Ảnh: Hỗn loạn chen lấn giành nước sạch giữa thủ đô

Thời sựThứ Hai, 11/05/2015 08:24:00 +07:00

Đã gần 1 tuần nay, hàng trăm hộ dân ở cụm dân cư số 3 (P.Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) phải sống trong cảnh khốn đốn vì 'khát' nước sạch.

Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, các hộ phải dậy từ 2h sáng để canh xem có nước hay chưa, thậm chí có hôm thức đến 7h sáng mà vẫn không có nước, hay phải chen nhau lấy nước khi xe chở nước của nhà máy chở đến, chiều đến lại rồng rắn nhau đi tắm nhờ...

Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, các hộ phải dậy từ 2h sáng để canh xem có nước hay chưa, thậm chí có hôm thức đến 7h sáng mà vẫn không có nước, hay phải chen nhau lấy nước khi xe chở nước của nhà máy chở đến, chiều đến lại rồng rắn nhau đi tắm nhờ...

Sáng 9.5, hàng trăm người dân chen nhau lấy nước sạch từ xe chở nước của nhà máy nước, sau gần 1 tuần người dân phải sống khốn đốn vì thiếu nước sạch.

Sáng 9.5, hàng trăm người dân chen nhau lấy nước sạch từ xe chở nước của nhà máy nước, sau gần 1 tuần người dân phải sống khốn đốn vì thiếu nước sạch.

Cảnh tượng hỗn loạn, chen nhau lấy nước. Nhiều gia đình huy động tất cả mọi người trong gia đình đi lấy nước, hay mang cả xe kéo ra lấy nước sạch về dùng.

Cảnh tượng hỗn loạn, chen nhau lấy nước. Nhiều gia đình huy động tất cả mọi người trong gia đình đi lấy nước, hay mang cả xe kéo ra lấy nước sạch về dùng.

Chị Vũ Thùy Hương (ngõ 18, P.Quán Thánh) cho biết: 'Cuộc sống gia đình tôi đảo lộn hết cả từ mấy ngày nay vì nước sạch không có. Thiếu nước sạch thật sự mệt mỏi, khiến cho cuộc sống trong gia đình khốn đốn. Mấy hôm nay tôi chả dám mua rau, phải mua bí làm cho nhanh lại không tốn nước rửa, còn tắm thì cả nhà lại phải sang nhờ bên nhà bà ngoại'

Chị Vũ Thùy Hương (ngõ 18, P.Quán Thánh) cho biết: 'Cuộc sống gia đình tôi đảo lộn hết cả từ mấy ngày nay vì nước sạch không có. Thiếu nước sạch thật sự mệt mỏi, khiến cho cuộc sống trong gia đình khốn đốn. Mấy hôm nay tôi chả dám mua rau, phải mua bí làm cho nhanh lại không tốn nước rửa, còn tắm thì cả nhà lại phải sang nhờ bên nhà bà ngoại'

Cùng chung cảnh ngộ mất nước sạch, anh Dương Quốc Sự -  một hộ dân trong cụm dân cư số 3 cho biết: 'Mang tiếng sống giữa Thủ đô, lại gần nhà máy nước mà nhà tôi toàn phải đi xin nước, tắm không dám tắm, có khi còn nhịn cả đi vệ sinh. Đêm nào cũng phải dậy từ 2-3h sáng để xem đồng hồ có quay không, có khi chỉ hứng được từng chậu nước chảy ít ỏi'.

Cùng chung cảnh ngộ mất nước sạch, anh Dương Quốc Sự - một hộ dân trong cụm dân cư số 3 cho biết: 'Mang tiếng sống giữa Thủ đô, lại gần nhà máy nước mà nhà tôi toàn phải đi xin nước, tắm không dám tắm, có khi còn nhịn cả đi vệ sinh. Đêm nào cũng phải dậy từ 2-3h sáng để xem đồng hồ có quay không, có khi chỉ hứng được từng chậu nước chảy ít ỏi'.

Ông Đỗ Hồng Đại (52 tuổi, cụm dân cư số 3) cho biết: Cụm dân cư này có tất cả 135 hộ dân, với hàng trăm nhân khẩu. Không có nước sinh hoạt, ông và nhiều hộ dân trong khu phố gọi điện tới Nhà máy nước Yên Phụ (Ba Đình), thì được nhân viên nhà máy thông báo do trục trặc đường ống, đang khắc phục. Gọi điện nhiều lần, đến sáng 9.5, bên nhà máy mới chở được 1 xe ô tô 5 khối nước xuống. Người dân phải xếp hàng dài, chen nhau lấy nước.

Ông Đỗ Hồng Đại (52 tuổi, cụm dân cư số 3) cho biết: Cụm dân cư này có tất cả 135 hộ dân, với hàng trăm nhân khẩu. Không có nước sinh hoạt, ông và nhiều hộ dân trong khu phố gọi điện tới Nhà máy nước Yên Phụ (Ba Đình), thì được nhân viên nhà máy thông báo do trục trặc đường ống, đang khắc phục. Gọi điện nhiều lần, đến sáng 9.5, bên nhà máy mới chở được 1 xe ô tô 5 khối nước xuống. Người dân phải xếp hàng dài, chen nhau lấy nước.

Con ngõ nhỏ sôi động khác lạ với những ngày thường, nhiều người ghi lại cảnh người dân chen nhau xách nước về nhà.

Con ngõ nhỏ sôi động khác lạ với những ngày thường, nhiều người ghi lại cảnh người dân chen nhau xách nước về nhà.

Sau cuộc chen nhau lấy nước sạch, một số người cho biết, lâu không lao động nặng nên mỏi, đau hết cả hai tay khi phải xách nước từ ngõ về nhà.

Sau cuộc chen nhau lấy nước sạch, một số người cho biết, lâu không lao động nặng nên mỏi, đau hết cả hai tay khi phải xách nước từ ngõ về nhà.

Ông Quách  Văn Du (ngõ 18 Quán Thánh) đứng hàng tiếng đồng hồ bên bể, mong lấy được ít nước về nhà để lau nhà và giội nhà vệ sinh.

Ông Quách Văn Du (ngõ 18 Quán Thánh) đứng hàng tiếng đồng hồ bên bể, mong lấy được ít nước về nhà để lau nhà và giội nhà vệ sinh.

Tổ trưởng tổ dân cư số 3 - ông Lại Văn Ngọc nói: 'Nước sạch vẫn có chứ không mất hoàn toàn, nhưng lúc có lúc không. Trước khi mất nước sạch, nhà máy cũng cấp nước, họ cũng thông báo cho người dân nhưng đa phần bể chứa của người dân nhỏ hoặc không có. Phía nhà máy họ cũng thông báo 2 máy tăng áp bị hỏng và chưa khắc phục được sự cố, nên chắc một vài ngày nữa mới có nước sạch cho người dân dùng. Tạm thời, người dân sẽ được dùng nước nhà máy đưa đến'.

Tổ trưởng tổ dân cư số 3 - ông Lại Văn Ngọc nói: 'Nước sạch vẫn có chứ không mất hoàn toàn, nhưng lúc có lúc không. Trước khi mất nước sạch, nhà máy cũng cấp nước, họ cũng thông báo cho người dân nhưng đa phần bể chứa của người dân nhỏ hoặc không có. Phía nhà máy họ cũng thông báo 2 máy tăng áp bị hỏng và chưa khắc phục được sự cố, nên chắc một vài ngày nữa mới có nước sạch cho người dân dùng. Tạm thời, người dân sẽ được dùng nước nhà máy đưa đến'.

Cuộc sống gia đình nhà chị Vũ Thị Hương bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt, hằng ngày chị và gia đình phải sang nhà bà ngoại tắm nhờ.

Cuộc sống gia đình nhà chị Vũ Thị Hương bị đảo lộn vì thiếu nước sinh hoạt, hằng ngày chị và gia đình phải sang nhà bà ngoại tắm nhờ.

Chị Hương phải mua một thùng nhựa giá 300.000 nghìn đồng để đựng nước. Sau khi tắm nhờ, chị lại lấy nước vào hai chiếc can mang về nhà sinh hoạt.

Chị Hương phải mua một thùng nhựa giá 300.000 nghìn đồng để đựng nước. Sau khi tắm nhờ, chị lại lấy nước vào hai chiếc can mang về nhà sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Thanh (67 tuổi, ngõ 18 Quán Thánh) thẫn thờ bên đống quần áo vì chưa có nước giặt.

Bà Nguyễn Thị Thanh (67 tuổi, ngõ 18 Quán Thánh) thẫn thờ bên đống quần áo vì chưa có nước giặt.

Anh Dương Quốc Sự ngồi trước nhà cùng một đống thau, chậu. Anh cho biết, mấy ngày nay thật khốn khổ, nhất là việc đi vệ sinh, nhiều khi phải nhịn hay đi xa nhờ nhà người quen.

Anh Dương Quốc Sự ngồi trước nhà cùng một đống thau, chậu. Anh cho biết, mấy ngày nay thật khốn khổ, nhất là việc đi vệ sinh, nhiều khi phải nhịn hay đi xa nhờ nhà người quen.

Rất nhiều người dân tại cụm dân cư số 3, P.Quán Thánh cứ chiều đến lại rồng rắn nhau đi tắm nhờ. Trong ảnh, chị Thân cùng với 3 cháu, đã mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy, tầm 16-17h chiều lại mang quần áo sang nhà người thân tắm nhờ.

Rất nhiều người dân tại cụm dân cư số 3, P.Quán Thánh cứ chiều đến lại rồng rắn nhau đi tắm nhờ. Trong ảnh, chị Thân cùng với 3 cháu, đã mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy, tầm 16-17h chiều lại mang quần áo sang nhà người thân tắm nhờ.

Bình luận
vtcnews.vn