Cuồng ghen, chồng đâm chết vợ rồi ôm con bỏ trốn

Pháp luậtThứ Hai, 07/03/2016 08:07:00 +07:00

Thấy ngôi nhà đóng cửa, gọi không thấy ai trả lời, mọi người phá cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

(VTC News) – Thấy ngôi nhà đóng cửa, gọi không thấy ai trả lời, mọi người phá cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 5/3, tại ngôi nhà nằm ở số 40 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình.

Nạn nhân là một người phụ nữ sinh năm 1981. Nghi phạm gây án được xác định là người đàn ông sinh năm 1978, chính là chồng nạn nhân.
Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: Beat.vn
Thông tin ban đầu, vào chiều 5/3 một người con của nạn nhân đi học về nhưng không thấy cửa mở, nghĩ bố mẹ vắng nhà nên em này đi luôn sang nhà bà ở gần đó.

Đến hơn 21h cùng ngày, mọi người vẫn thấy ngôi nhà trên đóng cửa, gọi không ai trả lời nên phá cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện nữ chủ nhà đã tử vong. Lúc này, người chồng đã ôm con út rời khỏi hiện trường.

Một số người hàng xóm cho biết, thời gian gần đây, họ thấy đôi vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn vì người chồng cho rằng vợ mình đã ngoại tình. 

Có thông tin cho rằng, nghi phạm làm trong lĩnh vực trật tự đô thị và có vấn đề về thần kinh từ nhiều năm nay. Còn người vợ làm về lĩnh vực dược.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Video: Cựu quân nhân cuồng ghen giết vợ, suýt giết con 10 tháng tuổi

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn