Ăn trộm bình gas, “lòi” ra ma túy

Pháp luậtThứ Hai, 04/04/2011 12:05:00 +07:00

(VTC News) – Toản tiếp tục bỏ chạy thục mạng. Cuộc rượt đuổi trên QL1A được gần 10km, Toản bất ngờ rẽ sang đường rồi thả xe, bỏ chạy...

(VTC News) – Toản ăn trộm bình gas đã bị chủ ki-ốt rượt đuổi từ Thanh Hóa về Nghệ An. Sau đó phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép ma túy trong người.

Ngày 28/2, Nguyễn Thanh Toản (SN 1984 – trú ở khối 5, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi từ Nghệ An ra Thanh Hóa mua ma túy để "phê", trên đường về thấy một ki-ốt bán gas ven đường (thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vắng người, Toản lẻn vào lấy đi một bình gas loại lớn. Vừa lúc đó, anh Nguyễn Đình Đức (SN 1976, chủ ki-ốt) về tới nơi phát hiện, phóng xe bán tải đuổi theo.

Toản tiếp tục bỏ chạy thục mạng theo hướng Thanh Hóa – Nghệ An. Cuộc rượt đuổi trên QL1A được gần 10km, Toản bất ngờ rẽ sang đường rồi thả xe, bỏ chạy lên núi (mỏ đá Hoàng Mai, Quỳnh Lưu). Anh Đức chạy bộ đuổi theo, quật ngã đối tượng và báo cho công an huyện Quỳnh Lưu đến xử lý.

Đối tượng Toản tại cơ quan điều tra. 

Khám xét người Toản, cơ quan chức năng phát hiện có ma túy. Tang vật cùng với phương tiện, một bình gas được đưa về trụ sở làm rõ.

Ngày 2/5, Viện kiểm soát nhân dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Toản về hành vi “ tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Được biết, năm 2002, Toản đã bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 36 tháng tù treo về tội “cướp tài sản”. Năm 2008, hắn vào trại tập trung cai nghiện ở Đắc Lắc.

Ánh Tuyết
Bình luận
vtcnews.vn