Giết vợ bằng 19 nhát dao vì cuồng ghen

Pháp luậtThứ Bảy, 28/06/2014 07:00:00 +07:00

Hẹn vợ ra quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn, nhưng trong buổi sáng định mệnh ấy, người chồng đã vung 19 dao oan nghiệt vào người vợ và tự sát.

Hẹn vợ ra quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn, nhưng trong buổi sáng định mệnh ấy, người chồng đã vung 19 dao oan nghiệt vào người vợ và tự đâm liên tiếp vào mình tự sát.

Mới đây, TAND TP. Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Luận (SN 1984, ngụ tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) với tội danh “Giết người”...

Trước vành móng ngựa, Luận cúi đầu kể lại tội lỗi của mình.

Bế tắc!

Như đã thông tin, Nguyễn Thanh Luận và Trần Thị Thanh Mỹ (SN 1988, quê ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) quen nhau khi cả hai đang là sinh viên Trường ĐH Cần Thơ. Lúc ấy, Luận là chàng sinh viên ngành điện tử, còn Mỹ là cô cử nhân kinh tế tương lai.
Hiện trường vụ án mạng đau lòng tại quán cà phê thư giản bên hồ nước.
Hiện trường vụ án mạng đau lòng tại quán cà phê thư giản bên hồ nước. 
Đến năm 2008, tình cảm của họ được bạn bè và gia đình ủng hộ vun đắp và đã được gia đình 2 bên tổ chức làm lễ đính hôn, chờ ngày tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới.

Sau lễ đính hôn, đôi bạn trẻ thuê nhà sống chung như vợ chồng son. Năm 2012, Mỹ tốt nghiệp, hai người về quê Luận làm thủ tục đăng ký kết hôn và lên kế hoạch cho một đám cưới đầm ấm.

Vậy nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang. Trong khi Mỹ ổn định công việc tại một công ty thông tin di động ở TP.Cần Thơ thì Luận lận đận con đường học hành.

Tháng 7/2013, Luận tạm thời chia tay vợ ra Bình Thuận làm vườn, cạo mủ cao su cho chị gái. Mỹ ở lại Cần Thơ với người em ruột, hiện là sinh viên Trường ĐH Cần Thơ. Xa nhau hơn 3 tháng, Luận ở Bình Thuận nghe phong thanh tin vợ mình có quan hệ lén lút với người khác và thường xuyên tra hỏi.

Vào giữa tháng 11/2013, nghe lời bạn bè khuyên nhủ phải tìm hiểu rõ sự việc, Luận đã âm thầm từ Bình Thuận về Cần Thơ, xin ở nhờ nhà người bạn cũ để theo dõi sinh hoạt của vợ mình trong 3 ngày liên tiếp.

Ngày 18/11/2013, Luận đi xe máy theo dõi Mỹ từ Cần Thơ về Trà Vinh. Tại nhà vợ, Luận và Mỹ cãi nhau, Mỹ đề nghị ly hôn với lý do mình bị “ung thư cổ tử cung” không thể sinh con và muốn sống những ngày cuối cùng với cha mẹ.

Sáng 19/11, sau khi trở lại TP.Cần Thơ, vợ chồng Luận và Mỹ lại hẹn nhau ra quán cà phê để giải quyết sự việc. Tại đây, Luận bày tỏ, nếu thật sự Mỹ bị ung thư, Luận muốn sống chung với Mỹ để lo cho vợ. Tuy nhiên, Mỹ vẫn kiên quyết đòi chia tay nên Luận cho rằng Mỹ lừa dối.

Trước khi đến điểm hẹn với Mỹ, Luận viết một lá thư tuyệt mệnh cất trong bóp rồi ra chợ mua một con dao Thái Lan cán vàng giấu trong người.

Trong thư tuyệt mệnh, Luận cho biết: “Tôi giết Mỹ không phải vì quá yêu Mỹ mà vì tôi hận Mỹ. Tôi biết Mỹ ngoại tình nhưng không bắt được trên giường nên không làm gì được. Tôi cũng buồn cha mẹ vợ tôi rất nhiều vì đã bênh vực Mỹ nên cục tức này tôi nuốt không trôi…”.

Tại quán cà phê, Luận kêu Mỹ đi khám bệnh nhưng cô thách thức: “Không khám rồi làm gì nhau”.Sau câu nói lạnh lùng của Mỹ, Luận tức giận vung dao đâm liên tiếp vào người vợ và tự đâm vào mình.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, Luận đã ra tay đâm vợ đến 19 nhát trên khắp cơ thể vợ.

Vì đâu nên nỗi?

Tại phiên toà, bà Nguyễn Việt Ánh, mẹ Luận cho biết, Luận là con út và cũng là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Gia đình giàu truyền thống nên cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Luận.
Hai vợ chồng Nguyễn Thanh Luận ngày đính hôn.
Hai vợ chồng Nguyễn Thanh Luận ngày đính hôn. 

Việc Luận đậu đại học là niềm vui lớn cho cả dòng họ của bà ở huyện Cái Nước, Đất Mũi xa xôi. Tuy nhiên, do sống xa gia đình, ý chí không đủ mạnh, lý tưởng không rõ ràng lại sa vào tình cảm quá sớm và Luận đi mà không đến đích.

Là sinh viên ĐH Cần Thơ nhưng Luận nhiều lần nợ môn, thậm chí, khi chuyển sang hệ tại chức, Luận vẫn không thể học hành tử tế để tốt nghiệp ra trường.

Một phần do kinh tế khó khăn, phần do thiếu ý chí và bản lĩnh của Luận đã khiến Mỹ nản lòng. Dù gia đình Luận chuẩn bị lễ cưới, nhưng thực tình Mỹ đã không còn tha thiết nữa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên toà phân tích: “Việc chọn cái chết để giải quyết mâu thuẫn của Luận là việc làm tiêu cực, nhưng phản ánh tâm trạng hoàn toàn bế tắc.

Luận đã không màng đến mạng sống của mình và quyết định tước đoạt mạng sống của vợ. Đó là một bi kịch. Bi kịch này xuất phát từ sự thiếu thấu hiểu và đồng cảm trong cuộc sống gia đình… Nếu Luận bản lĩnh, tỉnh táo hơn thì sẽ không xảy ra việc đau lòng”.

Tại phiên toà, cả gia đình nạn nhân và gia đình bị cáo đều bật khóc nghẹn ngào. Luận cũng nức nở khi đối diện với người thân 2 dòng họ, những giọt nước mắt của “một tình yêu sâu sắc sang sự hận thù khó cứu vãn” như chủ toạ phiên toà nhận định.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên mức án 16 năm tù đối với Nguyễn Thanh Luận. Thế nhưng, nhiều người tin rằng, mức án trên không phải là niềm day dứt lớn nhất đối với Luận.

Theo S.Hành - Quốc Huy/Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn