Ăn bánh... lỗ thì sao?

Thể thaoThứ Năm, 23/02/2012 09:59:00 +07:00

(VTC News) - "Nếu ông lỗ thì sao, bóng đá và thể thao VN sẽ không có gì? VPF muốn ăn một miếng bánh thật chứ không phải bánh vẽ".

(VTC News) - Mới đây chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ đã có cuộc "giảng giải" trước báo giới về thương quyền, bản quyền truyền hình cũng như cách mà AVG tạo ra sản phẩm truyền hình.
Và trong buổi "giảng giải" người đứng đầu AVG đã đưa ra một đề xuất là dùng toàn bộ lợi nhuận thu được từ bóng đá để phục vụ sự nghiệp thể thao. Cụ thể: 30 % cho Liên đoàn, 20% thể thao quần chúng, 20% thể thao thành tích cao, 30% quỹ hỗ trợ thể thao.

Ngay sau khi đề xuất được trình bày một câu hỏi lập tức được đặt ra là: “Ông nói sẽ chi 100% lợi nhuận cho thể thao VN, nhưng ông lỗ thì sao, bóng đá và thể thao VN sẽ không có gì? VPF muốn ăn một miếng bánh thật chứ không phải bánh vẽ, vấn đề là ở đó”.

Vấn đề là ở chỗ này! 

Hà Thành(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn