Vỏ bọc của tội phạm trốn truy nã Hàn Quốc ở Việt Nam

Pháp luậtChủ Nhật, 03/04/2016 05:52:00 +07:00

Không ít người mang quốc tịch Hàn Quốc trốn truy nã vào Việt Nam đã dễ dàng "hạ gục" các cô gái nhẹ dạ, cả tin

Không ít người mang quốc tịch Hàn Quốc trốn truy nã vào Việt Nam đã dễ dàng "hạ gục" các cô gái nhẹ dạ, cả tin

Với vỏ bọc là những chàng trai đẹp trai, ga lăng, không ít người mang quốc tịch Hàn Quốc trốn truy nã vào Việt Nam đã dễ dàng "hạ gục" các cô gái nhẹ dạ, cả tin.

Bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã về tội Mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy xuyên quốc gia, Lee Tae Hee (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam.

Khi sang đến Việt Nam, Lee khoác trên mình vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt. Với số tiền rất lớn có được từ việc mua bán ma túy, anh ta thường lân la tìm đến các quán bar ở Hà Nội để chơi bời thâu đêm suốt sáng.

Phía sau, các 'soái ca', trốn truy nã, Hàn Quốc, ở Việt Nam
Một kẻ trốn truy nã người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. 

Vỏ bọc doanh nhân

Trong một lần uống rượu tại quán bar ở quận Hoàn Kiếm, Lee chủ động làm quen với chị Nguyễn Thị Thảo. Sau vài ly rượu, nắm được chị Thảo là chủ một doanh nghiệp chuyên nhập điện thoại ngoại về bán tại Việt Nam, Lee nói rằng có nguồn điện thoại đắt tiền bên Hàn Quốc mua được với giá rất rẻ và hứa trong thời gian sớm nhất sẽ giúp chị Thảo nguồn hàng.

Nhìn bộ vest đắt tiền, chiếc đồng hồ ngoại chỉ dành cho giới thượng lưu cùng cách nói chuyện ga lăng, nhẹ nhàng, chị Thảo tin tưởng tuyệt đối Lee là một doanh nhân Hàn Quốc.

Ít ngày sau, Lee điện thoại cho chị Thảo nói bạn của mình cần mua 2 chiếc điện thoại loại đắt tiền và hẹn chị Thảo đến một quán bi-a. Cầm 2 chiếc điện thoại trên tay, Lee nói với chị Thảo ngồi chờ để mang lên tầng 2 cho khách xem rồi tẩu thoát.

May mắn, nửa tháng sau, chị Thảo bất ngờ gặp lại Lee và đã nhanh chóng báo cho Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) bắt giữ kẻ lừa đảo này.

Đồng phạm của Lee trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia còn có Kim Won Hoon (31 tuổi). Cũng giống như Lee, Kim sau khi bị Cảnh sát Hàn Quốc truy nã đã tìm cách trốn sang Việt Nam.

Sau những tháng ngày ăn chơi bằng tiền mua bán ma túy, ví tiền của Kim Won Hoon cũng dần cạn.

Sẵn vẻ đẹp trai, anh ta đã lừa đảo không ít phụ nữ nhẹ dạ để lấy tiền ăn chơi. Sau khi Lee bị bắt không lâu, Kim cũng sa lưới. Ngày đầu tiên khi Kim bị Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt giữ, không ít "chân dài" đến thăm, khóc sướt mướt. Nhưng khi biết được bộ mặt thật của nghi can, tất thảy đều vỡ mộng.

Lộ mặt

Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa cho biết: "Lee Tae Hee và Kim Won Hoon chỉ là 2 trong số nhiều người người nước ngoài sinh sống trên địa bàn có hành vi phạm tội bị công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt giữ.

Trên địa bàn có rất nhiều các công ty, doanh nghiệp của người nước ngoài nên đã tập trung một số lượng khá lớn người Hàn Quốc sinh sống tại đây. Bên cạnh đa số người Hàn Quốc chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam, chịu khó làm ăn lương thiện thì cũng không ít kẻ phạm pháp lừa đảo, trộm cắp".

Trung tá Vượng cho biết thêm, không chỉ lừa đảo những cô gái nhẹ dạ, mơ mộng tìm gặp được một "soái ca" đẹp trai như diễn viên trong các bộ phim Hàn, những kẻ lừa đảo, trốn truy nã này còn lừa đảo cả đồng hương của mình.

Cụ thể, tháng 2 vừa qua, Lee Wan Su (45 tuổi) đến thuê nhà của bà Kim Sun Ja (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ban đầu, Lee Wan Su tỏ ra khá thoáng khi đồng ý trả giá 500 USD/tháng cho bà Kim.

Tuy nhiên, sau tháng đầu tiên trả tiền sòng phẳng, đến tháng thứ hai, Lee Wan Su khất lần không trả tiền thuê nhà. Không những vậy, đúng ngày 8/3 vừa qua, Lee Wan Su hỏi vay tiền bà Kim Sun Ja. Bị chủ nhà khước từ, anh ta cầm đá lao vào đập bà Kim.

Bị đánh bất ngờ, bà Kim ngã xuống đất. Sau khi cướp đi điện thoại, tiền của chủ nhà, Lee Wan Su bỏ trốn song đã bị công an phường Trung Hòa và người dân kịp thời phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, danh tính về một "doanh nhân" thành đạt được làm rõ là kẻ trốn truy nã của Cảnh sát Hàn Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý giải về nguyên nhân một số người nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc dễ dàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các cô gái người Việt, trung tá Vượng cho rằng: "Do tâm lý sính ngoại, kể cả tác động của những bộ phim Hàn lãng mạn, với các cảnh quay đẹp, hoành tráng và sự ga lăng… của dàn diễn viên khiến nhiều chị em phụ nữ dễ dàng siêu lòng khi gặp kẻ lừa đảo. Đó là chưa kể 'diễn xuất' quá hoàn hảo của họ".

Điểm lại những vụ án lừa đảo liên quan đến người nước ngoài, có không ít vụ bị hại là người yêu, thậm chí chuẩn bị kết hôn với nghi can gây án. Chỉ đến khi nhận ra tất cả những thứ trên chỉ là vỏ bọc, những cô gái này mới tỉnh ngộ.

Đang ngồi trong nhà, bất ngờ ông Soo bị một đồng hương và 3 người xông vào nhà dùng băng keo trói tay chân, đánh vào đầu và ép nạn nhân ký vào giấy nợ 72.400 USD.

Nguồn: Hoàng Phong (An Ninh Thủ Đô)
Bình luận
vtcnews.vn