy Hoàn vũ. Trước đó, dù là fan của chương trình, tôi đắn đo rất nhiều về việc có nên nhận lời hay không. Bản thân tôi không đủ tự tin nhưng khi đã đặt bút ký, bao nhiêu sức lực, thời gian tôi đều tập trung cho Bước nhảy Hoàn vũ, ngay cả show diễn cũng không nhận.

Gặp nhiều sức ép nhưng tôi cũng nhận ra rằng, có rất nhiều người yêu quý và ủng hộ mình, nhất là gia đình. Nếu họ không vui, không tán đồng với việc tôi tạm lơ là bổn phận của mình để dồn sức cho cuộc thi thì tôi cũng không thể đi tới tận bây giờ.

- Khi diễn viên Thanh Thúy tham gia Bước nhảy Hoàn vũ mùa thứ hai, trước phần thi của cô ấy, chương trình liên tục phát sóng những clip chồng bế con trai đi ủng hộ vợ tập. Còn chị, tận đêm thứ 9 mới xuất hiện hình ảnh cậu con trai đón mẹ khi đi tập về. Vì sao vậy?

- Tôi thấy, khi tham gia chương trình nào, êkíp thực hiện cũng có ý tưởng bắt nhân vật trưng ra hình ảnh gia đình hạnh phúc. Tôi cũng từng như vậy nhiều lần trước đây, lúc nào cũng xuất hiện như một hậu phương, chăm sóc chồng con. Bản thân mình còn ngán hình tượng cũ kỹ của mình, huống hồ khán giả.

Anh Thư bên người chồng thành đạt và cậu con trai kháu khỉnh. 

Hai năm gần đây, khi quyết định tập trung cho sự nghiệp, tôi chọn cho mình hướng xây dựng hình ảnh của một phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, xông xáo với công việc. Tất nhiên chuyện nhà cửa, chồng con lúc nào cũng phải chu toàn - đó là thiên chức bẩm sinh của người phụ nữ. Cũng chính vì vậy, người ta đồn tôi bỏ chồng. Vợ chồng tôi đều thống nhất, không mất thời gian đi cải chính những việc trên trời rơi xuống. Hạnh phúc của mình, mình biết là đủ.

- Nhưng có những tin đồn ảnh hưởng tới danh dự và cả công việc như chuyện một cô gái bị bắt trong đường dây bán dâm giá cao đã khai là người mẫu công ty PL của chồng chị. Anh chị ứng xử ra sao ở trường hợp này?

- Nói thật tôi chẳng biết cô đó là ai cả. Học viên của chúng tôi tại PL rất nhiều nhưng chọn ký hợp đồng thì không là bao. Ngay cả những người ký độc quyền, chúng tôi cũng không thể kiểm soát hết đời sống của họ. Đó là do cách tư duy, văn hóa, lựa chọn của mỗi người. Những chuyện này đã có pháp luật lo liệu. Người mẫu chân chính hoạt động bằng lương tâm nghề nghiệp rất buồn khi bị đổ đồng với những người này.

11 năm trong nghề, lạ một điều là tôi chưa thấy ai cám dỗ. Chắc vì mình không có số bị mời mọc (cười). Tôi cho rằng, thái độ của mình khi đối diện với hoàn cảnh là quan trọng. Người đối diện nắm bắt ý định của mình thì mới dám đưa ra đề nghị.
 
Nghề người mẫu chỉ là danh xưng, mình phải bảo vệ nó để xã hội còn có sự tôn trọng với mình, đừng nên chà đạp nó. Tính chất của nghề người mẫu, người ngoài khó lòng hiểu được. May mắn là hai vợ chồng tôi cùng nghề nên luôn hiểu và thông cảm cho nhau.

- Kể cả khi chị sexy trong vòng tay người đàn ông khác, lả lơi với các điệu nhảy?

- Tôi coi đây là sự lật ngược tình thế ngoạn mục của mình. Trước đây, gặp tôi ai cũng hỏi: "Ông xã quản lý người đẹp, suốt ngày quấn quýt bên chân dài, có ghen không?". Giờ thì ngược lại rồi (cười).

Thực ra không phải đến khi tham gia Bước nhảy Hoàn vũ tôi mới có sự gần gũi người khác giới ngoài chồng. Khi đóng phim, nắm tay, hôn… là những chuyện bình thường. Hơn nữa, Teodor - bạn nhảy của tôi còn quá trẻ, khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi quá xa. Tôi coi cậu ấy như em út của mình. Những gì mọi người thấy trên sân khấu chỉ là diễn, sau lưng chúng tôi gây lộn với nhau suốt ngày.

- Chị và Teodor chuẩn bị thế nào cho đêm chung kết sắp tới?

- Đến với Bước nhảy Hoàn vũ trong tâm thế của người không có gì để mất và không sợ rớt, chỉ sợ mình không có cơ hội được học và biểu diễn nhiều điệu nhảy khác nhau, tôi chưa bao giờ đặt nặng vấn đề giải thưởng. Tôi biết mình biết người.

Với Minh Hằng, tôi luôn dự đoán và đánh giá khá cao ngay từ đầu Hằng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Nữ hoàng. Hằng linh hoạt và biến hoá hình ảnh liên tục, có kỹ thuật tốt và luôn là gương mặt gây ấn tượng tại các đêm diễn.

Còn Nam Thành thì ý chí và khát khao chinh phục rất cao, từng vòng Thành thể hiện sự vững vàng của mình và bật lên. Cả hai đều rất thành công với sân chơi này.
 
Tôi và Teodor nỗ lực và chuẩn bị tốt nhất để ghi lại một kỷ niệm đẹp với Bước nhảy Hoàn vũ trong đêm cuối cùng cuộc thi.


Theo Ngọc Trần (VnExpress)

Bình luận
vtcnews.vn