Chạy trốn CSGT, vợ ngồi sau xe vỡ mũi

Pháp luậtThứ Hai, 21/07/2014 10:15:00 +07:00

(VTC News) – Tăng ga lách khỏi tổ tuần tra thuộc đội CSGT Hàng Xanh, người chồng không ngờ vợ lại bị chọi một vật cứng vào mặt, máu chảy đầm đìa.

(VTC News) – Tăng ga lách khỏi tổ tuần tra thuộc đội CSGT Hàng Xanh, người chồng không ngờ vợ lại bị chọi một vật cứng vào mặt, máu chảy đầm đìa.

Chạy trốn CSGT, vợ ngồi sau vỡ mũi
Từ thông tin được cung cấp, phóng viên tìm đến căn nhà trọ của vợ chồng anh Trần Thanh P (SN 1987) – chị Nguyễn Thị Kim T (SN 1987, cùng ngụ quận Bình Thạnh) ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM để tìm hiểu thực hư sự việc.

 Anh Trần Thanh P đang kể lại toàn bộ diễn biến vụ việc với phóng viên VTC News
Theo trình bày của anh P, khoảng 1h30 sáng 3/4/2014, anh điều khiển xe gắn máy chở vợ từ quận Bình Thạnh về nhà ở phường Bình Trưng Tây, quận 2. Khi đang lưu thông xuống dốc chân cầu Sài Gòn, hướng về quận 2, anh P bị tổ công tác thuộc đội CSGT Hàng Xanh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. 
Anh P không dừng xe mà lách xe chạy tiếp thì có một chiến sĩ CSGT bước ra vung tay ném một vật lạ gì đó rồi đi vào. Chạy được khoảng 600m, anh P thấy vợ ngồi phía sau đổ gục trên vai, máu chảy ướt cả áo nên dừng lại kiểm tra.

Phát hiện chị T mặt bê bết máu, anh P băng bỏ vết thương rồi quay lại nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ (gồm 4 CSGT và 1 cảnh sát cơ động thuộc đội CSGT Hàng Xanh) chất vấn nhưng không ai thừa nhận.

Hình ảnh mặt đầy máu của chị Nguyễn Thị Kim T sau khi gặp tổ tuần tra thuộc đội CSGT Hàng Xanh lúc rạng sáng 3/4/2014 tại cầu Sài Gòn (Ảnh độc giả cung cấp)
“Khi tôi quay lại hỏi thì các chiến sĩ trong tổ công tác không ai thừa nhận ném vợ tôi bị thương. Một chiến sĩ mặc sắc phục CSGT còn bảo tôi đưa vợ đến bệnh viện khám, có gì ngày mai lên đội CSGT Hàng Xanh phản ánh”, anh P nói.
Đến khoảng 2h10 sáng 3/4, anh P chở vợ vào bệnh viện quận 2 điều trị vết thương. Tại đây, các bác sĩ xác nhận, chị T nứt xương chính mũi, vết thương ở cạnh mũi phải…
Bốn tháng vẫn không được trả lời
Đến chiều cùng ngày, anh P lên đội CSGT Hàng Xanh trình bày và viết tường trình lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với anh P, những chiến sĩ thuộc tổ công tác Hàng Xanh liên quan đến việc “chọi” vật cứng vào mặt chị T đều chối bay chối biến.
“Đến ngày hôm sau, phó đội trưởng thuộc đội CSGT Hàng Xanh đi cùng với một chiến sĩ CSGT có mặt trong đêm xảy ra vụ việc tìm đến nhà trọ của gia đình tôi ở phường Bình Trưng Tây, quận 2 để nói chuyện.

Cuối buổi làm việc họ vẫn không thừa nhận trách nhiệm, nhưng khi ra về lại đưa cho tôi 4 triệu đồng bảo là tiền hỗ trợ thuốc men cho vợ tôi. Tôi nhất quyết không nhận mà chỉ muốn sự việc được sáng tỏ, hai chiến sĩ CSGT im lặng bỏ tiền ở góc bàn rồi ra về”, anh P khẳng định. 

Tổ công tác đội CSGT Hàng Xanh đang làm nhiệm tuần tra tại chân cầu Sài Gòn vào rạng sáng 3/4 (Ảnh độc giả cung cấp)
Vài ba lần sau đó anh P tiếp tục được lãnh đạo đội CSGT Hàng Xanh mời lên làm việc nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Mỗi lần gặp, đại diện của đơn vị này lại gửi lời xin lỗi đến gia đình anh P và nói “vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ”. 
Cũng theo anh P, có lần làm việc một cán bộ đội CSGT Hàng Xanh còn nói: “Tối hôm đó về em chửi luôn vì không nhất thiết phải làm như vậy. Mai mốt ai làm thì chịu đi, chứ làm tư tưởng hoài mà không ai chịu nhận”.
Anh P bức xúc vì đã gửi đơn lên Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) – Công an TP.HCM nhưng đến nay đã 4 tháng trôi qua gia đình anh vẫn chưa nhận được hồi âm. Còn chị T, dù vết thương ở mũi đã khỏi nhưng để lại sẹo và thường đau ê ẩm mỗi khi trở trời.

Phóng viên đã cố gắng liên hệ với lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh để làm rõ vụ việc, tuy nhiên điện thoại vị này liên tục không bắt máy.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Mọi thông tin phản ánh xin gửi về email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 01255.911.911.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn