Chê nước mía giá đắt, nam thanh niên bị đánh chết

Pháp luậtThứ Ba, 19/08/2014 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì chê cốc nước mía đắt, nam thanh niên đã bị đánh tử vong.

(VTC News) - Ngày 18/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với 3 nghi can liên quan đến án mạng chết người xảy ra tối 17/8.

Theo đó, các nghi can gồm: Nguyễn Thành Trường (31 tuổi, trú tổ 16 phường Thanh Khê Đông), Ngô Hoàng Công Lý (21 tuổi, trú phường An Khê) và Phan Minh Tuấn (24 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, cùng quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Bị đánh chết,chê đắt, nước mía, Đà Nẵng, hành sự, công an, tạm giữ
Các đối tượng Trường, Tuấn và Lý 

Kết quả điều tra ban đầu, vào tối 17/8, anh Phan Thành Luân (19 tuổi, quê huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cùng nhóm bạn nam nữ khoảng hơn 10 người có đến uống nước mía trên đường Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) do Nguyễn Thành Trường và vợ là Phan Thị Kim Phương (32 tuổi) làm chủ.

Tuy nhiên, khi tính tiền, Luân cho rằng bị chủ quán tính quá đắt nên hai bên có xích mích. Thấy Trường nổi nóng, đòi đánh, Luân và nhóm bạn vội rời quán để về phòng trọ.

Tuy nhiên, khi Luân và nhóm bạn về đến cầu Phú Lộc (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) thì bị Nguyễn Thanh Trường cùng Tuấn (là em ruột của vợ Trường) và Lý dùng xe máy đuổi theo đánh làm anh Luân bị chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ, sau đó cả 3 bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Thanh Khê và các lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn