Hàng nghìn ước nguyện về cuộc sống bình yên, an lành cho gia đình, cũng như lòng thành kính với tổ tiên được viết trên những cánh hoa đăng thả trôi trên sông Sài Gòn.
Tối 11/2 (rằm tháng Giêng) rất đông người dân và phật tử đổ về chùa Diệu Pháp ở ven sông Sài Gòn (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) để lễ Phật cũng như tham gia lễ hội thả hoa đăng.
Hơn 20h, khuôn viên chùa chật cứng người. Trên tay, ai cũng có chiếc đèn hoa đăng với nhiều mong ước gửi gắm vào đó. Tuy đông, nhưng mọi người cầm hoa đăng di chuyển trật tự ra phía bờ sông Sài Gòn để thả những đèn hoa đăng có nhiều ước nguyện theo dòng nước.
“Rằm đầu năm tôi đi chùa để cầu gia đình bình an. Mẹ tôi luôn có sức khỏe để sống với con cháu, anh em trong gia đình hòa thuận, chuyện hung dữ hóa lành. Những mong ước đó đều được tôi viết lên hoa đăng thả trôi theo dòng nước”, anh Nguyễn Văn Đông, ngụ quận Phú Nhuận chia sẻ.
Một số hình ảnh tại lễ thả hoa đăng trên sông Sài Gòn:
Video: Vì sao "cúng quanh năm không bằng rằm tháng Giêng"?
Thưa quý độc giả, Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:
Bình luận