Cán bộ xã mất chim, cháu bé bị 'dùng hình': Ai nói dối?

Pháp luậtThứ Ba, 30/09/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Cháu bé 10 tuổi nói công an dùng 3 chiếc bút bi để vào các khe ngón tay của cháu rồi dùng tay bóp, trong khi công an phủ nhận điều này.

(VTC News) - Cháu bé 10 tuổi nói công an dùng 3 chiếc bút bi để vào các khe ngón tay của cháu rồi dùng tay bóp, trong khi công an phủ nhận điều này.

Như VTC News đã thông tin, chị Hà Thị Tình (44 tuổi - Trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) gửi đơn thư đến cơ quan chức năng, tố cháu Nguyễn Viết Hạnh (10 tuổi, con chị Tình) bị ông Trần Văn Trọng - Trưởng Công an xã Thanh Tùng và ông Nguyễn Phùng Sinh - Công an viên thường trực xã Thanh Tùng dùng bút điện để kẹp tay, uy hiếp lấy lời khai.

Hậu quả làm cháu Hạnh bị sưng và thâm 3 ngón tay, đồng thời có biểu hiện hoảng loạn, hay quên sau đó. Từ đơn tố cáo này, Công an huyện Thanh Chương đã cử tổ công tác về địa phương xác minh nhưng không làm rõ việc cháu Hạnh có bị dùng nhục hình hay không.

Kẹp bút bi, dùng còng số 8 uy hiếp

Theo lời cháu Nguyễn Viết Hùng (15 tuổi, người chở cháu Hạnh lên UBND xã Thanh Tùng), khi lên đến UBND xã, cháu Hạnh được anh Trọng đưa vào phòng, còn Hùng bị yêu cầu phải đứng bên ngoài.

Cháu Hùng nói không được vào phòng do Trưởng công an Trọng yêu cầu đứng ở ngoài 

Do không được vào trong, Hùng đã đi ra ghế đá trong khuôn viên UBND xã để ngồi chờ. Khi cháu đang ngồi chơi ở đây thì gặp anh Trần Văn Hải (xã đội phó, người viết đơn tố cáo việc mất chim). Anh Hải và cháu Hùng có trao đổi một vài câu.

Anh Hải nói với Hùng, vào phòng xem em thế nào thì Hùng mới chạy lại phòng, mở cửa vào. Tại đây, Hùng thấy em đang khóc, trên bàn có nhiều bút bi. Còn chuyện công an có dùng bút bi để kẹp các ngón tay em hay không thì Hùng không nhìn thấy.

Còn cháu Hạnh (nạn nhân trong đơn tố cáo) kể sự việc:  "Trong phòng lúc ấy có mình cháu và 2 chú công an. Ban đầu các chú hỏi cháu có ăn trộm chim hay không. Cháu trả lời không. Dò hỏi cháu vẫn không nhận tội, công an Sinh đã dùng 3 chiếc bút bi để vào các khe ngón tay của cháu rồi dùng tay bóp.

Quá trình này được thực hiện lặp đi lặp lại 3 lần. Do bị đau, cháu đã kêu lên và khóc. Khi khóc, cán bộ công an lấy lời khai nói rằng nếu cháu còn khóc sẽ kẹp tiếp".

Cháu Hạnh mô tả lại hình thức mình bị công an xã dùng bút kẹp tay 

Hạnh cũng cho biết thêm, ngoài hình thức kẹp bút vào tay để bóp, cháu còn bị yêu cầu nằm lên bàn, dọa nếu không khai sẽ đánh. Các chú công an còn lấy còng số 8 ra uy hiếp, không khai sẽ treo cháu lên cửa sổ.

Công an xã phủ nhận việc kẹp tay và uy hiếp

Để thông tin đa chiều, phóng viên VTC News đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Trọng - Trưởng Công an xã Thanh Tùng và ông Nguyễn Phùng Sinh - Công an viên thường trực xã Thanh Tùng là hai người bị gia đình chị Tình tố cáo ép cung cháu Hạnh.

Ông Trọng cho biết, cuối buổi sáng 31/7/2014, công an xã nhận được đơn trình báo của công dân xóm Tân Phượng bị mất một con chim cảnh (chim chào mào). Đến đầu giờ chiều công an tiến hành lấy lời khai nguyên đơn. Sau khi kết hợp các nguồn tin thì cháu Hạnh bị đưa vào diện nghi vấn.

Công an xã đã gọi điện cho anh Trần Mạnh Hùng - công an viên, giao nhiệm vụ đến nhà mời bố hoặc mẹ chở cháu xuống để xác minh nguồn tin báo. Lúc đến anh Hùng chỉ mời miệng, không có giấy triệu tập hay giấy mời làm việc gửi đến gia đình.

Khi cháu Hùng và Hạnh đến, anh Trọng bận việc đã giao cho anh Sinh làm việc với hai cháu. Khoảng 20 phút sau, khi ông Trọng quay lại thì phát hiện cháu Hạnh có biểu hiện sợ sệt. Lúc này ông Trọng nói với anh Sinh cho cháu Hạnh về  để hôm khác làm việc. Nội dung đến đó là kết thúc.

"Khi cháu Hùng chở cháu Hạnh đến tôi có hỏi tại sao bố và mẹ không đưa đến. Hùng trả lời cháu đi thay bố. Còn không có chuyện chúng tôi dùng nhục hình hay uy hiếp cháu Hạnh. Vết đen trên tay của cháu trong ảnh có thể là bôi mực hoặc thuốc đen vào" - ông Trọng phân trần.

Những vết bầm trên tay cháu Hạnh mà gia đình cung cấp, ông Trọng cho rằng đó là thuốc đen hoặc bị bôi mực

Tại cuộc trao đổi, ông Sinh cũng phủ nhận hành động đe dọa hay dùng bút kẹp tay cháu Hạnh.

Khi trao đổi, cháu Hạnh một mực nói là bị kẹp bút đau nên đã khóc, cháu Hùng (anh trai Hạnh) cũng cho biết thấy em đang khóc khi mở của vào. Trong khi đó vị trưởng công an xã một mực khẳng định cháu Hạnh không khóc, chỉ có biểu hiện sợ sệt nên đã cho về.

Tuy nhiên điều lạ là trong bản tự kiểm điểm gửi Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực UBND xã Thanh Tùng thì chính ông Trọng mô tả rất rõ cháu Hạnh đã khóc: "Tôi vào thấy cháu có biểu hiện sợ khóc, tôi bảo đồng chí Sinh cho Hùng chở Hạnh về khi khác làm việc".

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.


Video cháu Hạnh kể quá trình bị kẹp bútbi

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn