Ăn bánh bông lan, một người tử vong bất thường

Sức khỏeThứ Năm, 31/12/2015 08:54:00 +07:00

Vào khoảng 9 giờ ngày 30/12, tại buôn Cuôr Đăng B, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xảy ra cái chết khá bất ngờ của em Y Hộ ( 2 tuổi).

(VTC News)- Hai chị em mua bánh bông lan gần nhà ăn, sau đó, bé trai tử vong trên đường cấp cứu.

Vào khoảng 9 giờ ngày 30/12, tại buôn Cuôr Đăng B, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) xảy ra cái chết khá bất ngờ của em Y Hộ ( 2 tuổi).

Trước đó,  ba mẹ đi làm. Người chị là em H’Duê Niê (8 tuổi) ra tạp hóa gần nhà mua bánh bông lan về cho em trai là Y Hộ ăn, khi mẹ Amí Hoài về nhà dẫn Y Hộ lên giường cùng ngủ, khoảng 30 phút sau, chị tỉnh dậy nhìn thấy Y Hộ mặt xanh tái và có biểu hiện khó thở.

Chị cùng mọi người trong buôn đưa em đến bệnh viện Thiện Hạnh, đến đây bác sĩ cho gia đình biết em đã tử vong trước đó.
Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa 
Gia đình đã đưa thi thể của em về tại gia đình để lo hậu sự.

Bà Ami Djin cùng buôn cho biết, khi nghe tin Y Hộ chết tôi rất đau buồn, cả người lớn trong buôn ai cũng thương nó cả.

Tôi thường nói chuyện với Y Hộ và trêu đùa cùng cháu, nghe tin cháu mất, nhìn mẹ cháu ôm chặt cháu nằm chết, không ai cầm lòng được.


Thanh Hải - Thu Sa
Bình luận
vtcnews.vn