Giăng lưới bắt 'ông trùm' đường dây ma túy lớn nhất Sài Gòn

Pháp luậtThứ Sáu, 11/07/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Công an quận Bình Thạnh đột kích khách sạn T.B nằm trên đường Lữ Gia, phường 11, quận 11, bắt gọn "ông trùm" cầm đầu đường dây ma túy "khủng' ở SG.

(VTC News) - Qua thời gian theo dõi, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã phá thành công đường dây ma túy lớn nhất Sài Gòn từ trước đến nay.

Lộ diện đường dây ma túy "khủng"
Chiều 10/7, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xóa số đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn do tên giang hồ từng vào tù ra tội - Vũ Hồng Sơn (SN 1977, quê tỉnh Nam Định) cầm đầu.
Trùm ma túy Vũ Hồng Sơn (ảnh lớn) và các đối tượng tại cơ quan điều tra 
Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2014, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Bình Thạnh phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn nằm trong đường dây ma túy lớn ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, do băng nhóm này hoạt động tinh vi và khép kín nên quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn.
Hơn 3 tháng ròng rã theo dõi, điều tra, cuối cùng Công an quận Bình Thạnh cũng xác định được kẻ chuyên cung cấp ma túy  “khủng” ở Sài Gòn là Đỗ Duy Khanh (SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh, từng có tiền án mua bán trái phép chất ma túy).

Ngoài ra, công an còn đưa vào tầm ngắm một số đối tượng là đồng bọn của Khanh như: Trần Thị Lương (tự Yến, SN 1970, quê Nam Định), Lê Thị Kim Ánh (SN 1982, ngụ quận 4), Nguyễn Huỳnh Minh Châu (SN 1979, ngụ quận 5). 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Bình Thạnh đã phân loại, xác định được vai trò của từng đối tượng. Ban chuyên án do thượng tá Dương Ngọc Danh – Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh làm trưởng ban đã thu thập đầy đủ chứng cứ, phối hợp với các trinh sát ma túy quyết định phá án. 
Khoảng 11h30 ngày 29/6, khi tên Khanh đang vận chuyển ma túy đến ngã ba Nguyên Hồng – Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thì bị các trinh sát bắt quả tang. Kiểm tra xe máy của Khanh, công an thu giữ 3 bánh heroin nặng hơn 1kg, 2 ĐTĐT…
Tiến hành khám xét tại nhà riêng của Khanh tại số 10.50 lô E CC4S trên đường 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, công an thu giữ thêm một số lượng ma túy lớn, 1 két sắt bên trong có 2 cân điện tử cùng số tiền 21 triệu đồng. 
Lấy lời khai nhanh từ Khanh, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an quận Gò Vấp, quận 11... bắt khẩn cấp Yến, Ánh và Trâm, thu giữ nhiều gói nilon bên trong đựng số lượng ma túy, thuốc lắc… cực lớn.
"Úp sọt" ông trùm ma túy 
Khoảng 16h30 chiều 29/6, lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an quận 11 bất ngờ đột kích vào khách sạn T.B nằm trên đường Lữ Gia, phường 11, quận 11, bắt gọn "ông trùm" cầm đầu đường dây ma túy – Vũ Hồng Sơn. 
Khám xét trong người trùm ma túy này, công an thu giữ 1 khẩu súng và 6 viện đạn cùng một số tang vật liên quan.

Cùng thời điểm Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an quận 1 thu giữ chiếc xe gắn máy BKS: 59t1 – 61872 của Sơn tại siêu thị Coopmart trên đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thu giữ thêm 6 bánh heroin có trọng lượng hơn 2kg…

Khẩu súng Sơn sử dụng để chống trả khi bị lực lượng công an khi bị phát hiện 
Thượng tá Dương Ngọc Danh cho biết, kết thúc ban chuyên án đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ tang vật là gần 13 bánh ma tuý, 1.800 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng cùng 12 viên đạn. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã bàn giao hồ sơ điều tra bước đầu cùng đối tượng cho cho phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.
Theo cơ quan điều tra, Sơn từng có  4 tiền án tội “Trộm cắp” và 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Sơn và Khanh từng là bạn tù, cả hai kết thân thành một đường dây ma túy Bắc – Nam lớn nhất từ trước đến nay ở Sài Gòn. 
Sơn khai, lấy ma tuý từ Nam Định, chuyển vào Sài Gòn bán sỉ cho Khanh và Lương. Tiếp nhận ma túy từ ông trùm Sơn, Khanh bán tiếp cho nhánh của Lê Thị Kim Ánh, còn nhánh của Lương bán cho nhiều đại lý thuộc các cấp khác nhau như Nguyễn Huỳnh Minh Châu, Trần thuỵ Bích Trâm… Từ đại lý này, các đối tượng phân nhỏ lẻ bán cho các đầu nậu ở Sài Gòn.
Cũng theo thượng tá Danh, khó khăn lớn nhất của chuyên án khám ma túy chính là khi giáp mặt với tên giang hồ máu lạnh như Sơn. Khi bị bắt giữ, Sơn lạnh lùng tuyên bố: “Nếu các anh chậm một chút thì tôi đã nổ súng và sẽ có 1 trong 2 các anh hy sinh, vì khi mua khẩu súng giá 3.000 USD ở Campuchia tôi đã bắn thử 10 viên nổ tốt và chính xác”.
Vì vậy, khi lên phương án bắt giữ trùm ma túy này, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh đã chuẩn bị rất kỹ Lưỡng. Đó là đợi đến khi Sơn mất cảnh giác trong một khách sạn trên địa bàn quận 11, các trịnh sát Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an quận 11 mới kịp ra tay tóm gọn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn