Vietlott ‘mở hàng’ ở Hà Nội: Một khách hàng chi 40 triệu đồng mua vé số

Kinh tếThứ Hai, 05/12/2016 18:08:00 +07:00

Trong ngày Vietlott “mở hàng” ở Hà Nội, một vị khách đã lập kỷ lục khi chi 40 triệu đồng mua vé số.

5/12 là ngày Vietlott đưa xổ số kiểu Mỹ tới Hà Nội. Trước đó, công ty này gây xôn xao dư luận khi nhiều khách hàng trong miền Nam liên tục trúng số độc đắc trị giá hàng chục tỷ đồng. Vì vậy, Vietlott kỳ vọng sẽ “gây bão” ở thủ đô trong ngày ra mắt.

Thực tế, chủ một đại lý bán vé số trên phố Trần Hưng Đạo cho biết, cửa hàng anh đã có một số khách bỏ ra 40 triệu đồng để mua vé số Vietlott trong ngày đầu mở bán.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, vào buổi sáng mở bán xổ số tự chọn với sản phẩm chủ đạo Mega 6/45 tại Hà Nội, lượng khách đến khá thưa thớt song đến gần trưa và kéo dài tới đầu giờ chiều, lượng khách hàng đi “săn” xổ số kiểu Mỹ tăng vọt.

Vietlott 1

Vắng khách đầu giờ sáng nhưng các đại lý Vietlott quá từ kể từ trưa. Ảnh: Tiểu Lâm

Khoảng 3h chiều tại một đại lý xổ số Vietlot trên đường Trung Hòa (Cầu Giấy), các nhân viên ở đây vất vả khi có hàng chục khách hàng nườm nượp kéo tới.

Chị Ngô Thị Kiều Loan – người phụ trách đại lý này cho biết: “Chính xác là từ đầu giờ trưa đến giờ, khách hàng tìm đến mua xổ số rất đông. Chúng tôi cảm thấy dù có vất vả nhưng rất vui khi người dân đã có thể quay trở lại với xổ số vốn bị bỏ rơi một thời gian dài”.

Để chuẩn bị khai trương cửa hàng, chị Loan đã phải rất vất vả trong khâu lựa chọn địa điểm: “Chúng tôi đưa mô hình kinh doanh từ miền Nam ra nên cũng đã có kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Tuy nhiên, khách hàng miền Bắc khó tính hơn, họ cẩn trọng hơn trong việc đặt niềm tin vào may rủi”, chị Loan cho biết.

Tại một đại lý cấp 2 của Vietlot trên đường Thụy Khuê (Tây Hồ), lượng khách đến khá đông, thậm chí đã có tình trạng xếp hàng chờ đến lượt. Thông thường, các đại lý cấp 2 kinh doanh xổ số kiểu Mỹ thường có diện tích nhỏ hẹp, và máy bán hàng cũng ít hơn các đại lý cấp 1.

Anh Hải, quản lý tại đây nói: “Từ sáng đến giờ rất đông người đến hỏi thăm, thậm chí có người chịu chi bỏ ra khá nhiều tiền để đi “săn” giải thưởng”. Anh Hải tiết lộ, từ sáng đến 3h chiều, số lượng khách hàng đến mua xổ số lên tới gần 70 người, người ít thì mua 2 – 3 vé, nhiều thì 10 – 20 vé (mỗi vé 10.000 đồng).

Tại một đại lý cấp 2 trên phố Trần Hưng Đạo đã xuất hiện một vị khách “VIP” sẵn sàng chi ra 22 triệu đồng mua xổ số.

Vietlott 2

Nhân viên rất vất vả để phục vụ khách. Ảnh: Tiểu Lâm

Anh Đăng Tú, quản lý tại cửa hàng này nói: “Lúc đầu tôi cũng bất ngờ khi có khách mua nhiều như vậy. Anh ấy chọn khá lâu, bỏ ra 22 triệu để mua hơn 2.000 tờ vé số. Tôi mong anh ấy có thể trúng để gỡ gạc số tiền nhiều như thế”.

Nhưng 22 triệu đồng chưa phải kỷ lục. Anh Đăng Tú cập nhật thông tin cho biết, hiện tại kỷ lục tại đại lý của anh đã được nâng lên 40 triệu đồng. Nghĩa là một vị khách mới quyết định chi ra 40 triệu đồng để mua xổ số Vietlott.

Một khách hàng - anh Đỗ Minh (25 tuổi, Cầu Giấy) cho biết anh phải xin nghỉ làm về sớm để đi “săn” vé số. Anh Minh nói: “Từ khi báo chí thông tin về nhiều người trúng thưởng tới hàng chục tỷ đồng, tôi cũng muốn thử vận may của mình ra sao”.

Không chỉ thu hút khách hàng trẻ tuổi, Vietlott còn nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng cao tuổi. Bác Hoàng Đức (81 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ với phóng viên báo điện tử VTC News: “Trước đây, thời bao cấp thi thoảng tôi cũng mua cho mình vài tờ vé số may rủi. Vừa được ích nước, vừa lợi nhà. Trước chơi xổ số truyền thông, được nhiều nhất là vài trăm ngàn đồng. Nay đọc báo thấy có người nhận thưởng cả chục tỷ đồng nên cũng muốn thử”.

Một số hình ảnh người dân Hà Nội đổ xô mua vé số kiểu Mỹ:

Vietlott 4

Khá nhiều xe của khách ở ngoài đại lý, có người dừng mua trực tiếp từ bên ngoài

Vietlott 5

Bên trong, nhiều người đừng chờ để đến lượt được mua

Vietlott 6

 Nhân viên tư vấn cho khách hàng bởi lần đầu Vietlott xuất hiện ở Hà Nội

Vietlott 7

Trong buổi chiều nay 5/12, sức nóng mang tên Vietlott bắt đầu tăng lên

Tiểu Lâm
Bình luận
vtcnews.vn