Ảnh: Bữa cơm cuối cùng của nữ phạm nhân trước ngày ra tù

Thời sựThứ Hai, 31/08/2015 08:00:00 +07:00

Ấm cúng, sum vầy, xen lẫn những giọt nước mắt… là những gì diễn ra tại bữa cơm tối ngày 30/8 tại khu giam giữ số 2 thuộc trai giam Thủ Đức Z30D (Bình Thuận).

Ấm cúng, sum vầy, xen lẫn những giọt nước mắt… là những gì diễn ra tại bữa cơm tối ngày 30/8 tại khu giam giữ số 2 thuộc trai giam Thủ Đức Z30D (Bình Thuận). 

60 người trong số nữ phạm nhân ở khu giam giữ số 2 sẽ được đặc xá để về với gia đình trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay. Hình ảnh ghi lại bữa cơm ấm cúng cuối cùng trước ngày những nữ phạm nhân này được trở về với gia đình và xã hội

Bữa cơm trước ngày đặc xá
Bữa cơm trước ngày đặc xá 
Bữa ăn của các phạm nhân được đặc xá có đầy đủ thit, chả...
Bữa ăn của các phạm nhân được đặc xá có đầy đủ thit, chả... 

... và rau.
... và canh rau. 
Con của các nữ phạm nhân đang thi hành tại trại giam
Con của các nữ phạm nhân đang thi hành tại trại giam 
Chị Trà Thị Kim Trang (38 tuổi), quê ở Biên Hòa, Đồng Nai, bị án 2 năm tù nhưng thụ án 18 tháng thì được đặc xá. Con của chị Trang là cháu Trà Tân Tiến, 13 tháng tuổi sống trong trại cùng với mẹ. Chị Trang cho biết sau khi ra tù, chị sẽ về nhà làm nội trợ
Chị Trà Thị Kim Trang (38 tuổi), quê ở Biên Hòa, Đồng Nai, bị án 2 năm tù nhưng thụ án 18 tháng thì được đặc xá. Con của chị Trang là cháu Trà Tân Tiến, 13 tháng tuổi sống trong trại cùng với mẹ. Chị Trang cho biết sau khi ra tù, chị sẽ về nhà làm nội trợ 
Các bà mẹ tự chăm sóc con trong bữa ăn
Các bà mẹ tự chăm sóc con trong bữa ăn 
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (ngụ Nghệ An) cũng nằm trong diện đặc xá lần này. Chị bị tòa tuyên án 4 năm tù. Chị sinh con ở trong tù, đứa con trai của chị nay cũng đã 1 tuổi, rất bụ bẫm và dễ thương. “Chỉ vì lỗi lầm của mẹ mà con mình phải sống trong trại giam từ khi mới lọt lòng, tôi rất hối hận vì sự thiếu suy nghĩ của mình, chỉ vì phút lầm lỡ mà tôi đã lấy đi tuổi thơ của con. Mai được trở về với gia đình, tôi hạnh phúc lắm, tôi như tính từng phút, từng giờ đợi đến giây phút lột bỏ áo tù”, chị Linh vui mừng nói.
Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (ngụ Nghệ An) cũng nằm trong diện đặc xá lần này. Chị bị tòa tuyên án 4 năm tù. Chị sinh con ở trong tù, đứa con trai của chị nay cũng đã 1 tuổi, rất bụ bẫm và dễ thương. “Chỉ vì lỗi lầm của mẹ mà con mình phải sống trong trại giam từ khi mới lọt lòng, tôi rất hối hận vì sự thiếu suy nghĩ của mình, chỉ vì phút lầm lỡ mà tôi đã lấy đi tuổi thơ của con. Mai được trở về với gia đình, tôi hạnh phúc lắm, tôi như tính từng phút, từng giờ đợi đến giây phút lột bỏ áo tù”, chị Linh vui mừng nói. 
Bữa ăn ấm cúng và ấm áp của các phạm nhân nữ
Bữa ăn ấm cúng và ấm áp của các phạm nhân nữ 
Chị Nguyễn Hoàng Yến (giữa), 22 tuổi,quê ở Phan Thiết, án 3 năm, thụ án 18 tháng thì được ra tù. Yến cho biết rất vui khi được đặc xá lần này. Ra tù, Yến sẽ trở về nhà mở tiệm làm tóc
Chị Nguyễn Hoàng Yến (giữa), 22 tuổi,quê ở Phan Thiết, án 3 năm, thụ án 18 tháng thì được ra tù. Yến cho biết rất vui khi được đặc xá lần này. Ra tù, Yến sẽ trở về nhà mở tiệm làm tóc 
Chị Lê Thị Hồng, quê ở Hưng Yên, án 19 năm nhưng mới thụ án 2 năm 1 tháng. Chị Yến không được đặc xá trong lần này. Chị Yến cho biết sẽ cố gắng cái tạo tốt để mong được giảm án những lần sau. Con của chị Yến năm nay mới hơn 1 tuổi
Chị Lê Thị Hồng, quê ở Hưng Yên, án 19 năm nhưng mới thụ án 2 năm 1 tháng. Chị Yến không được đặc xá trong lần này. Chị Yến cho biết sẽ cố gắng cái tạo tốt để mong được giảm án những lần sau. Con của chị Yến năm nay mới hơn 1 tuổi 
Mọi người chia sẻ với nhau trong bữa ăn
Mọi người chia sẻ với nhau trong bữa ăn 
Đại diện BQL trại giam nói chuyện với các phạm nhân trong bữa ăn cuối cùng trước ngày đặc xá. 

Nguồn: Thanh niên
Bình luận
vtcnews.vn