Sự thật bẽ bàng vụ khách cắt tóc hiếp dâm chủ quán

Pháp luậtThứ Hai, 28/07/2014 12:25:00 +07:00

Theo cô gái, vào khoảng 22h ngày 22/6, tại quán hớt tóc Ánh Tuyết, Mỹ đã dùng dao khống chế mình để được quan hệ tình dục.

Theo cô gái, vào khoảng 22h ngày 22/6, tại quán hớt tóc Ánh Tuyết, Mỹ đã dùng dao khống chế mình để được quan hệ tình dục.

Khỏa thân hớt tóc vào lúc nửa đêm?


Lời khai ban đầu của chị Nguyễn Thị Ly (SN 1994, tạm trú ấp An Hòa, xã Hóa An, Biên Hòa).  tại cơ quan chức năng cho rằng, vào khoảng 22h ngày 22/6, khi chị chuẩn bị khóa cửa để nghỉ làm thì Dương Văn Mỹ (SN 1993, quê Quảng Nam) xuất hiện và yêu cầu được hớt tóc, massage.

Nhưng do quá khuya, nhân viên duy nhất ở trong quán đã nghỉ từ sớm nên chị Ly từ chối. Sau một hồi nài nỉ với lý do ngày mai đi làm sớm mà đầu tóc bù xù rất khó coi, Mỹ được cô gái đồng ý cho vào quán.


cắt tóc, trá hình, mại dâm, hiếp dâm, vụ án, gội đầu
Quán “cắt tóc” nơi cô gái cho rằng “bị hãm hiếp”. 

Chị Ly cho rằng sau khi đã hớt tóc, gội đầu xong, Mỹ gạ tình và yêu cầu bán dâm nhưng chị cương quyết từ chối. Thấy cô gái xinh đẹp, một mình ở trong quán, Mỹ giở trò.


“Sau nhiều lần năn nỉ, gạ tình nhưng tôi không đồng ý, Mỹ cũng im lặng không đề cập đến, rồi xin đi vệ sinh. Xuống nhà bếp hắn nhanh tay chộp con dao giấu vào trong người. Bất ngờ, Mỹ rút dao ra, dí vào cổ và yêu cầu tôi phải cho hắn quan hệ tình dục nếu không sẽ giết”, lời khai của chị Ly tại cơ quan chức năng.


Mô tả hình dáng của Mỹ lúc này, cô gái cho rằng lúc này Mỹ đang trần truồng không hề mặc quần áo, một tay ôm lấy người, một tay gí dao vào cổ chị. Thấy “khách” manh động, cô gái đã im lặng, kéo dài thời gian tìm cách đối phó.


Theo cô gái, do sợ hãi Mỹ có thể hành động gây nguy hiểm đến tính mạng, chị đã đồng ý sẽ cho quan hệ tình dục nhưng không phải ở trong quán mà đến một nhà nghỉ nào đó cho thuận tiện.


Tưởng đã đạt được mục đích, Mỹ đồng ý. Lúc này, Mỹ đã buông con dao và thả cô gái ra. Trong lúc vị khách đang loay hoay mặc lại quần áo có lẽ với tâm trạng hí hửng sẽ được cùng người đẹp vui vẻ trong nhà nghỉ, cô gái đã lợi dụng chạy ra ngoài, khóa cửa phòng lại, la lớn kêu cứu.


Ông Nguyễn Thanh Lâm, một hàng xóm khi nghe tiếng kêu đã có mặt tại hiện trường kể lại: “Lúc đó nhiều người đi đường dừng lại, chúng tôi cứ tưởng là tai nạn hay cướp giật gì chứ không nghĩ là bị hãm hiếp. Đến khi cô gái chỉ vào trong quán và nói “nó định hiếp dâm tôi”, qua cửa kính, tôi thấy một thanh niên đang cố gắng mặc lại quần áo dùng vật dụng trong phòng để đập cửa nhưng không thành. Chúng tôi đã gọi điện báo tin công an đến xử lý”.


Ngay lập tức công an Hóa An có mặt. Do hoảng sợ, cô gái không biết bỏ chìa khóa ở đâu, mọi người phải dùng búa phá cửa xông vào tóm gọn tên Mỹ đang co ro trốn vào một góc. Công an cũng mời “nạn nhân” đến cơ quan chức năng để lấy lời khai.


Sau khi vụ việc xảy ra được 1 ngày, “nạn nhân” vẫn tiếp tục mở quán làm ăn như bình thường. Tuy nhiên khi Xa lộ Pháp luật muốn “nạn nhân” cung cấp thông tin liên quan đến sự việc thì chị này từ chối:


“Mọi chuyện đã xong rồi, giờ tôi chỉ muốn yên tâm làm ăn thôi, mấy anh thông cảm cho. Sự việc cũng… không có gì quan trọng lắm. Tôi đã làm đơn yêu cầu công an không khởi tố tên Mỹ rồi”.


Quán cắt tóc nhưng không một cây kéo


Đi cùng nhóm phóng viên Xa lộ Pháp luật đến quán để gặp “nạn nhân”, ông Lê Văn Chương, trưởng ấp An Hòa không khỏi ngỡ ngàng khi thấy nhiều điểm lạ trong quán.


cắt tóc, trá hình, mại dâm, hiếp dâm, vụ án, gội đầu
Hình chỉ mang tính minh họa (Internet)  

Điểm lạ thứ nhất là trong quán không hề có bất cứ một cái kéo nào cả, chỉ có một ống bông vê tai. Trên bàn là hàng chục chai nước suối, không giống như quán hớt tóc bình thường cho lắm vì không hề thấy tóc vương vãi trên đất.


Nhân viên hớt tóc là hai người ăn mặt khá “mát mắt”. Một điểm nữa là phòng gội đầu sao lại phải che kín như bưng: Xung quanh quây kín màn, phía bên trong chỉ đặt một chiếc ghế nằm chứ không hề có bất cứ hệ thống nước, dầu gội nào cả.


Cùng chứng kiến với ông Chương, khi chúng tôi bước vào quán, có một thanh niên từ phía trong phòng đi ra nhưng không hề thấy tóc ướt như đã “gội đầu”. Chính điều này càng có thêm cơ sở nghi vấn đây là quán hớt tóc kích dục trá hình.


Trưởng ấp bày tỏ: “Trước giờ việc quản lý những người ở trọ là do công an nắm, tôi ít đi lại trên con đường này nên không hay biết sự bất thường nào. Giờ đi cùng  phóng viên tôi mới để ý, trên một đoạn đường ngắn mà có hàng chục quán hớt tóc y như nhau. Tôi sẽ tìm hiểu và yêu cầu xử lý tình trạng này ngay lập tức”.


Vị ấp trưởng kiêm phó bí thư chi bộ nhận định: “Mới đầu nghe công an báo cáo sự việc tôi cứ ngỡ đấy là một tên yêu râu xanh thứ thiệt nhưng giờ nghĩ ra thì khác hoàn toàn. Có thể đây không phải lần đầu Mỹ đến đây để được đáp ứng nhu cầu sinh lý. Trong lúc hành sự chưa được thỏa mãn, Mỹ mới có hành động muốn quan hệ tình dục với cô gái như thế”.


Vị trưởng ấp có một nhận định độc đáo khác: “Nhiều người trong khu vực mấy ngày nay lên án Mỹ nhưng theo tôi nghĩ, Mỹ chỉ là nạn nhân của tình dục khi đã bị một người phụ nữ trẻ đẹp kích thích lên đến đỉnh điểm. Là một người đàn ông khi đã say tình dục sẽ hành động một cách điên cuồng nhằm đạt được sự thỏa mãn của mình”.


Vị trưởng ấp cũng đã tìm đến chủ ngôi nhà cho thuê trình bày sự việc và yêu cầu gia đình chấm dứt hợp đồng với “nạn nhân”. “Chúng ta không thể để tình trạng xấu diễn ra trong một ấp văn hóa thế này”, ông Chương giải thích cho gia đình chủ trọ hiểu. Lời của ông Chương được cả gia đình chủ trọ ủng hộ và hứa sẽ chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong thời gian sớm nhất.

Hiện trên địa bàn ấp An Hòa vẫn còn rất nhiều quán hớt tóc, cà phê trá hình, nhưng là những tụ điểm mại dâm, kích dục. Ông Chương cho biết sắp tới sẽ kiên quyết “thanh lọc”, dần dần dẹp bỏ tình trạng này.

Theo Baophapluat
Bình luận
vtcnews.vn