Xem mặt bạn chat, bị làm nhục trên cánh đồng giữa đêm

Pháp luậtThứ Ba, 22/07/2014 08:18:00 +07:00

Tối 1/6, hai người hẹn gặp nhau để xem mặt, vừa gặp, thấy cô gái cao ráo, xinh xắn lại lúc đêm mưa hắn liền nảy sinh ý đồ đồi bại.

Tối 1/6, hai người hẹn gặp nhau để xem mặt, vừa gặp, thấy cô gái cao ráo, xinh xắn lại lúc đêm mưa hắn liền nảy sinh ý đồ đồi bại.

Ngày 17/7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho hay: Cơ quan này vừa khám phá thành công Chuyên án 714H, bắt giữ Trần Ngọc Thương (SN 1986) trú tại khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Chuyên án thành công đã kết thúc chuỗi ngày đêm ròng rã các trinh sát hình sự truy lùng đối tượng trong vụ trọng án “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” xảy ra trước đó, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án 

Nữ công nhân bị cướp, hiếp trong đêm mưa


Khoảng 20h30 phút ngày 1/6, hai thanh niên trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh đi soi ếch trên cánh đồng Tàu Bay thuộc khối Đông Lâm, phường này thì nghe tiếng kêu cứu của một thiếu nữ.

Trong đêm mưa, giữa cánh đồng vắng vẻ lại nghe tiếng kêu cứu, biết có chuyện chẳng lành, cả hai người thanh niên này lập tức dọi đèn về hướng có tiếng kêu la. Cùng lúc đó, bóng một người đàn ông nhảy lên chiếc xe môtô dựng gần đó rú ga biến mất trong đêm tối. Còn người con gái, tay ôm mớ quần áo chưa kịp mặc run bần bật chạy về phía các anh trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Sau khi đưa cô gái vào nhà một người dân gần đó mượn bộ quần áo khô để mặc, nghe kể lại sự tình, mọi người liền đưa cô gái lên trụ sở Công an phường Hưng Dũng trình báo.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lãnh đạo Công an TP Vinh cử các trinh sát xuống hiện trường điều tra theo dấu vết “nóng”. Mặt khác, đưa bị hại về trụ sở Công an TP Vinh để làm việc.

Tại đây, sau khi tĩnh tâm lại, cô gái khai nhận mình tên là Nguyễn Thị Phương (tên bị hại đã được thay đổi - P.V) (SN 1993) trú tại Hà Tĩnh. Phương vừa mới đến TP Vinh làm công nhân cho một công ty đóng trên địa bàn chừng ba tháng trước. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1/6, dù trời mưa to nhưng chợt nhớ có việc nên Phương vẫn đội ô đi bộ từ phòng trọ của mình đến nhà chị gái ở khối Trung Định, phường Hưng Dũng. Lúc đi đến khu vực trước cổng Trường Mầm non Bến Thủy thì có một nam thanh niên đi xe môtô dừng lại cho đi nhờ xe.

Nghĩ trời mưa to, lại lúc đêm vắng, cô cũng muốn đến nhà chị gái cho nhanh khỏi ướt nên đã lên xe chui vào áo mưa của người thanh niên, đồng thời chỉ đường cho anh ta chở đến nhà chị gái của Phương.

Tuy nhiên, khi người thanh niên “tốt bụng” vừa dừng xe, Phương chui đầu ra khỏi áo mưa thì bất ngờ thấy hắn không dừng xe trước cổng nhà chị gái mà là giữa cánh đồng mênh mông vắng vẻ.

Biết có sự chẳng lành, nhưng chưa kịp kêu lên, đối tượng đã nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô lại, đồng thời lục soát người cô lấy luôn hai chiếc ĐTDĐ gồm: Một chiếc Nokia X2 và một chiếc Samsung Galaxy i.

Không dừng lại tại đó, hắn còn dùng vũ lực xé hết quần áo của cô rồi vật cô ra đường để giở trò đồi bại. Trong lúc hắn dừng lại lấy chiếc điện thoại ra định quay lại hành vi đồi bại của mình hòng làm bằng chứng để uy hiếp cô gái thì bất ngờ có ánh đèn pin dọi lại phía mình. Sợ bị bại lộ, đối tượng vơ vội quần áo rồi lên xe biến mất.

Hành trình truy lùng “yêu râu xanh”


Từ lời khai ban đầu của bị hại, các nhân chứng cũng như những dấu vết thu thập được tại hiện trường, xác định đây là một vụ trọng án, lãnh đạo Công an TP Vinh đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số 714H, do Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban cùng các điều tra viên, trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH làm ban viên nhanh chóng điều tra, phá án.

Đối tượng Trần Ngọc Thương
Đối tượng Trần Ngọc Thương 
Tuy nhiên, việc truy tìm dấu vết đối tượng quả như mò kim đáy bể, bởi từ hiện trường vụ án, ngoài vài mẩu quần áo rách cùng chiếc dép của nạn nhân và vài vệt bánh xe còn những dấu vết khác đã bị cơn dông nhanh chóng xóa sạch.


Từ lời khai của nạn nhân chỉ biết: Đối tượng là một thanh niên chừng 28 - 30 tuổi, dáng người vừa phải và nói giọng Hà Tĩnh ra thì do đêm tối và mới gặp lần đầu chưa kịp nhìn rõ mặt, cũng như BKS chiếc xe nên đặc điểm nhận dạng gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, từ lời khai của hai nhân chứng trong vụ việc cho thấy, hung thủ sau khi gây án đã nhanh chóng tẩu thoát theo đường vòng phía sau khu vực Trường Đại học SPKT Vinh rồi chạy ra hướng đường sinh thái ven Sông Lam, vì vậy đối tượng là người rất am hiểu địa bàn. Từ đó, Ban chuyên án một mặt dựng mô hình đối tượng, mặt khác nhanh chóng tung các trinh sát tiến hành rà soát các khu vực lân cận từ địa bàn Hưng Dũng, Hưng Hòa, Bến Thủy (TP Vinh) đến Nghi Xuân (Hà Tĩnh)…

Mặc dù sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén nhưng dường như đối tượng vẫn bặt vô âm tín. Lật lại hồ sơ vụ án, các điều tra viên và trinh sát trong Ban chuyên án thấy có điểm vô lý trong lời khai của nạn nhân. Một lần nữa, bị hại được triệu tập để làm rõ.

Lần này sau khi đã tĩnh tâm, Phương cho biết: Thực ra hung thủ không phải là người đi đường “tốt bụng” cho cô đi nhờ xe như lời khai ban đầu mà là một người bạn chat mà cô mới quen qua mạng trước đó chưa lâu. Tối hôm đó, hai người hẹn gặp để xem mặt trước cổng Trường Mầm non Bến Thủy. Nam thanh niên bảo chở cô đi chơi, không ngờ hắn đã lừa chở cô ra cánh đồng vắng rồi cướp tài sản và hãm hại cô.

Tang vật trong vụ án 

Từ nguồn tin quý báu này, công tác điều tra nhanh chóng được mở theo hướng khác. Lần tìm những thông tin chưa kịp xóa của đối tượng trên mạng, cộng với các chứng cứ khác, Ban chuyên án đã xác định đối tượng chính là Trần Ngọc Thương (SN 1986) trú tại khối Vĩnh Thành, phường Đông Vĩnh, TP Vinh.

Sau khi củng cố chứng cứ, hồi 11 giờ ngày 15/7, lệnh bắt khẩn cấp đã được thực hiện đối với Thương ngay tại ki-ốt kinh doanh điện thoại nơi hắn làm việc trước sự ngỡ ngàng của cả đối tượng cũng như mọi người. Tại đây, Ban chuyên án còn thu giữ hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân cùng chiếc xe hắn sử dụng để gây án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Ngọc Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Thương cho biết, dù đã có người yêu, nhưng do là thợ sửa chữa điện thoại di động nên một lần qua mạng internet, tình cờ Thương quen và chat với Phương. Tối 1/6, hai người hẹn gặp nhau để xem mặt. Vừa gặp, thấy cô gái cao ráo, xinh xắn lại lúc đêm mưa hắn liền nảy sinh ý đồ xấu.

Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án 

Vờ nói dối là mời Phương đi uống nước nhưng sau khi cô gái mới quen qua mạng ngồi lên xe, hắn đã chở thẳng ra cánh đồng Tàu Bay để thực hiện hành vi bỉ ổi của mình. Do quê gốc ở Hà Tĩnh, biết nạn nhân cũng là người Hà Tĩnh nên đối tượng đã sử dụng tiếng địa phương nhằm đánh lạc hướng nhận diện của nạn nhân.

Gây án xong, đinh ninh là không ai có thể biết được hành tung của hắn, nên sau khi bỏ chạy, hắn đã về ki-ốt của bạn gái chơi và ngày hôm sau vẫn đi làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

45 ngày sau khi gây ra vụ trọng án, đối tượng tưởng đã có thể ăn ngon ngủ yên với những vết nhơ tội lỗi. Tuy nhiên, chuỗi ngày bình yên của hắn đã kết thúc khi bị Ban chuyên án 714H khám phá và bắt giữ.

Vụ án không chỉ là lời cảnh tỉnh cho những thanh niên ham chơi đua đòi, vì một phút nông nổi để rồi phải trả giá đắt mà còn là bài học quý báu cho các bạn nữ, đừng vì nhẹ dạ cả tin những người bạn qua mạng ảo để rồi trở thành nạn nhân của những tên “yêu râu xanh” mặt người dạ thú.

Được biết, hiện cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trần Ngọc Thương với hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

» Mạo danh Việt kiều Mỹ lên facebook lừa tình, tiền
» Lên facebook gạ tình rồi tống tiền nữ sinh
» 12 cô gái là nạn nhân của 'yêu râu xanh' trên facebook

Theo Công an Nghệ An Online
Bình luận
vtcnews.vn