Một mình chống cướp giữa Sài Gòn: Từ 'mắt thần', cướp bị tóm trong ngỡ ngàng

Pháp luậtThứ Bảy, 23/01/2016 08:05:00 +07:00

Có thể nói, góp phần không nhỏ trong việc phá án nhanh chóng vụ “dàn cảnh cướp tài sản” xảy ra trên đường Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM) không thể không nhắc đến nhữn

(VTC News) – Đến lúc bị các trinh sát hình sự phát hiện, khống chế, các đối tượng cướp giật vẫn không ngờ vì sao lại tra tay vào còng sớm thế, mới cướp buổi sáng thì buổi chiều đã bị bắt.
Có thể nói, góp phần không nhỏ trong việc phá án nhanh chóng vụ “dàn cảnh cướp tài sản” xảy ra trên đường Bàn Cờ (quận 3, TP.HCM) không thể không nhắc đến những chiếc camera an ninh địa phương.
“Mắt thần” sắc nét góp phần phá án
Những chiếc camera này của các hộ dân kinh doanh nằm xéo trụ sở Trung tâm y tế phường 3 và Công ty bảo vệ Thành Thép - nơi xảy ra vụ cướp giật kinh hoàng. Chủ nhân camera an ninh đã đầu tư nhằm mục đích ghi nhận những hình ảnh “bất thường” xảy ra tại khu vực, trên đoạn đường Bàn Cờ.
 Một loạt camera "mắt thần" có độ phân giải cao, hình ảnh sắc nét được lắp đặt trên tuyến đường Bàn Cờ, quận 3. Ảnh: Phan Cường
Vụ cướp dàn cảnh xảy ra may mắn được camera ghi lại toàn bộ từ các góc máy cận cảnh, trung cảnh và toàn cảnh. Sau đó, video clip này được chia sẻ trên mạng xã hội, rồi lan nhanh trên các trang báo mạng gây hiệu ứng xã hội.
Hình ảnh người đàn ông bị nhóm cướp kéo lê, đang cố gắng hết sức để giằng co với tên cướp nhằm lấy lại tài sản, bên cạnh đó là vòng vây, che chắn, uy hiếp của băng cướp khiến những người trực tiếp chứng kiến cũng cảm thấy bất lực, chỉ biết chạy ra đứng nhìn, hoàn toàn không có bất cứ sự phản kháng gì.
Có người còn thở dài rằng: “Không có lời nào diễn tả, một thành phố lớn nhất nhì cả nước được xếp loại đặc biệt mà sao lại có những vấn đề đó xảy ra, cướp giật như chốn không người, giữa ban ngày ban mặt, chúng xem như chẳng có ai hiện hiện trong mắt chúng, thật là liều lĩnh và hết sức manh động”.
Thấu hiểu điều đó nên quyết tâm phá án nhanh được quán triệt trong đội ngũ tập thể và cá nhân mỗi cán bộ chiến sỹ công an các quận, phường có liên quan nhằm trấn an dư luận, giảm hoang mang, lo lắng cho người dân thành phố.
 Người đàn ông 1 mình chống lại nhóm cướp dàn cảnh được camera ghi lại
Chính từ nguồn dữ liệu quý giá của “mắt thần” camera an ninh ghi lại, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an các quận 1, 3, 4 - CA TP.HCM đã phối hợp, đánh giá, phận tích, nhận định tình hình, rà soát nắm bắt các nguồn từ trinh sát địa bàn báo cáo về. Qua đó có những phác thảo ban đầu về chân dung, băng nhóm, phương tiện gây án của các đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản.
Theo đánh giá của một trinh sát hình sự, các đối tượng xuất hiện trong video clip được camera ghi lại với kỹ thuật hình ảnh rõ nét, màu sắc tương phản cao đã góp phần không nhỏ trong việc phá án nhanh chóng. Các đối tượng không ngờ rằng việc nhận dạng của chúng lại dễ dàng và chính xác đến vậy.

Clip: Lời khai vụ 'một mình chống chọi nhóm cướp giữa Sài Gòn'


5 đối tượng cướp giật khi tra tay vào còng vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao bọn chúng lại bị phát hiện và bị bắt nhanh chóng đến thế, vừa cướp buổi sáng, chưa kịp ăn mừng chiến công thì đã bị công an "giăng lưới". 
Bọn chúng nghĩ rằng, việc làm của chúng quá nhanh, khi ra tay hành động các đối tượng hầu hết đều bịt mặt bằng khẩu trang nhằm tránh phát hiện thì sao có thể "sa lưới" được.

Chính vì từ chỗ không ngờ, bọn chúng chủ quan, tiếp tục lần “săn mồi” tiếp theo trong buổi chiều cùng ngày tại khu vực giáp ranh quận 1 – quận 3 – quận 4. Và lần này chúng bị tóm gọn.
Kế hoạch hoàn hảo nhưng không thoát "lưới trời" lồng lộng
Khoảng 13h30 ngày 21/1, tổ tuần tra hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 khi đến vòng xoay Nguyễn Văn Cừ (quận 1) phát hiện 3 xe máy chở 5 đối tượng nghi vấn là băng nhóm dàn cảnh móc túi, trộm cắp tài sản nên kiểm tra hành chính. 
Sau đó, 5 đối tượng được mời về trụ sở Công an quận 1 để làm rõ. Qua đấu tranh, 5 đối tượng khai nhận có dàn cảnh móc túi tại quận 3 nên Công an quận 1 chuyển  nhóm đối tượng cho Công an quận 3 tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cầm đầu băng nhóm này là "nữ quái" Nguyễn Thị Thảo (58 tuổi, ngụ quận 4) cùng các "đệ tử" Đỗ Phương Minh (30 tuổi, ngụ quận 4, trực tiếp ra tay cướp tài sản), Trương Khắc Bảo (37 tuổi, ngụ quận 4), Phạm Nguyễn Thanh Nhật (22 tuổi, ngụ quận 1), Kiều Ngọc Lịch (44 tuổi, quê Hà Nam). Nhóm nghi can nói trên thừa nhận hành vi dàn cảnh cướp tài sản dân.
 Khu vực xảy ra vụ dàn cảnh cướp giật kinh hoàng gây phẫn nộ dư luận. Ảnh: Phan Cường
Các đối tượng khai nhận, do đã gặp và hẹn trước đó nên khoảng 7h30 ngày 21/1/2016, Thảo điện thoại cho Lịch, Bảo, Nhật, Minh, Chuẩn (chưa rõ lai lịch) và 2 đối tượng nữa không biết lai lịch hẹn gặp nhau ở cầu Him Lam (quận 7) để đi trộm cắp tài sản bằng hình thức “dàn cảnh móc túi”.

Clip: Chân dung 'nữ quái' của băng cướp tàn bạo ở TP.HCM


Khi gặp nhau, Thảo phân công cho từng người như sau: Chuẩn đi xe Mio một mình chạy phía trước tông vào xe của người có tài sản. Nhật chạy xe Luvias áp sát người có tài sản để cho Minh ngồi sau móc túi. Lịch chạy xe wave chở Thảo ngồi sau, Bảo lái xe một mình và 2 đối tượng chưa rõ lai lịch chạy xe áp sát, dàn cảnh cự cãi để dồn sự chú ý đánh lạc hướng của nạn nhân và “cản địa” khi bị phát hiện truy đuổi.
Như đã phân công, cả nhóm lên xe lưu thông qua nhiều tuyến đường để tìm người có tài sản móc túi. Đến khoảng 8h15 ngày 21/1, khi chạy đến trước số 104 Bàn Cờ, phường 3, quận 3, cả nhóm phát hiện anh Đỗ Đức Hải (46 tuổi, ngụ quận 9) chạy xe Airblade lưu thong phía trước cùng chiều, trong túi quần bên phải anh Hải có tiền (gần 40 triệu đồng) nên ra hiệu chuẩn bị hành động.
Chuẩn vượt lên chặn đầu xe anh Hải gây ra vụ va chạm, Nhật chở Minh chạy áp sát xe anh Hải. Trong khi anh Hải đang cự cãi với Chuẩn, Thảo, Lịch, Nhật, Bảo thì Minh dùng tay trái móc vào túi quần anh Hải lấy trộm toàn bộ số tiền gần 40 triệu đồng.
 5 đối tượng dàn cảnh va chạm xe máy để cướp giật tài sản bị bắt giữ. Ảnh: Phan Cường
Theo phản xạ, anh Hải dùng hai tay chụp tay móc tiền của Minh. Lúc này, Nhật cầm lái tăng ga kéo lê anh Hải một đoạn khoảng 40m. Anh Hải và Minh giằng co khiến Minh ngã xuống đường, anh Hải định khống chế Minh nhưng đã bị Chuẩn lao xe và dùng chân đá vào người anh Hải để giải thoát đồng bọn.
Sau khi thực hiện xong vụ dàn cảnh cướp tài sản, các đối tượng chạy xe về quán cà phê trên đường Vĩnh Khánh (quận 4) để chia tiền. Theo lời khai các đối tượng, số tiền móc được là 3 triệu đồng, Thảo chia cho mỗi người 200.000 ngàn đồng, còn lại Thảo giữ. Tuy nhiên, theo lời khai của nạn nhân thì số tiền bị mất gần 14 triệu đồng.
Xét thấy hành vi của nhóm đối tượng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây bất an dư luận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận 3 đã ký quyết định lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự các đối tượng, tiến hành truy tố xử lý theo quy định pháp luật trong thời gian sớm nhất, đồng thời đang truy bắt các đối tượng còn lại.
Camera ghi hình ảnh một mình chống chọi băng cướp tại Sài Gòn

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn