Lời kể nam thanh niên bị gia đình bạn gái tra tấn tàn độc

Pháp luậtThứ Tư, 23/04/2014 01:20:00 +07:00

(VTC News) – Bị cấm đoán yêu đương, nam thanh niên bị gia đình bạn gái còng tay nhốt vào nhà, dùng xà beng đánh đến gãy chân.

(VTC News) – Bị cấm đoán yêu đương, nam thanh niên bị gia đình bạn gái còng tay nhốt vào nhà, dùng xà beng đánh đến gãy chân.

Yêu con nhà có "máu" côn đồ

Chiều 22/4, thông tin từ Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Lê Tấn Tr cùng một số người liên quan để làm rõ hành vi bắt giữ, đánh đập dã man anh Trần Minh Toàn (SN 1991, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).
Anh Trần Minh Toàn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc

Tiếp xúc với PV VTC News tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, khuôn mặt anh Toàn vẫn hằn rõ cảm giác sợ hãi. Anh Toàn kể, sau khi hoàn thành khóa học nhiếp ảnh ở Sài Gòn, anh về quê tỉnh Đồng Nai mở tiệm chụp ảnh. Cách đây khoảng 2 tháng, anh Toàn đi dự đám cưới người bạn thân thì tình cờ quen biết với thiếu nữ tên Q. (SN 1997, cùng quê tỉnh Đồng Nai).

Thời gian sau đó, Q thường hay sang tiệm chụp ảnh của anh Toàn nói chuyện, và hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau khi có số điện thoại, đôi nam nữ thường xuyên nhắn tin, gọi điện tâm sự cùng nhau. Gia đình Q biết chuyện tỏ ra khó chịu với anh Toàn.

Một lần, Q đến tiệm chụp ảnh của anh Toàn chơi thì bị anh trai tên T đến tát mấy cái vào mặt quát “mi không về tao đánh gãy chân” làm anh Toàn lo lắng. T còn chỉ tay vào mặt anh Toàn nói “sao mày dám làm chuyện đó với nó” rồi bỏ về.
Không những gãy chân, anh Toàn còn bị gia đình bạn gái đánh đập dã man bầm dập khắp cơ thể 

Khoảng 22h đêm 19/4, T nhắn tin cho anh Toàn nói đến nhà chơi, luôn tiện mẹ của Q tức là bà Lan có chuyện muốn hỏi anh Toàn. Nhân cơ hội muốn giải thích với gia đình Q về chuyện yêu đương trong sáng của mình và Q nên anh Toàn không một chút suy nghĩ, chạy xe gắn máy một mạch đến nhà bà L.

Tuy nhiên, khi anh Toàn vừa bước chân vào trong nhà thì bà L ập đến đóng cửa lại. Bà L và T khống chế, dùng còng số 8 còng tay anh Toàn lại. Hai mẹ con họ tiếp tục vớ lấy chén sứ, dây nịt đánh tới tấp vào đầu và người anh Toàn.

“Bị còng tay đánh đập dã man, tôi la hét cầu cứu nhưng căn phòng bị đóng kín cửa không ai nghe thấy. Tôi bị mẹ con bà L dùng khúc gỗ to, dây nịt và chén sứ đánh tới tấp vào người máu chảy đầm đìa. Vừa đánh bà L vừa la tôi là người “hại đời” con gái bà, những lúc như thế bà ấy lại đánh tôi tàn nhẫn hơn”, anh Toàn bàng hoàng nhớ lại.

Bị đánh trận đòn thập tử nhất sinh, anh Toàn cố sức tông cửa ra bên ngoài sân nhà của bà L kêu cứu người dân. Thời điểm này, có nhiều người đứng ngoài cổng nhà bà L chứng kiến sự việc nhưng không ai dám vào can ngăn vì sợ bị vạ lây.

Trận đòn thập tử nhất sinh

Khi anh Toàn chạy được ra bên ngoài sân thì đúng lúc ông Tr (chồng bà L) đi nhậu về. Ông Tr vừa gặp anh Toàn đã lớn tiếng “Mày dám dụ dỗ con gái tao à. Bây giờ tao cho mày chết ở đây luôn”.  Nói dứt câu, ông Tr xông vào "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" dồn dập vào người anh Toàn.

Chưa hả giận, ông này còn chạy vào nhà vác cây xà beng ra đâm nhiều nhát gãy chân anh Toàn. Chỉ đến khi thấy anh Toàn nằm bất tỉnh phía ngoài sân, một người dân mới chạy đến thông báo sự việc với bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1969, mẹ anh Toàn).
Vết thương kinh hoàng của anh Toàn khi mới bị gia đình bạn gái đánh dập dã man 

Nhận được tin con trai bị đánh gãy chân tại nhà vợ chồng ông Tr - bà L, bà Cúc tức tốc chạy đến thì thấy ông Tr đang dùng nước tạt vào người anh Toàn để anh tỉnh rồi đánh tiếp. Thấy anh Toàn còn thoi thóp thở, bà Cúc quỳ lạy van xin nhưng vợ chồng ông Tr không một chút động lòng.

“Tôi quỳ lạy van xin nhưng vợ chồng họ vẫn không màng đến mà tiếp tục dùng chân, tay đánh liên tục khiến thằng Toàn bất tỉnh. Sao họ lại độc ác như vậy chứ, bọn trẻ yêu nhau có gì sai thì người lớn gặp nhau để nói chuyện, đằng này lại lừa con tôi đến nhà còng tay nhốt lại, đánh đến gãy chân”, bà Cúc nói trong uất ức.

Rất lâu sau đó, Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, nhưng do ngôi nhà khóa kín cổng nên không vào được bên trong.

Lúc này, công an và người dân mới phá cửa xông vào khống chế những người tham gia hành hung anh Toàn, đồng thời đưa nạn nhân đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Toàn được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị.
Bà Nguyễn Thị Cúc đau đớn trước tình cảnh con trai bị đánh gãy cả chân chỉ vì bị nghi "hại đời" thiếu nữ tuổi 17.

Bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết anh Toàn nhập viện trong tình trạng đau đầu, hai cổ tay sưng, bầm tím, vết thương cẳng chân trái 0,5 cm, đùi trái bầm. Riêng cổ chân phải bị gãy phải bó bột. Hiện sức khỏe, tinh thần của anh Toàn đã hồi phục nhưng cần phải theo dõi điều trị tích cực dài ngày.

Tâm sự với chúng tôi, anh Toàn thừa nhận có tình cảm với Q và hai người nhiều lần đi chơi với nhau. Giữa họ yêu nhau rất đàng hoàng, không có chuyện anh Toàn “hại đời” chị Q như gia đình thiếu nữ này suy nghĩ.

“Tôi biết cô ấy rất thương tôi nhưng vì sợ cha mẹ la rầy nên mới công khai chuyện tình cảm yêu đương. Không ngờ khi Q nói ra chuyện đó, gia đình cô ấy lại có suy nghĩ chúng tôi làm chuyện bậy bạ. Khi tôi bị đánh tưởng đã chết, Q có quỳ lạy van xin cha mẹ và người anh trai tha cho tôi, tuy nhiên những người này vẫn làm lơ đánh đập tôi thậm tệ”, anh Toàn nói.

Theo một số người dân địa phương, gia đình ông Tr – bà L có “máu mặt” ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Cũng vì lo sợ bị trả thù nên nhiều người dù tận mắt chứng kiến những thành viên trong gia đình này tra tấn anh Toàn dã man nhưng không một ai dám đến can ngăn.

“Chúng tôi không hiểu tại sao trong nhà ông Tr lại có còng số 8, sản phẩm chỉ dành cho lực lượng công an thi hành bắt tội phạm”, một người dân hoài nghi.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn