Tưởng gà rừng, chú rút súng kíp bắn cháu trọng thương

Pháp luậtThứ Ba, 16/02/2016 04:15:00 +07:00

Thấy lùm cây phát ra tiếng động giống gà rừng, ông Cháng Seo Tánh rút súng bắn một phát thì trúng vào người cháu ruột.

Thấy lùm cây phát ra tiếng động giống gà rừng, ông Cháng Seo Tánh rút súng bắn một phát thì trúng vào người cháu ruột.

Sáng 16/2, ông Y Lanh Mlô - Trưởng công an xã Cư Pui, huyện Krông bông (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp dùng súng tự chế (súng kíp) đi săn rồi bắn nhầm người.
Hai cây súng tự chế người dân giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp.
Hai cây súng tự chế người dân giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp. 
Trước đó, khoảng 6h, ngày 15/2, ông Cháng Seo Tánh (51 tuổi, ngụ thôn Cư Tê) đi thăm bẫy tại rẫy của gia đình.

Ông này mang theo 2 khẩu súng chế, khi đi ngang qua rẫy của người dân cùng thôn thì phát hiện trong lùm cây có tiếng động giống như gà rừng đang kêu.

Người đàn ông dùng súng bắn một phát vào lùm cây, sau đó nghe tiếng kêu cứu. Người đàn ông này chạy đến thì phát hiện cháu ruột mình là Cháng Seo Chứ (25 tuổi) bị trúng đạn.

Người chú cõng nạn nhân về và gọi người đưa đi cấp cứu, sau đó đến công an xã trình báo vụ việc.

Video: Cảnh báo sử dụng súng tự chế
Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn