Alex Ferguson bất ngờ tiết lộ tên người kế vị

Thể thaoThứ Tư, 21/04/2010 04:38:00 +07:00

(VTC News) - Không phải Mourinho, Hiddink hay Guardiola, danh tính vị HLV được Ferguson chọn kế vị mình khiến không ít người bất ngờ.

(VTC News) - Sir Alex Ferguson sẽ không còn tại vị ở Old Trafford lâu nữa. Thế nên việc tìm một người kế vị ông trở nên vô cùng quan trọng. Danh tính người kế vị Sir Alex đã được tiết lộ và thật bất ngờ khi đó không phải những tên tuổi lớn Jose Mourinho hay Pep Guardiola như báo chí đồn thổi, David Moyes mới là sự lựa chọn của "Máy sấy tóc" sau khi ông nghỉ hưu.


Tiết lộ trên tờ The Sun, Fergie nói rằng ông sẽ rất vui nếu người kế vị chiếc ghế đầy quyền lực và không ít gánh nặng của ông tại Old Trafford là anh chàng đồng hương David Moyes.

Moyes (trái) sẽ kế vị Ferguson? 

Năm nay 68 tuổi, Sir Alex gắn bó với Manchester United từ năm 1986 và đã gặt hái được một serie thành tích đáng ngưỡng mộ, bao gồm 11 chức vô địch quốc gia Anh, 5 FA Cup, 4 League Cup, 2 Champions League và 2 danh hiệu vô địch thế giới cấp CLB,... Thành công của Quỷ Đỏ trong suốt 24 năm qua mang đậm dấu ấn của HLV lão luyện người Scotland.

Do đó, chuyện ai sẽ thay thế Sir Alex sau khi ông ra đi là đề tài nóng bỏng từ khi ông giúp MU vô địch Champions League năm 2008. Rất nhiều người được cho là có khả năng "nối ngôi" Ferguson, trong đó có Jose Mourinho, Pep Guardiola, Guus Hiddink, Martin O'Neill, Fabio Capello và thậm chí là... Arsene Wenger. Nhưng cuối cùng người được Sir Alex chọn lại là David Moyes.

"David là một HLV trẻ mà nhiều tài năng và nhiệt huyết. Sẽ là rất tốt nếu trao chiếc ghế của tôi cho ông ấy. Hơn nữa, tôi muốn chuyển giao trách nhiêm lớn lao này cho một người bản địa, và Moyes là người duy nhất thuyết phục được tôi", Ferguson khen ngợi người đồng nghiệp cùng đến từ Glasgow.

Vậy tại sao Ferguson lại đặt niềm tin vào Moyes? Mới chỉ 46 tuổi nhưng bản lý lịch của HLV Everton đủ sức thuyết phục bất kỳ CLB nào. Khởi nghiệp tại Preston North End vào tháng 1/1998, thời điểm mà Preston đang lặn sâu tại giải hạng 2 Anh, Moyes đã giúp CLB này thoát khỏi xuống hạng và thậm chí còn tiến xa hơn khi giành chức vô địch hạng 2 vào năm 2000. Sau 234 trận dẫn dắt Preston với 113 chiến thắng, Moyes được Everton đưa về Goodison Park vào năm 2002 và thành tích tốt nhất của ông là giúp The Toffees vào chung kết FA Cup năm 2009. Ngoài ra, Everton còn cán đích ở vị trí thứ 4 Premier League 2005, trên cả kình địch Liverpool.

Bản thân Moyes cũng giành được 3 danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm do hiệp hội HLV bình chọn và 6 lần được bình chọn là HLV xuất sắc nhất tháng của Premier League. Triết lý bóng đá thuần Anh được Moyes truyền tải vào Everton và biến CLB này thành một thế lực đáng kể ở giải ngoại hạng. Trong thời gian dẫn dắt đội bóng Merseyside, Moyes cũng đã phát hiện ra nhiều tài năng đáng chú ý như Mikel Arteta, Steven Pienaar, Joleon Lescott, và... Wayne Rooney.

Trong khi đó, Jose Mourinho không được xem là người có thể kế thừa và phát triển lối chơi của MU, Pep Guardiola một mực chung thủy với Barcelona, O'Neill vẫn còn hợp đồng dài hạn với CLB chủ quản, Arsene Wenger vẫn còn đang dang dở với công trình ở Arsenal và không đời nào chuyển sang dẫn dắt đội bóng vốn là đối thủ đáng ghét nhất, còn Capello nếu kế vị Ferguson thì khi đó ông đã... 68 tuổi.

Không chỉ Sir Alex mà một tượng đài khác ở Old Trafford, Sir Bobby Charlton, cũng ủng hộ David Moyes thay thế Ferguson. "Đã đến lúc để người Anh ngồi vào những vị trí quan trọng như vậy. Và nếu so sánh xem ai có khả năng làm được như Alex đã làm trong 1/4 thế kỷ qua, đó chỉ có thể là David Moyes", huyền thoại người Anh phát biểu.

Được những tiếng nói có sức nặng nhất ở Manchester đỡ đầu, cánh cổng dẫn tới chiếc ghế danh giá ở sân Old Trafford đã mở ra rất rộng với David Moyes.


Hoàng Quân (theo The Sun)

Bình luận
vtcnews.vn