Tài xế taxi bực tức tông thẳng đám giỗ dựng rạp giữa đường

Pháp luậtThứ Hai, 11/01/2016 07:35:00 +07:00

Tài xế taxi bực tức vì người dân dựng rạp chắn hết đường đi nên cho xe tông thẳng vào đám đông, gây náo loạn, sau đó rút dao đâm thủng tay chủ nhà.

(VTC News) - Tài xế taxi bực tức vì người dân dựng rạp chắn hết đường đi nên cho xe tông thẳng vào đám đông, gây náo loạn, sau đó rút dao đâm thủng tay chủ nhà.

Khoảng 14h ngày 10/1, tài xế Đoàn Ngọc Thạch (24 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) điều khiển xe 4 chỗ của hãng Taxi Sài Gòn đi vào con hẻm thuộc khu phố 3, phường Trảng Dài, TP  Biên Hòa, Đồng Nai.
Lực lượng chức năng làm việc với tài xế Thắng.
Tại đây, gia đình ông Lê Sỹ Ký có đám giỗ nên dựng rạp, đặt bàn ghế tại khu hẻm trước nhà để tiếp khách. Ông này cũng đặt bảng hai đầu hẻm để xin phép người đi đường.

Tài xế Thạch sau đó yêu cầu chủ nhà dẹp 3 bàn phía ngoài để cho xe chạy qua nhưng gia đình cũng như khách dự tiệc không chịu di chuyển.

Sau một hồi thương lượng không thành, tài xế taxi đã bực tức nổ máy tăng tốc đâm thẳng vào đám đông khiến những người trong đám giỗ hoảng sợ, tháo chạy tán loạn.

Lúc này, giữa ông Lê Sỹ Thắng (60 tuổi, anh trai ông Ký) và Thạch xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, tài xế taxi dùng dao đâm xuyên bàn tay ông Thắng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng Đồng Nai đến hiện trường khống chế tài xế và đưa anh này về trụ sở làm việc. 

Hiện lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.

Video: Taxi điên tông 4 cảnh sát bị thương


Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn